Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.Tôi chả chê game này mà thậm chí còn công nhận nó hay hơn GOW nữa kìaGAME thế mà nhiều bác còn chê .lại cho rằng nó ăn theo GOW . bo' tay các ông . Thế làm sao để ko giống GOW để mấy ông chịu
Đây không đáng để gọi là ăn theo mà chỉ đáng là "học hỏi hơi nhiều thôi" giống như GOW học hỏi của DMC vậytôi bó tay ông luôn . chỉ nhìn cách chơi với góc nhìn . ông cho rằng ăn theo lối của GOW . sao ông ko hỏi 2 thằng SONY với EA , 2 ông làm chung 1 SOFT ah`
Phân biệt rõ tôi dùng từ "giống" chứ ko phải "ăn theo" như ông nói!
Thứ hai, ai nhìn vào cũng thấy gam màu + phong cách đồ họa Dante khá giống GOW (nhất là bản 2, khi Kratos xuống địa ngục), đó là chưa kể phong cách hành động tàn bạo, quyết liệt của 2 nhân vật (tuy sử dụng khác vũng khí), nhất là ai đã xem đoạn trailer gameplay trên console càng thấy rõ điều này!
Nhưng mà lý do quan trọng nhất là chính thằng phát triển game này (đã từng phát triển Dead Space) đã lên tiếng xác nhận game là sự kết hợp 2 phong cách của Dead Space và GOW!
Tóm lại cá nhân ông ko thấy giống nhưng tôi và nhiều người khác thấy giống! OK?
Game giống game, học tập cách chơi, cái hay của nhau là bình thường, có ai chê Dante của ông đâu mà ông nổi máu fanboy lên ghê vậy!
To tupleubactom : Ko thik bàn thì cứ lượn đi chỗ khác, chẳng ai cần mấy câu spam thiếu muối như vậy!
Câu này haynói chung là Story mới là điểm mấu chốt

Câu này hay
Mình nói thật cốt truyện của GOW cực kì nhạt và bạo lực, đẫm máu trong khi cốt truyện Dante's Inferno thì giống 1 câu truyện về anh hùng. Khác nhau 1 trời 1 vực.




