Bàn luận: Cuộc sống bất tử! Muốn hay ko?

Đạo phật nói chết là phải luân hồi , cứ phải tiếp tục , tớ muốn nếu mình có chết thì đc chết thật sự , tan biến khỏi vũ trụ , ko còn gì cả , thế mơi là giải thoát , ko cần phải lên trời này nọ :|
 
Chẳng thích bất tử chút nào cả , đôi lúc lại sợ rơi vào cảm giác sống mòn vô nghĩa ..
"Số phận con người là gì ?Thượng đế tạo sẵn hay bản thân tạo ra ?
Không !
Số phận của con người chỉ có một ...Đó là chết !
Chết không đáng sợ ,mục đích sinh ra của con người là dần dần đi đến cái chết ,điều đáng sợ là lúc ở giữa Sinh và Tử ,con người ta đã làm được gì "
-Trích Hỏa Phụng Liêu Nguyên -
 
Bất tử chán lắm tử đi cho nó trống bớt đất.

Trống thế nào đ.c hả bác, đâu phải người chết nào cũng đều bị hoả thiêu :|
 
Định luật bảo toàn khối lượng, chết có mất đi đâu mà bớt chật đất:>
Đề tài hay đấy, cái sự bất tử cũng hay, VD như nếu hồi xưa có thành tựu này thì giữ mấy ông bác học lại có khi lại hay, các thiên tài sẽ tiếp tục đóng góp nhân loại, có khi 20 năm nữa hồi sinh Micheal Jackson ko chừng;))
 
Quý vị nè...
Quý vị có biết luật vô thường cuả cuộc sống này ko?Àh...có nghiã là chúng ta sống trong sự cám dỗ cuả danh vọng,tiền bạc...nhiều người đã,đang và sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt dc những điều đó,àh...Vậy quý vị có bao giờ nghĩ những cám dỗ đó sẽ là vô thường khi quý vị chết đi ko?..Àh...bởi vậy khuyên quý vị haỹ sống cho thật tốt,sống sao mà sau này chết mình có thể về miền Cực Lạc được nha quý vị...Quý vị có muốn về miền Cực Lạc giống mình ko?

...;))
 
chừng nào cậu đứng giữa ranh giới của sống - chết thì mới biết quý sự sốg thế nào :|:|
đừng nói là chết vì lí tưởng này kia, nhưg có ai thực sự hiểu đc nhữg ng chết như vậy, ngay cái khoảng khắc đó họ cảm thấy thế nào ???
cho nên, bi giờ tớ vẫn ham sốg, và ko mún chết => vẫn thích immortal :'> ... chỉ sợ cái sự già lụm khụm sau cái sự chết thôi ;))
 
Ầy, nói thì nói thế. Nhưng căn bản con người rất biết cách thích nghi. Ngày xưa con người thọ có 50-60 tuổi (Khổng Tử nói "sống đến bảy mươi xưa nay hiếm") không biết họ có chê ít hay không? Giả sử chúng ta trở về bảo với họ là thế kỷ 21 con người sống đến 80-90 là chuyện bình thường thì chắc họ cũng sẽ bảo: sống lâu thế để làm gì?

Vậy nghĩ tương tự, một mai nếu bất tử trở thành chuyện bình thường thì biết đâu tất cả chúng ta lại tìm ra được ý nghĩa mới của cuộc sống bất tử. Ví dụ những người say mê nghiên cứu khoa học, chắc cho họ nghiên cứu mãi, mãi, mãi họ cũng không chán. Hoặc như tớ, nếu được sống mãi mãi (nhưng ko đến nỗi sống lê lết, bệnh hoạn) thì cũng thích sống để xem lịch sử tiến triển thế nào, chừng nào đến ngày chúng ta có thể vất bỏ những cái máy tính nặng cả chục kg này để thay bằng máy tính gắn trên đồng hồ?

Hãy suy nghĩ thử xem? Bạn sẽ thích ngay ấy mà (nghe như mình đang PR cho thuốc trường sinh =)))
 
bất tử cũng có cái hay mà, với lại ai chả muốn mình sống lâu, ai bảo ko thích là dối lòng đấy :))
nếu đc sống lâu nhưng ko già đi thì perfect rồi :-"
 
Thích trẻ mãi ko già chứ ko thích bất tử..
Bất tử rồi đất đâu mà chứa cho hết, khẩu hiệu "dù gái hay trai chỉ 2 là đủ" được thay bằng "dù gái hay trai cấm ko được đẻ" =))...
 
muốn thì muốn Regen như Logan trong Xmen ấy:D:D:D:D
nhưng chỉ muốn một mình thôi=))=)).Vì muốn xem người cùng trang lứa với mình chết trong khi mình sôsng=))=))=))
 
Mong được sống cho đến khi làm hết những điều mình muốn.

Còn bất tử thì sẽ đến 1 lúc nào đó chả còn gì để làm <=> sống cũng như chết.
 
Vậy khi đó hãy chọn con đường chết. \m/
 
Sống lâu mà nhìn thấy người thân yêu lần lượt qua đời thì chắc đau khổ lắm.
 
nhưng chỉ muốn một mình thôi.Vì muốn xem người cùng trang lứa với mình chết trong khi mình sôsng
mẹ ơi, ác vãi 0_o
.
 
Thà đc 1 lần đc vuốt mái tóc em.
đc hôn lên môi em.
đc sống với em trọn đời.
chỉ 1 lần thôi còn hơn sống bất tử mà không đc 1 lần đó :(:(( =((
 
Tớ mong sống được đến 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, gia đình yên ấm hạnh phúc

Đùng 1 cái 1 ngày đẹp trời, ngủ luôn ko dậy nữa

Chét thế mới viên mãn. Chứ già rồi dặt dẹo chả sướng gì đâu :(
 
hồi trước, lâu rồi.... Tớ nằm mơ thấy mình được bất tử. Được trải nghiệm cảm giác ấy.
Sống đến vài trăm năm. Cực kì khỏe mạnh.
Tớ đi khắp nơi, học đủ loại nghề, đủ loại võ, làm đủ loại việc. Và đưa tang tất cả những người tớ biết.
Nhưng rồi không có lối thoát. Chả biết làm gì. Chán. Mà không chết được.
Cảm giác cực kì ức chế. Giống như bạn chơi 1 game. Game này bạn không thể thua, không thể thắng, không thể thoát ra khỏi nó 8-}
Tốt nhất là không bất tử ! Sống hơi lâu một tí là được rồi :P
 
Lỡ sau này có thuốc bất tử nhưng nó có hiệu ứng phụ thì sao nhỉ,lỡ ai tiêm thuốc ấy vào sẽ thành quái vật hay cái gì đó ghê ghê.Và biết đâu khi thành bất tử rồi thì con người sẽ thay đổi cách suy nghĩ,họ không còn là họ nữa mà thành một thứ gì đó thì sao,họ sẽ mất hết cảm giác,trở thành một cỗ máy đúng nghĩa.Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả.
 
Back
Top