Bản 10 có lấy vợ sinh con như bao thằng đàn ông khác nhưng chỉ mang tính minh họa ,ko thực tế thời gian như trong game Shogun Total War ,đẻ như chuột.
Có thể nói 10 năm là 1 khoảng thời gian cho ra 1 thằng ku tí hay cô công chúa ,mỗi đứa cách nhau 10 tuổi , khi đứa con 10 tuổi sẽ có dòng ra đầu quân và sau đó 1 ,2 năm sauu rảnh...vợ sẽ đẻ thêm 1 đứa thứ hai...miễn là mỗi đứa cách nhau 10 năm => phi lí ko ?
Cái phi lí nữa là thằng cha ( Ruler chính )niếu như 60 tuổi mà chưa chết vì tuổi tác thì thằng con trong khoảng thời gian phục vụ cha sẽ ko có hoạt động lấy vợ ,sinh con => cho tới khi cha chết ,con lên ngôi lúc đó tuổi cao...ko biết có tìm dc ẻm nào chịu lấy và...đủ sức làm 1 đứa nối dòng ko..
Thế hệ thứ nhất và hai đã là 1 khoảng thời gian dài...thế hệ thứ ba là cháu...chắc cũng khoảng 1 thế kỷ mới xuất hiện.
RTK 7 là 1 game hay , săn hổ ,kết bạn ,học skill từ bạn thân , mỗi rằm tháng 7 cô hồn là lại lên kinh dự thi văn võ giựt giải , dc giải thì dc phong tước , quân sư và tiền lương phong phú có danh vọng địa vị trong quân đội.Địa vị trong bản 7 này hết sức quan trọng chỉ cần bạn là 1 thằng INT 80 thôi đi vòng vòng khắp bản đồ học hỏi và kết giao với bạn bè , kiếm item ,gặp dc tiên nhân , các opt ko riêng gì INT điều tăng lên , sau đó thấy đủ thông minh rồi thì đầu quân cho phe nào đó có quân sư INT thấp hơn mình chút đỉnh,chỉ cần phục vụ 1,2 năm tới mùa thi văn niếu trúng giải là dc Ruler để mắt xanh ,hay chính quân sư hiện tại thấy có tài nên nhường cho mình làm ,hay bạn là 1 dũng tướng có Lead tương đối và War vừa phải đi đánh nhiều lập dc Exp phục vụ sẽ dc phong làm thành chủ tuy nhiên quân sư là cao nhất...he he lúc này...he he rút hết tiền ,lương ,lính vào 1 thành , kiu hết tướng về 1 thành mình ở rồi đá thằng Ruler đi chỗ khác...rồi..rồi nổi dậy...hay đem làm quà ra mắt thế lực khác hình thành kiểu bất chiến tự nhiên thành...cơ nghiệp trăm nay của người ta mà lão phu chỉ cần nhẫn nhịn phụ trọng vài năm thế là tới tay.Cách đánh trận của bản 7 ko tệ có đủ hình thức y chang bản 10 và có nhiều đạo quân khủng bố , đánh từ mặt trận cho tới cửa thành...đốt lửa...tạo khói..bắn cung...chọi đá thủ thành...đủ kiểu...Cái dở nhất
Tiếng Nhật mới chết.Âm thanh bản 7 rất hay ko kém gì bản 11.
Bản 6 thì thích nhất là các opt có biểu thị bằng cột xanh lá cây ,chức năng lên ngôi rồng nhờ vào các Dream của mỗi tướng phe mình , chí lớn mà gặp kẻ nhu coi như suốt đời cũng chỉ mang danh...khôi phục "Hán Thất" chứ ko lập ra trang sử mới.Âm nhạc bản 6 vui tai ,lại hồi hộp ,vui ở chỗ khi có sự kiện và sứ giả hồi hộp là có dc nhiều thành trì.
Bản 4 có Thunder ko như bản 10 mất ít lính ,Thunder ở bản 4 đập 1 cái quân của địch 200 thành 20 niếu mình đứng ko xa có thể nhào vô xáp lá cà => bắt tướng , tiền ,lương ,lửa ở bản 4 rất hay ,còn nhờ hồi mới chơi chỉ có 50 lính trong khi đich 300 ::( Morale lại 100 mới ác ,trong sĩ mình chưa luyện binh

thế là dùng lửa đốt 1 ô trên đồng sau đó kiu gió đổi hướng...Oh my God..gió thổi đâu lửa tới đó và cứ việc mình tránh lửa mà gió cứ thổi địch đông lại đứng bên hướng gió thổi lửa tới..thế là...lấy ít thắng nhiều binh pháp tôn tử còn nói mà.
Bản 10 ko gì bàn cái hay có dở có ,10 có cái mà 11 ko có và 11 ko có cái 10 có niếu như cả 2 có thể vừa nhập vai lại thiên về cánh đánh trận hoành tráng ,hình ảnh nhân vật lẫn phong cảnh 3d thì hay phải biết...chỉ có thể chờ bản 12...mà bản 12 ra tiếng tàu...thì ai sẽ làm patch đây ? Các tiền bối về vườn còn đâu.
Wei nan nhắc mới nhớ ,coi phim hay đọc sách điều có vụ gả con trai ,con gái cho phe địch mang tính chính trị ,duy trì quan hệ song phương,cái vụ này bên tàu đi tiên phong ! Thế mà các bản RTK chưa có đề cập trong phần ngoại giao.