SW Bàn luận, tổng hợp tin tức về Nintendo Switch

Con botw tôi sure kèo ráng theo ko bỏ ngang là thấy goty thôi

Mà căn bản ex nintendo nhiều quá chơi chưa hết lười quay lại
 
Con botw tôi sure kèo ráng theo ko bỏ ngang là thấy goty thôi

Mà căn bản ex nintendo nhiều quá chơi chưa hết lười quay lại
Thì con này nó là game đúng nghĩa game, người chơi sẽ chơi theo cách họ muốn, chơi và chơi thôi, nhg nếu ít thời gian để nghịch thì sẽ thấy con này nó vô định quá. Nói open world game đúng nghĩa, là 1 cái sand box, tôi nghĩ con này đầu tiên.

Đg nhiên tôi cực thích game ngày, và thần tượng nó, nhg tôi ko thần thánh hóa nó quá, kiểu cho nó trên mọi thể loại khác. Vì thực tế nhìn rõ gameplay loop của nó sẽ làm nhiều ng bị turn off cũng quá đúng rồi.
 
Zelda Botw thì đến đoạn lấy cái dù nhảy xuống thảo nguyên là mới thấy đc trải nghiệm hoàn toàn khác. Tự do khám phá thật sự mà game muốn truyền tải.Đoạn đầu trên núi hơi chật chơi ko qua hết thì nhanh chán.
 
Zelda trước BotW với sau BotW là gần như 180 độ, trước BotW là một game phiêu lưu/giải đố, thế giới được làm kiểu semi-open world (có các hub-world nhỏ để ra vào), điểm làm người ta mê mệt Zelda là cả tá dungeon với cơ chế giải đố cần đủ thứ đồ nghề, chưa kể sau khi mở khóa gadget mới thì quay lại location/dungeon cũ sẽ có những chỗ mình khám phá được thêm và mở ra thêm những bí mật mới. Các thể loại bí mật/mini game trong các bản Zelda cũ cũng phải nói là chi chít.

BotW thì có cái dở hơn các tiền bối là các dungeon không còn mấy thử thách, chỉ được cái nhiều chứ từng dungeon lẻ không còn khó như các bản cũ. Và vì là open world nên toàn bộ power/gadget được cho hết 1 lần đầu game nên không có cái thú của việc mở và xài từng món đồ như các bản cũ. Bù lại thì thế giới của nó có đủ loại secret giấu khắp mọi nơi, mặc dù có hơi lặp lại nhưng với fan thì được tìm ra hết cũng là một trải nghiệm thú vị.

Nhưng theo t điểm làm BotW thống trị phải là khả năng tương tác với môi trường, trong rất nhiều game open world thì vẫn có chỗ không đến được/chạm vào được, còn BotW thì chỉ là có đủ stamina/có nghĩ ra cách hay không thôi. Mọi thứ, mọi chỗ, mọi nơi trên bản đồ đều đi được hết, sờ vào hết, cái này mới là cái đã ghiền của BotW.
 
Con Tunic này chơi hay 1 cách ko ngờ. Kết hợp gameplay Dark Soul và Zelda, thậm chí còn troll chính dark soul ở chỗ nhiệm vụ bảo đi rung 2 cái chuông như DS1 =)) chơi cuốn vl sau con DioField chơi như beep

Screenshot_20221019_153724.jpg

Screenshot_20221019_153456.jpg

20221019_153159-01.jpeg
 
Zelda Botw thì đến đoạn lấy cái dù nhảy xuống thảo nguyên là mới thấy đc trải nghiệm hoàn toàn khác. Tự do khám phá thật sự mà game muốn truyền tải.Đoạn đầu trên núi hơi chật chơi ko qua hết thì nhanh chán.
Đến đây bỏ thì đúng hơn vì đến đây mới bắt đầu mông lung !sacsua
 
Zelda Botw thì đến đoạn lấy cái dù nhảy xuống thảo nguyên là mới thấy đc trải nghiệm hoàn toàn khác. Tự do khám phá thật sự mà game muốn truyền tải.Đoạn đầu trên núi hơi chật chơi ko qua hết thì nhanh chán.
Lấy dù rồi đây, đến cả đoạn vào làng gặp bà già cải lão hoàn đồng rồi, gặp một bà tiên rồi,... nhưng vẫn không thấm nổi cái kiểu game này.
Nó cứ cà rề cà rề, sao cũng được, game chả hiểu muốn người ta chơi cái gì nữa, không khí thì nhạt toẹt nhạc nhẽo không có bài nào, im ắng nghe tiếng gió tiếng cây.
Mạch truyện thì ném Lynk vào một thế giới đổ nát nhưng đã khá yên bình rồi, bắt mình đi đánh thức con quỷ của quá khứ lên để "giải phóng", wtf rảnh quá hay sao ấy. Thà như ToA cho bên chiến thắng nó đày đoạ bên thua cuộc ntn đó dẫn đến mâu thuẫn gay gắt chứ cái thế giới này thấy mình ko làm gì còn hơn. Chả thấy game nghiêm túc ở đâu cả. xong đến đoạn bắt đi tìm những khung cảnh cũ thì thôi drop luôn, hết kiên nhẫn với cái kiểu game vẽ việc cho mình làm rồi.
 
