Bàn Luận về story các char trong DW6

Char nào có Ending hay nhất trong DW6


  • Total voters
    62
  • Poll closed .
Ừ, là kung fu, nhưng khủng hơn Ling Tong nhiều
Lại chém gió rồi,đợi đến lúc em viết musou cho Hỏa dẹp lép luôn.
Biển báo gì kì vậy ?
Biển báo nhà xác^^.Giống như mấy vụ án mạng toàn phải lấy phấn tô vị trí xác chết ấy.
 
Này , ra bản Dw 6 USA rồi mà sao ko thấy ai bàn về Story nữa hả , ngày trước còn bản Tiếng nhật đã đành , xem chưa hiểu hết.
Thằng Nghet đâu , kể cho ae đi , nó chơi rồi mà cứ giấu mãi
Ừm ,bản English ra lâu rùi mà không thấy ai pót lên để nghe bọn Nhật nói truyện với nhau ,lộn ruột quá :whew:
bác Nghẹt pót cho xem bản tiếng ''Tây'' đi:cry:
Qua DW 6 thấy Caocao oai phong hơn hẳn phim nào phim nấy chỉ huy tướng lẫn quân mình ghê thiệt:x
không các char khác mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí đi đánh nhau ,cứ điềm đạm như chú Caocao có phai .....lành không:D
Hix ,vote rồi mà vẫn bét,trong này đa số toàn vote cho các nhân vật mới đi giải phẫu thẩm mĩ ở PS3 về:cry:
 
Nhưng story chắc khác nhau,char của kid ở thời kì nào thế,lúc bắt đầu loạn Khăn vàng hay thời kì cuối Tam Quốc?
Có lẽ là từ thời Khăn vàng, có điều kid muốn đến tận lúc cuối cùng vì pháp sư của kid là bất tử :devil:!!
 
Có lẽ là từ thời Khăn vàng, có điều kid muốn đến tận lúc cuối cùng vì pháp sư của kid là bất tử !!
Tham quá
Char của Vy sẽ xuất hiện từ lúc Vu Cát hại Tôn Sách,và cho đến khi nước Thục sụp đổ,ko dài như kid nhưng sẽ trẻ mãi ko già,coi như thành đối thủ.
 
Làm người ai cũng phải già đi rồi chết chớ, sau lại trẻ mãi không già được ;;). Để vậy lỡ sống tới năm 2008 luôn thì sao nhỉ :whew:?
 
Làm người ai cũng phải già đi rồi chết chớ, sau lại trẻ mãi không già được . Để vậy lỡ sống tới năm 2008 luôn thì sao nhỉ ?
Cho cân xứng với char của kid thôi,ko thì char của em lại thua kém à
Đoạn ending chắc cho hóa thành tiên,ko sống tới 2008 đâu mà lo.
 
kid còn chế thêm cho char mình 1 con ngựa riêng, 1 con ngựa xuyên thời gian đến mọi nơi nó muốn!! Có điều ko đề cập mấy đoạn xuyên thời gian này :-?
Làm người ai cũng phải già đi rồi chết chớ, sau lại trẻ mãi không già được . Để vậy lỡ sống tới năm 2008 luôn thì sao nhỉ ?
Khỏi lo, về sau quy ẩn khi Chaos end!!
Trẻ mãi ko già là đúng :D, chứ ko những người tự tạo hình char như kid ko muốn vẽ 1 lão già khi sống quá lâu đâu!!
 
kid còn chế thêm cho char mình 1 con ngựa riêng, 1 con ngựa chuyên thời gian đến mọi nơi nó muốn!! Có điều ko đề cập mấy đoạn xuyên thời gian này
Khủng thế,cái này chắc chịu.
Khỏi lo, về sau quy ẩn khi Chaos end!!
Trẻ mãi ko già là đúng , chứ ko những người tự tạo hình char như kid ko muốn vẽ 1 lão già khi sống quá lâu đâu!!
Chứ ko lẽ những trận đánh Khăn vàng là một thiếu hiệp trẻ tuổi đến lúc viết ending lại là một ông cụ già run lập cập.
Lưu Ly ending sẽ là quay về ở ẩn,từ bỏ chiến trường loạn lạc.
 
Chứ ko lẽ những trận đánh Khăn vàng là một thiếu hiệp trẻ tuổi đến lúc viết ending lại là một ông cụ già run lập cập.
Đúng vậy, ko thế được :))!! Với cả là pháp sư mà bị già đi ngộ lắm ::)!!
Khủng thế,cái này chắc chịu.
Đầu tư nhiều 1 tý chứ :|... có điều khó mà tô màu được... có lẽ chỉ đen trắng thoai... vẽ trên Paint thì trên mệt :-s... kid lại đang lười
 
Đầu tư nhiều 1 tý chứ ... có điều khó mà tô màu được... có lẽ chỉ đen trắng thoai... vẽ trên Paint thì trên mệt ... kid lại đang lười
Thực ra có tạo một con ngựa chiến cho char kia,nhưng đến lúc đặt tên thì lại tắc.
Để kid post trước rồi dựa vào đó làm mấy cái event cho Lưu Ly.
 
Kid với Vy thích sống mãi không già thì cứ việc :D. Còn tớ chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là thành thiên hạ vô đối thôi :'>.
 
