step up quay 3D chứ không phải convert 3D nên chắc sẽ có chiều sâu hơn. Hiệu ứng 3D thì coi trailer cũng thấy có mấy thứ.
Thật ra phim dance làm 3D cũng có cái hay riêng, tạo cảm giác như xem một live show thật sự, như là 1 đứa dancer đang nhảy trước mặt mình, cộng thêm dàn loa ở rạp thì không thua liveshow là mấy. Nói chứ xem trong rạp khéo mình cũng nhảy theo vì độ phấn khích của âm nhạc cao hơn xem ở nhà.
Nếu không hay thì 2 cái phim ca nhạc (chỉ là buổi concert chiếu lại bằng 3D) của Miley Cyrus chẳng đốt cháy vé ở US năm rồi.
Phim 3D ngoài tạo cảm giác kinh dị, hành động, còn là để đưa khán giả cảm nhận vẻ đẹp thế giới trong phim (avatar), và mang lại cảm xúc sôi động như phim âm nhạc nữa mà. Nên dù không thích chứ mấy loại phim mình đánh giá thấp mà chiếu 3D thì khán giả vẫn rần rần đi xem.