Game này dựa trên bộ "thần khúc" của Dante dó bạn, và xin thưa là DMC đã dựa trên "thần khúc" nên mới có Dante và Vigil đấy thôi,Tớ cũng nghĩ như cậu, có điều ngược lại!
1 Kratos phá cách, nổi loạn một anti-hero 1 mình đứng lên chống lại tất cả các vị thần với một đích duy nhất là thay đổi, làm chủ số phận của mình khác một trời một vực với cái thằng Dante giở hơi xách lưỡi hái chạy qua chạy lại dưới Hell mới cái ý nghĩ duy nhất là cứu cô vợ!
Mà thực tế thành công của khâu kịch bản GOW đã được chứng mình quá 3 bản trước đó!
Trong khi 1 câu lời thoại chính thức của Dante's Inferno cậu cũng chưa nghe chỉ biết đại khá là "1 câu truyện về anh hùng" ==> khen là hay! Nghe có chuối lắm ko?
Cái này giống như việc 1 cuốn sách, cậu chỉ đọc cái tựa đề hay cùng lắm là đọc cái nội dung ngoài bìa và đập bàn khẳng định : Đây là một cuốn sách hay!![]()
Cũng đâu khác Kratos 1 thằng bất tài vô dụng phải nhờ vào sức mạnh của thần thánh mới dành đc chiến thắng chả biết gì ngoài đâm chém hả??? - chưa biết đầu đuôi thế nào xin bạn đừng phán mấy câu như thế"cái thằng Dante giở hơi xách lưỡi hái chạy qua chạy lại dưới Hell mới cái ý nghĩ duy nhất là cứu cô vợ!"
Vâng cũng ko khác bạn là bao nhiêu, mới chỉ đọc qua tựa đề hay cùng lắm là đọc cái nội dung ngoài bìa và đập bàn khẳng định : Đây là một cuốn sách tồi!Cái này giống như việc 1 cuốn sách, cậu chỉ đọc cái tựa đề hay cùng lắm là đọc cái nội dung ngoài bìa và đập bàn khẳng định : Đây là một cuốn sách hay!
, tớ ghét cái kiểu đấy lắm cơ. Gamespot đã làm 1 hành động khó hiểu vô cùng khi đem so sánh Cloud ( Final Fantasy VII ) và Kratos xem ai là anh hùng hơn, tưởng như 1 anh hùng chân chính như Cloud sẽ thắng áp đảo so với đồ tể Kratos nhưng sự thật phũ phàng là lượng Fan mù quáng cho Kratos là anh hùng quá đông nên Cloud đành chịu thua sát nút.
. Cái việc xuống địa ngục cứu vợ thì có gì mà dở hơi nhỉ, trong thần thoại Hy Lap Ophe cũng làm thế mà ( mỗi tội anh này xài đàn Lia ). Thêm nữa Dante's Inferno là game dựa theo 1 tác phẩm nghệ thuật có thực và của 1 tác giả rất nổi tiếng nhé.
.
Giống-ăn theo giống-ăn theo giông-ăn theo giống-ăn theo giống-ăn theo giống-ăn theo giống-ăn theo
Trước tháng 3/2010 (vì tháng 3 đụng thằng GOW III), gameplay vậy là quá đỉnh rồi
, ko biết port lên PSP có dc vậy ko
![]()
Game này dựa trên bộ "thần khúc" của Dante dó bạn, và xin thưa là DMC đã dựa trên "thần khúc" nên mới có Dante và Vigil đấy thôi,
Thêm nữa chưa biết rõ cốt chuyện thế nào mà bạn đã phán
Cũng đâu khác Kratos 1 thằng bất tài vô dụng phải nhờ vào sức mạnh của thần thánh mới dành đc chiến thắng chả biết gì ngoài đâm chém hả??? - chưa biết đầu đuôi thế nào xin bạn đừng phán mấy câu như thế
Nói thế không phải là tôi ghét gì Kratos đâu nhé chỉ là muốn đưa ra VD cho bạn thấy thôi
Thêm nữa mấu chốt của cả game ko chỉ là cốt truyện mà là "Địa ngục" mà Sony muốn tạo ra cho người chơi thưởng thức, mà nói thẳng ra nhân vật chính của game là "Địa Ngục"..
Kratos và Dante cũng giống nhau mà thôi, ko chịu chấp nhận số phận an bài mà dám chống lại cả thần thánh
Vâng cũng ko khác bạn là bao nhiêu, mới chỉ đọc qua tựa đề hay cùng lắm là đọc cái nội dung ngoài bìa và đập bàn khẳng định : Đây là một cuốn sách tồi!
Tớ cũng nghĩ như cậu, có điều ngược lại!
1 Kratos phá cách, nổi loạn một anti-hero 1 mình đứng lên chống lại tất cả các vị thần với một đích duy nhất là thay đổi, làm chủ số phận của mình khác một trời một vực với cái thằng Dante giở hơi xách lưỡi hái chạy qua chạy lại dưới Hell mới cái ý nghĩ duy nhất là cứu cô vợ!
Mà thực tế thành công của khâu kịch bản GOW đã được chứng mình quá 3 bản trước đó!
" ở cuối câu thứ 2 và dòng chữ được bôi đen ở câu tiếp ko!
.. vậy nên ai có link thì share...
... Thực tình là chưa đọc bộ thần khúc Dante bao giờ.. vậy nên ai có link thì share...


Cái này thì ai cũng biết nhưng mà người đọc được thì hiếm! Mà cũng chẳng biết chính xác nó có phải là tác phẩm văn học để mà đọc ko nữa!
Mà anh dkdnc_507 nói giọng thế chắc là đọc rồi ấy! Bạn pm xem thử, nhờ anh ấy send link cho!![]()
" thì có nghĩa là đang nói đùa ah => bạn là thật là vô đối 
Đem so lối đánh của đồ tể và chiến binh Thập tự chinh thì độ bạo lực đã rõ ràng rồiNhưng tớ phải nói rằng nhìn thằng Kratos nó chém và chặt mãnh liệt, phát nào ra phát nấy, đánh điên loạn nên trông có cảm tình hơn thằng Dante là cầm cái lưỡi hái cứng đờ, ko uyển chuyển và chém đi lại vài đường, nhìn ko thuận mắt cho một game thể loại chặt chém

. Vậy thì mình nói Kratos là thằng dở hơi bán linh hồn cho thần thánh rồi hứng lên đòi lại chắc cũng được 