• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bàn luận nghiêm túc về Rock (Đọc kĩ Rule ở #1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm bữa phát hiện 1 bài thể loại Christian Rock (éo hiểu nó khác gì Hard Rock hay Metal ? o_O ) .
Band là Red, bài là Lost . Hay khiếp :) .
-nội dung của nó sẽ đại loại như "chúa ơi chúa ơi, chúa là tất cả; chúa ơi chúa ơi, chúa là tất cả"...có vậy thôi anh :))
 
Ai biểu. Nội dung của nó cũng nhiều kiểu, kiểu ca ngơi chúa chỉ là 1. Còn như an ủi, động viên mọi người khi đau khổ, khó khăn, hãy cổ gắng vươn lên và tin vào chúa. Mọi khó khăn sẽ qua đi. Rồi thì có cả tình yêu, nỗi buồn, những điều trong kinh thánh. Nói chung giống như những lời 1 của 1 ông cha xứ ấy.
 
KO quan tâm đến nội dung chỉ quan tâm đến nhạc :-"

Playlist đang nghe
One - Metallica
Unforgiven - Metallica
Painkiller - JP
Beast of Blood - Malice Mizer (thể loại :Progessive, song ngữ Eng-Jap)
 
KO quan tâm đến nội dung chỉ quan tâm đến nhạc
lỷics 1 bài là phần hồn của bài đó làm gì mà ko quan tâm ???? nói thế củng nói
 
Ấy chà cái làm âm nhạc khác với văn chương là giai điệu chứ. Nhưng xét về nội dung thì viết lời cũng phải khéo, như các cụ viết ca dao lời toàn là thơ lục bát ấy. Hay gần hơn thì có Opeth viết một số bài như Harvest, Face of Melinda,... hoặc một số đoạn ở một số bài khác đọc lên nghe chẳng khác gì thơ cả, ghép nhạc vào rất nuột.
 
Chính xác thì tớ ko quan tâm nhiều lắm đến lyric nhưng viết lyric thì ko cần phải viết cầu kì là đc
 
Tớ thì nghe giai điệu trước, sau đó kiếm lyric đọc để dễ cảm hơn.
 
hơ tớ giờ đang nghe band Warcry của Tây Ban Nha nè hát tiếng TBN khỏi quan tâm đến lời lun =))
 
Nói về lyrics thì cái bọn Theatre of Tragedy ấy, mấy album đầu nó dùng tiếng Anh cổ, vẫn là tiếng Anh mà đọc chả hiểu gì sất :))
 
Watershed =)) =)) =)). Power nghe riết nhàm bỏ mẹ. Cũng phải gần nửa năm nay không nghe power lại ("nghe" một cách đúng nghĩa).

thế nào là nhàm :-".....................
 
Là chán, không muốn nghe nữa ấy ;))

Nhạc đã đỉnh lại thêm lời hay thì sướng lắm :x
Hiểu lời thì còn sướng hơn
Đạt độ khoái cảm cao nhất :'>
 
có pác nào recommend vài cái album của megadeth cho em cái (mới kím được cái song pack cho frets on fire, có cái hangar 18 nghe phê dek chịu được)
 
Megadeth mới nghe mỗi cái Avantasia
 
hix nghe mà mất cả hồn :))............
 
Megadeth là 1 trong tứ trụ thrash metal mà còn nói sai => 8-}
p/s: Từ cái Christian rock -> tưởng tượng có buddhist rock,islam rock hay hindu rock thì chắc chết luôn (nhất là buddhist rock có câu mở đầu namo abita=)))
 
OMG!!!!....chết con mắt của tui rồi....bựa kinh =))
dạo này buồn buồn đem mấy cái album của candlemass với dream theater ra nghe cũng phê phê...ai biết album black nào hay giới thiệu phát ::(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top