Để kid post trước rồi dựa vào đó làm mấy cái event cho Lưu Ly.
kid nhiều thứ sợ ko post trước được :devil:! Vy cố gắng post đi nhé ::)!!
Uhm, thoai được có gì sẽ post trước nhưng kid post theo từng phần, sợ ko tổng quát đc cho làm event đâu ^^
 
Kid với Vy thích sống mãi không già thì cứ việc . Còn tớ chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là thành thiên hạ vô đối thôi .
Ừ,khiêm tốn quá nhỉ
Đây là char em làm cho chị decky,còn char của em thì em muốn trở thành Đệ nhất quân sư kia,nhưng do có Liễu Kì Phong nên ko làm được.
kid nhiều thứ sợ ko post trước được ! Vy cố gắng post đi nhé !!
Uhm, thoai được có gì sẽ post trước nhưng kid post theo từng phần, sợ ko tổng quát đc cho làm event đâu ^^
Chỉ cần những điểm chính thôi,như trận chiến tham gia chẳng hạn.Để Vy xem có liên quan gì tới char Lưu Ly ko,tạo vài event hai char đấu với nhau.Vy muốn làm một story hợp lí,liền mạch với các char khác.
 
Còn tớ chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là thành thiên hạ vô đối thôi .
Nhỏ nhoi khiếp... Vậy cố gắng nhé...
Chỉ cần những điểm chính thôi,như trận chiến tham gia chẳng hạn.
kid mới nghĩ loáng thoáng chứ chưa viết kĩ :devil:!! Còn phải suy nghĩ nhiều nhiều
 
kid mới nghĩ loáng thoáng chứ chưa viết kĩ !! Còn phải suy nghĩ nhiều nhiều
Vậy giống Vy rồi,mới nghĩ qua một chút.Char kia thì tiến bộ hơn,nghĩ được phần đầu và phần cuối story,khúc giữa thì chưa ra^^"
Nhỏ nhoi khiếp... Vậy cố gắng nhé...
Phải vượt qua nhiều anh tài của box đó,đặc biệt là Zhao Ju
 
Phải vượt qua nhiều anh tài của box đó,đặc biệt là Zhao Ju
Có mỗi cây kiếm cùn mà làm gì được anh đây ;;). Triệu Hỏa 1 cây chiến thương 1 cây Tham Lang, kiếm đâm thương chém thôi là lão Ju bật ngửa rồi :devil:, chưa kể còn 1 moveset bí mật chưa tung ra nữa :>.


Mà hai người tính bao giờ mới post bài thế :D? Đêm nay hẻ :-??
 
Có mỗi cây kiếm cùn mà làm gì được anh đây . Triệu Hỏa 1 cây chiến thương 1 cây Tham Lang, kiếm đâm thương chém thôi là lão Ju bật ngửa rồi , chưa kể còn 1 moveset bí mật chưa tung ra nữa .
Vấn đề ko phải vũ khí mà là kĩ năng,xem qua thấy Ju vẫn nổi bật hơn một chút
Mà hai người tính bao giờ mới post bài thế ? Đêm nay hẻ ?
Em còn bận lắm,ko nhanh thế đâu.Cứ hỏi kid,vì xác định em sẽ post sau kid
 
Ái chà, xem ra char của ai cũng ấn tượng và tuyệt vời thật!:D

Đem so với char của moley thì quả là 1 trời 1 vực, char của moley xem ra quá tầm thường so với những char khác. Đây ko phải là 1 vị thiên hạ vô song, cũng ko phải là vị tiên hay người bất tử, ko biết đến 1 tí phép thuật, đã thế lại còn bị câm...

Mình thật là kém cỏi quá đi... (-_-")
 
Ái chà, xem ra char của ai cũng ấn tượng và tuyệt vời thật!

Đem so với char của moley thì quả là 1 trời 1 vực, char của moley xem ra quá tầm thường so với những char khác. Đây ko phải là 1 vị thiên hạ vô song, cũng ko phải là vị tiên hay người bất tử, ko biết đến 1 tí phép thuật, đã thế lại còn bị câm...

Mình thật là kém cỏi quá đi... (-_-")
Ko phải cứ vô song,tài giỏi mới hay.Đôi khi chính việc tự làm cho char mình hoàn hảo lại làm hỏng char,trở thành một kiểu nhân vật hoàn hảo ko chân thực.
Cốt yếu là mỗi nhân vật có một phong thái riêng,thể hiện được con người của char đó mà ko trùng lặp với ai,để lại ấn tượng cho người đọc thì mới thành công.Anh moley đừng cho mình là kém cỏi,có phải ai cũng có tham vọng trở thành đệ nhất hay vô song đâu.Chính chi tiết này mới khiến char của anh nổi bật,khác biệt với mọi người chứ.
Bình thường anh moley nói năng rất sâu sắc và đúng đắn mà,sao lại cứ tự hạ thấp mình như vậy.
 
Ái chà, xem ra char của ai cũng ấn tượng và tuyệt vời thật!

Đem so với char của moley thì quả là 1 trời 1 vực, char của moley xem ra quá tầm thường so với những char khác. Đây ko phải là 1 vị thiên hạ vô song, cũng ko phải là vị tiên hay người bất tử, ko biết đến 1 tí phép thuật, đã thế lại còn bị câm...

Mình thật là kém cỏi quá đi... (-_-")
Ko hẳn đâu anh ^^ , biết đâu char của anh ấn tượng nhất !

Char của Zhun thì bắt đầu sau khi Sun Ce chết ko lâu , ending thì còn phải xem lại . Nhưng char của Zhun đơn giản thôi , ko tham vọng gì cầu kì , chỉ là 1 hạnh phúc nhỏ nhoi giữa thời loạn lạc .
Thời gian post thì sau kid và Vy , hehe :devil: .
 
Back
Top