thanzeus99
Mr & Ms Pac-Man
- 7/8/06
- 170
- 0

, e hèm, tình hình là chơi GTA cũng được một thời gian, cũng có chút chút hiểu biết về nó :P. Nay viết một số điều mình biết về GTA mà ít bạn quan tâm, không biết điều mình biết đây trong cái mục hỏi đáp GTA IV nó có chưa(tại cái thread ấy đến trên 100 trang nên cũng nhác lục lại
), nếu các huynh nào mà có post rồi thì cũng đừng trách em nhé.Phần 1: FRIEND.
Ok men, trong GTA 4 thì nhân vật chính của chúng ta gặp rất nhiều nhân vật (đa số là làm việc cho tụi nó
) nhưng là bạn thật sự với mình chỉ có vài người thôi. Khi đã trở thành "friend" thì bạn sẽ có được một số quyền lợi từ bạn của mình ;;.Đầu tiên phải nói đến là thằng anh họ lựu đạn của mình "Roman Belic" (nghe tên lãng mạn ghê

),tên này cực kỳ nhát chết, thấy cái vụ trốn trong thùng rác
, với kill thằng Vlad thì cái thì cái mặt nó là muốn đấm
, vì đây là anh họ của mình nên có muốn hay không thể "kill him" được. Lợi ích duy nhất mà bạn có từ "cousin" của mình là dịch vụ "Car service". Bật đt lên, khi chọn Roman thì dòng thứ 2 là "Car service", nếu được thì roman sẽ gửi đền cho bạn một chiếc xe giống tacxi như không tốn tiền. Thứ 2 phải kể đến là Little Jacob. He is cool. Thằng này cực nghĩa khí, trong cái nhiệm vụ lấy tiền của thằng Dimitri, nhờ thằng này mình mới thoát được

. Vui nhất là khi thằng này nói chuyện thì nghe "quác quác" rất tếu,

. Nếu thằng này trở thành bạn thân thì bạn có lợi là mua súng của nó với giá rẻ với lại nó đem hàng đến tận nơi khỏi đi đâu xa. Bật đt lên, chọn JACOB, chọn dòng thứ 2 là "GUN".(Mother f**ker, còn tiếp)

ko như thằng Dimitri nhìn chỉ muốn đấm