Mana của mình có 470 thôi mà. Lúc đấy mới có quân của tháng đầu, đã kiếm đâu ra đồ xịn mà đeo

. Chỉ có 3 cái thuộc bộ set mang từ màn trước qua chủ yếu cộng mana

. Con phoenix đấy cũng thường thôi, đừng thần thánh hóa nó lên, quân nó chỉ cần 100 ceberus là đập chết ngay ấy mà. Mình khoái summon con water elemental hơn, thủ khỏe, có chiêu ice bolt lock luôn địch lại, ko cho lại gần.
Trận này thắng chủ yếu cũng do đánh thành nên khoảng 8 turn đầu chúng nó ko ra ngoài cho đến khi mình đập dc thành ra

. Và không, mình chả dùng chain lightning bao giờ vì dam yếu, còn - initiative thì con priestess đánh cũng có trừ mà.
Đúng. Con Kenshin chuyên phá gating của demon thôi vì hay có good morale và đánh dc 2 structure point nên phá dc hầu hết gate chúng nó tạo ra

. Chỉ có 1 lần mình để hổng con Ravager ra thế là nó xe lu máy ủi hết cả 7 con luôn :d
Mà công nhận về mặt tấn công thì thành Inferno gần như là khỏe nhất luôn, mỗi con có 1 đặc tính hay, điển hình cho con Ravager đi làm tank thì chúng nó chỉ đánh dc con đấy thôi, ko đánh dc những con xung quanh như Ceberus dc.