Mấy cái DLC nó add thêm cả đống dungeon với cũng khó hơn mà
 
Lấy dù rồi đây, đến cả đoạn vào làng gặp bà già cải lão hoàn đồng rồi, gặp một bà tiên rồi,... nhưng vẫn không thấm nổi cái kiểu game này.
Nó cứ cà rề cà rề, sao cũng được, game chả hiểu muốn người ta chơi cái gì nữa, không khí thì nhạt toẹt nhạc nhẽo không có bài nào, im ắng nghe tiếng gió tiếng cây.
Mạch truyện thì ném Lynk vào một thế giới đổ nát nhưng đã khá yên bình rồi, bắt mình đi đánh thức con quỷ của quá khứ lên để "giải phóng", wtf rảnh quá hay sao ấy. Thà như ToA cho bên chiến thắng nó đày đoạ bên thua cuộc ntn đó dẫn đến mâu thuẫn gay gắt chứ cái thế giới này thấy mình ko làm gì còn hơn. Chả thấy game nghiêm túc ở đâu cả. xong đến đoạn bắt đi tìm những khung cảnh cũ thì thôi drop luôn, hết kiên nhẫn với cái kiểu game vẽ việc cho mình làm rồi.
Cái vụ tìm ký ức đó là optional quest mà thím, nhiệm vụ chính của Zelda có mỗi một cái: vào lâu đài đập banh mỏ thằng Ganon ra là hết game, còn muốn là nhiệm vụ ấy dễ hay khó hay có lý thì mới phải lượn lờ khắp nơi, nó là sandbox đúng nghĩa đó.

Còn vụ thế giới của game nó yên bình là vì phong ấn của Zelda đã phong ấn Ganon vào bản thân trong lâu đài rồi, mà cái phong ấn ấy cũng sắp sụp đổ rồi nên nếu thím Lynk mà không dậy đi tiêu diệt Ganon thì khi phong ấn sụp đổ hoàn toàn thì thế giới banh xác trong 1 nốt nhạc, còn lý do tại sao người dân có vẻ thờ ơ là vì 100 năm đã qua nên cũng không mấy ai còn tin vào câu chuyện ấy trừ những người còn sống (như Impa) nên người ta đơn thuần là bỏ mặc phế tích lâu đài Hyrule ở đó thôi, hơi đâu mò vào cái nơi đầy rẫy quái vật ấy.
 
Cái vụ tìm ký ức đó là optional quest mà thím, nhiệm vụ chính của Zelda có mỗi một cái: vào lâu đài đập banh mỏ thằng Ganon ra là hết game, còn muốn là nhiệm vụ ấy dễ hay khó hay có lý thì mới phải lượn lờ khắp nơi, nó là sandbox đúng nghĩa đó.

Còn vụ thế giới của game nó yên bình là vì phong ấn của Zelda đã phong ấn Ganon vào bản thân trong lâu đài rồi, mà cái phong ấn ấy cũng sắp sụp đổ rồi nên nếu thím Lynk mà không dậy đi tiêu diệt Ganon thì khi phong ấn sụp đổ hoàn toàn thì thế giới banh xác trong 1 nốt nhạc, còn lý do tại sao người dân có vẻ thờ ơ là vì 100 năm đã qua nên cũng không mấy ai còn tin vào câu chuyện ấy trừ những người còn sống (như Impa) nên người ta đơn thuần là bỏ mặc phế tích lâu đài Hyrule ở đó thôi, hơi đâu mò vào cái nơi đầy rẫy quái vật ấy.
Nhưng mà game buồn ngủ lắm, chơi game mà cái không khí nó cứ nhạt toẹt, không theo nổi.
 
Nhưng mà game buồn ngủ lắm, chơi game mà cái không khí nó cứ nhạt toẹt, không theo nổi.
Do thím chưa đi tiếp thôi, vào sa mạc chạy cá sấu trượt cát đấm bọn ninja... hype phải biết. Chứ làng Kakariko là chỗ làng đầu tiên hầu như ai cũng mò đến đây trước, chỗ này thì nó trầm trầm buồn buồn cũng buồn ngủ phết.
 
