- 20/5/09
- 1,231
- 768
bây giờ em rối quá, chẳng biết quan tâm thế nào, cái gì dặn dò thì cũng đã dặn rồi, ai hào hiệp nghĩ giúp em tí :(
Bình tĩnh nào, bạn cũng giống mình, bạn còn may mắn khi có 1 lời hứa, 1 cái đích để công chờ đợi của bạn không vô ích. Bạn tuyệt vọng, buồn, chán, chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu là của nhau, có duyên đến với nhau, sẽ có duyên gặp lại nhau. Khi bạn đủ trưởng thành, bạn sẽ chấp nhận để người ấy đi, chắc chắn người ấy sẽ quay lại, trưởng thành hơn rất nhiều.
Cố lên, bạn cũng giống mình thôi :). Mình khong được may mắn như bạn, mình quá buồn chán đâm ra bất cần, thế là người âys tự quay lại với mình mà mình không hề cầu xin câu gì cả. Bây giờ hai đứa biết không thể sống thiếu nhau :).
Sang năm mình đi du học, khong biết em có đợi mình không, em hơn mình 3 tuổi, nhưng mình không quan tâm, giờ mình cứ yêu thôi, yêu mà cứ nghĩ lúc chia tay thì yêu làm gì. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian đpj nhất bên nhau.
Cố lên Kuro, cô ấy đủ trưởng thành để hiểu ai là thật lòng nhất thì cô ấy sẽ quay lại với bạn :)


. Riết giờ mình dị ứng với câu này luôn.

