Muốn không bị ghét thì xem danh sách xem nước nào bị ghét nhiều nhất rồi tuyên chiến với nó. Xong dắt một đội quân đi đến đốt làng, công thành một vùng đất nào của nước đó thế là chỉ số quan hệ lên vù vù. Cứ thế thôi nhưng tránh tuyên chiến với Papacy.
AI của máy ngu lắm, không cần phải lo lắng về vụ quan hệ đến thế đâu! Cứ thành cao, hào sâu + xây 1 đống cung cho nó def thành, thì marshals cứ thoải mái đi gây chiến được rồi!
Mà chiếm xong thành nào, nhớ cho cleric đến để adopt và convert nhé, không là rebel nổi dậy như nấm đấy!
Kinh nghiệm chơi game này là: Vào game, làm 1 -2 con marshal, không đem theo quân, cứ thế cho đi cướp bóc, quân nó đến thì chạy, giao chiến thì retreat, lên lvl thì tăng skill Enforcer cho nó, cướp của vừa nhanh, vừa nhiều! Cứ thế có tiền xây thành cao hào sâu, xây fetcher, mua bow phòng thủ, rồi thì cứ thế mua quân mà vác đi táng chúng nó thôi; quân mang đi thì hoặc là 100% ngựa, hoặc 8 cung + 1 spear/ halbert; 2 tướng đi chung, 1 con có máy bắn đá thì cho vào ủi trước, con còn lại vào dọn dẹp, ngoài ra làm thêm 1 con marshal chuyển quân nữa là đẹp!