Do thím chưa đi tiếp thôi, vào sa mạc chạy cá sấu trượt cát đấm bọn ninja... hype phải biết. Chứ làng Kakariko là chỗ làng đầu tiên hầu như ai cũng mò đến đây trước, chỗ này thì nó trầm trầm buồn buồn cũng buồn ngủ phết.
Vụ gu là tùy người thôi, ko phải cứ ép là đc. Như tôi có ép chơi Splatoon cũng chả mê nổi.
 
Lấy dù rồi đây, đến cả đoạn vào làng gặp bà già cải lão hoàn đồng rồi, gặp một bà tiên rồi,... nhưng vẫn không thấm nổi cái kiểu game này.
Nó cứ cà rề cà rề, sao cũng được, game chả hiểu muốn người ta chơi cái gì nữa, không khí thì nhạt toẹt nhạc nhẽo không có bài nào, im ắng nghe tiếng gió tiếng cây.
Mạch truyện thì ném Lynk vào một thế giới đổ nát nhưng đã khá yên bình rồi, bắt mình đi đánh thức con quỷ của quá khứ lên để "giải phóng", wtf rảnh quá hay sao ấy. Thà như ToA cho bên chiến thắng nó đày đoạ bên thua cuộc ntn đó dẫn đến mâu thuẫn gay gắt chứ cái thế giới này thấy mình ko làm gì còn hơn. Chả thấy game nghiêm túc ở đâu cả. xong đến đoạn bắt đi tìm những khung cảnh cũ thì thôi drop luôn, hết kiên nhẫn với cái kiểu game vẽ việc cho mình làm rồi.
Nôm na thì con này có 5 nhiệm vụ coi là lớn. Cái đầu tiên là vào đập Ganon luôn, xong. Còn ko thì đi 4 vùng riêng biệt nhau, mỗi vùng có 1 thần thú, vào giải các dungeon của thần thú ngon vl. Xong mỗi thần thú lại có thêm tool để chơi, Link ngày càng mạnh và tự tin vào đập Ganon hơn. Bác cứ phải qua thử 1 thần thú, sẽ thấy khác. Gặp mụ già là mụ ấy cũng bảo mình đi tới 4 vùng đó. Bác thời gian tới thử chơi hẳn hoi lại, qua đc 1 thần thú rồi nếu vẫn thấy lởm thì ok đúng ko hợp gu rồi.
 
Mà tiện nói BOTW, hôm rồi lấy con OLED, cài thử lại chơi, cái màn ngon nhìn con game đẹp hơn làm muốn chơi lại 1 run nữa vãi =)) nhg éo có thời gian và còn nhiều game chưa chơi quá. Lấy con thần thú xe máy phóng lung tung tí mà map mình vẫn còn nhớ phần lớn, dek cần bật bản đồ vẫn biết mình ở đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà tiện nói BOTW, hôm rồi lấy con OLED, cài thử lại chơi, cái màn ngon nhìn con game đẹp hơn làm muốn chơi lại 1 run nữa vãi =)) nhg éo có thời gian và còn nhiều game chưa chơi quá. Lấy con thần thú xe máy phóng lung tung tí mà map mình vẫn còn nhớ phần lớn, dek cần bật bản đồ vẫn biết mình ở đâu.
Người anh em có dùng Việt Hoá ko, xin link
 
Mà tiện nói BOTW, hôm rồi lấy con OLED, cài thử lại chơi, cái màn ngon nhìn con game đẹp hơn làm muốn chơi lại 1 run nữa vãi =)) nhg éo có thời gian và còn nhiều game chưa chơi quá. Lấy con thần thú xe máy phóng lung tung tí mà map mình vẫn còn nhớ phần lớn, dek cần bật bản đồ vẫn biết mình ở đâu.
Thồi, cuối năm rồi. game ngập mồm, tg đâu mà chơi lại. Switch đang chơi cái mario + rabbit mới. Cuối tháng còn Bayonetta 3 nữa !duoi
Phế vật thì P5R, COD MW2 campaign, Gotham Knight ra cùng 1 ngày !duoi
Sang tháng thì GOW ngay đầu tháng !duoi
 
Nhưng mà game buồn ngủ lắm, chơi game mà cái không khí nó cứ nhạt toẹt, không theo nổi.
thế bác có thích cái death stranding không?
 
Nhưng mà game buồn ngủ lắm, chơi game mà cái không khí nó cứ nhạt toẹt, không theo nổi.
Người anh em chán ghét nó thì pass băng lại cho ta đê, đang tìm !ne
 
Back
Top