Đoán mò thôi, chứ làm sao bít tiếng Nhật
Tho tích cực đoán mò cho topic của tớ thêm phần xôm tụ nhé
Mà bít đâu tho đoán chuẩn ý chứ

@minh_thang_pham :THX vì lời góp ý.Có thời gian thì góp vui, viết vài cái story theo suy nghĩ của bạn đi nhá.
Theo tớ Story của Zhao Yun thế này, anh em góp ý nhé.
Trong game Triệu Vân gặp Lưu Bị lần đầu tiên ở trận Battle of Hu Lao Gate.Ngay từ lần gặp gỡ này Lưu Bị và Triệu Vân đã quí mến nhau như có giao tình từ trước.Trong trận Hu Lao Gate liên minh quân Quan Đông với minh chủ là Viên Thiệu cùng hợp lực đánh Đổng Trác. Tuy nhiên Công Tôn Toản( là chúa công của Triệu Vân khi đó) có vẻ hẹp hòi và xích mích gì đó với Viên Thiệu. Xem phim 1 của Triệu Vân có thể thấy Toản định xông vào Thiệu nhưng Vân đã ngăn lại.Ngoài ra khi Vân hỏi Toản về Lưu Bị ở cuối phim 1 Toản tỏ ra ko mấy hài lòng...
Sau trận Hu Lao Gate,biết anh hùng trọng anh hùng Triệu Vân rời bỏ Công Tôn Toản để tới với Lưu Bị.Trận Battle of Chang Ban quân của Lưu Bị có thêm quân sư đại tài Gia Cát Lượng. Chuyện Triệu Vân một ngựa cứu ấu chúa thì đã quá nổi tiếng ko cần nói nhiều. Tuy nhiên trong game lại ko có ấu chúa nào hết, thay vào đó là một Cutscene tuyệt đẹp. Zhao yun bị quân Ngụy bao vây trước mặt,sau lưng lại là một con sông lớn.Khi đó thật sự là tiến thoái lưỡng nan đối với Tử Long. May sao một chiếc thuyền chiến lớn xuất hiện với ba anh em Lưu,Quan,Trương ở trên đó. Lưu Bị gọi to Triệu Vân và Tử Long đã làm một pha khinh-công bay lên chiến thuyền .Qua trận đánh này có thể thấy cách dùng người của Lưu Bị. Xưa nay có chúa nào đã thoát mà còn quay lại cứu thuộc ha. Chính điều đó càng làm Triệu Vân tin mình bỏ Toản sang Bị là hoàn toàn đúng . Tình cảm chúa công - thuộc hạ giữa Bị và Vân càng trở nên thân thiết hơn. Có thể nói Bị coi Vân như tứ đệ và Vân coi Bị như đại ca ...
Trận Cheng Du Suppression Battle, Triệu Vân giúp Lưu Bị chiếm được Tây Xuyên của Lưu Chương.Đứng trên thành trì mới cướp từ tay người đồng tộc Lưu Bị suy nghĩ mông lung về những việc vừa qua.Triệu Vân đi tới ,có vẻ Tử Long báo cáo rằng đã hoàn thành việc được Lưu Bị giao phó. Sau đó hai người đứng trên thành mà :"hàn huyên tâm sự."
Trận Battle of Ding Jun Mountain nổi tiếng trong sử với sự kiện Hoàng Trung chém Hạ Hầu Uyên.Movie của Triệu Vân trong bàn này là "chém gió" với Hoàng Trung
Sau khi biết tin Quan Vũ bị quân Ngô hại chết + thêm việc Trương Phi nôn nóng trả thù bị thủ hạ ám toán khiến Lưu Bị đau đớn vô cùng ( Trương Phi là tui đoán thế chứ ko chắc chắn ). Mã Siêu đứng đợi Triệu Vân để hỏi han tình hình sức khỏe của Lưu Bị; cũng như quyết định của Lưu Bị về cuộc trở nợ máu với quân Ngô...Cuối phim cả hai nguyện chung thành với Lưu Bị.
Trận Battle of Yi Ling thắng lợi. Lưu Bị nhìn xác chết của Sun Quan lòng lại dao động. Tự hỏi mình liệu có nên dừng lại, máu đã chảy quá nhiều rốt cục là vì cái gì ??? Triệu Vân dường như bất mãn nên đã quì xuống và nói với Lưu bị điều gì đó.Theo tôi Triệu Vân nói với Lưu Bị lí do anh theo ông khi xưa;vì ông là một chính nhân quân tử thật sự vì nước vì dân.Sau đó Vân nhắc lại lời thề vườn đào của ông và Quan,Trương ngày trước.Những con người nước Thục đã vì Lưu Bị vì nhà Hán mà hi sinh...Tất cả ko phải là vô nghĩa và nếu Lưu Bị định dừng lại ở đây thì cứ cầm ngọn giáo đã vào sinh ra tử cùng anh mà đâm chết anh trước.Sau cùng Lưu Bị hiểu ra, đã nói Triệu Vân đứng lên và đưa lại ngọn giáo cho anh.Tình cảm giữa Triệu Vân và Lưu Bị lại càng sâu đậm.
Trước trận Han Zhong Attack Defense Battle, Triệu Vân và Lưu Bị cùng khích lệ tinh thần tướng sĩ.
Ending :Chiến dịch thắng lợi. Sau bao nhiêu khó khăn mất mát cuối cùng Lưu Bị cũng khôi phục được Hán Thất.Nhưng lúc này Triệu Vân lại tới quì xuống trước mặt Lưu Bị và theo tôi thì anh đã xin Lưu Bị cho mình ra đi. Nơi đây ko còn thích hợp cho một người như anh. Ngồi trên ngai vàng Lưu Bị từng bước đi xuống ,xóa bỏ nghi lễ vua tôi ông ta quì xuống ngang hàng với Triệu Vân và thuyết phục anh ở lại. Đối với Lưu Bị ,Triệu Vân chính là người ông tin cậy nhất lúc này.Và anh giống như Quan,Trương là một người anh em đã vào sinh ra tử với ông. Sau cùng với ngọn giáo trên tay Triệu Vân quyết định ở lại...
P/S: Toàn là đoán mò thôi, anh em góp ý nhé

Nhất là cái ending ý...