@opeth_T:nhầm, quá khứ hay hiện tại hoàn thành ấy nhỉ, lau lắm rồi ***** học tiếng anh

nói nó là thì hiện tại hoàn thành thì nói đến 1 việc bắt đầu trong quá khứ, rong đến tận hiện tại. quá khứ đó là kinh điển, hiện tại những con người ấy già rồi, nhưng âm nhạc không có tuổi...
Metallica đi xuống đột ngột cái đó ai cũng hiểu, rõ và thấy hài hước. nhưng có điều, đã là âm nhạc, là nghệ thuật thì thà bùng cháy đề rồi chợt tắt ngúm, nhưng thừa hiểu cái ánh lửa làm cho ng ta nhớ mãi và còn nhắc đến mỗi lần động chạm đến nhạc. thử hỏi có 1 quán cafe rock nào ko có trong kho nhạc mấy bài của Metallica. thử hỏi có 1 thằng nào muốn nhập môn rock nào mà ko nghe qua.thử hỏi mấy bài như Master of puppets hay Fade to black rồi one....có bao nhiêu band cover ( hoặc muốn cover lắm nhưng đến khâu solo là bó cu ) ackackack, động chạm nhẩy.
còn nữa, hãy mở wikipedia ra, tra từ riff đi, xem tụi nó nói thế nào là riff. riff của metallica chắc chắn sẽ nhiều ng đồng ý là hay hơn của megadeth. âm nhạc ko phải chỉ giành cho số ít dân chơi nhạc mà vừa nghe và vừa tưởng tượng ra đánh như thế nào. âm nhạc là dành cho người nghe nhạc nói chung nghen cưng.
à nữa, có giai điệu ấy à, thrash ko cần giai điệu à, nhưng riff cho nó ra rõ 1 riff mới là 1 chuyện, đâu chỉ có bend hay drone bét nhè mới là nhạc. 1 người, 1 vĩ nhân mà cả mày và bạn đều nể phục, và nói thằng nó hơn đứt ông anh cao nhân của mày về trình độ nhạc nó chả nói: đâu cứ phải cứ khó mới là hay. người vĩ nhân là người sáng tạo ra những cái mà thiên hạ mỗi lần nghĩ đến là thấy hào hứng. ok man. nghĩ lại đi, nhìn cả và tính thực tiễn nữa. nghe thật nhiều nhưng đến lúc chọn ra 1 bài để làm đặc trưng hoặc làm 1 cái gì có mục đích thì cóc nhét nổi cái thứ âm nhạc mình tôn sùng vào được. trên truyền hình cáp có lấy nhạc của metallica vào lúc đoạn chờ bóng đá đấy. và ơn trời, kể cả những ng ko thích rock cũng thấy đó là ok, ko ai phàn nàn gì. thử nghĩ thêm nữa, giả sử thay orion hay to live is to die rồi master of puppets bằng cỡ hangar 18, rust in peace hay symphony of destruction vào, chắc là vãi đái. hay chính tay bạn chèn đoạn tỉa đầu bài one vào lúc chạy slide đến Guitarist: Nguyen Minh Tu, sao mày ko gào lên phản đối rồi để cho nhạc megadeth vào.

megadeth làm người ta nể nhiều thì đúng hơn. đó là 1 band thuộc diện one man band, và những thằng đi kèm dave củ thì chắc chắn phải là những người tính thật thuần mới chịu nổi nó. nhớ ko cái chuyện mà dave lên cơn say và làm đổ vại bia vào 1 cây bass đang cắm điện. tiền ko nói, nhưng đó là vô kỉ luật, metallica đuổi là đúng. mà bạn ko nói james đẹp giai hơn dave mày ạ. nhưng chỉ nói cỡ 1 con nghiện ma túy ăn mặc như thế coi nó vui.
-------------------về bass -----------------
đây rồi: xếp như thế là dựa vào 2 thứ là technical skill và versatility. bạn chả bắt mày làm gì nhiều, nếu rảnh, móc 1 cái tab của red hot về và xem. cái thằng đó làm thiên hạ chú ý chắc chắn ko phải trò truồng lên sân khấu. rock và metal, cổ và hiện đại, trong 2 cái món đó vai trò của bass nó khác xa nhau. thật chuẩn và sáng tạo có Geezer Butler, rồi Cliff; thật cần mẫn và khi cần tốc độ có thừa:có John Myung + Dave la Rue. style nữa là của dân blues + jazz ( bó cu ) style nữa, Billy Sheehan rồi Flea. thế nào thì đc xếp vào món này đây. đồng ý là mày ấn cái đàn vào tay bạn rồi dẫn dắt bạn tập, nhưng mày thử cắn răng ra ấn cái dây bass vào để bóp rồi móc rồi hú cú ú ú cả 3 dây 1 lúc ở các ô nhỏ xíu như theo phong cách thằng Flea đi. bọn mĩ màu mè, nhưng những người đi xếp hạng cái cũng chẳng đến nỗi là những thằng vô học.
------------
@ đằng sau mắt xanh: cố lên bạn hiền, ko để thua cái thằng kia nghen

. rape chết nó đi, nó còm lắm
