Bạn sẽ làm gì?????

Chưa hẳn sum vô đối đâu. Còn nhiu đại gia khác mà. Shang, pamy yam... chẳng hạn
 
shang rẻ hơn chứ đánh nhau thì tuổi gì so với sume,dân pam có thêm giáp nhưng 1vs1 vẫn thua dân sume
 
bạn là 1 cao thủ bình thường lên đời rất nhanh nhưng hôm nay gặp phải quân ko lợi thế nhà lại quá nghèo đất lại xấu.BẠN SẼ LÀM GÌ???
spread quân cho rộng ra, tìm chỗ giàu tài nguyên, đồng thời tránh tool rush

hic, hôm trước chơi với thằng bạn dùng yamato bị nó dùng shang đánh đời 2 ko đỡ được. phút thứ 8 vừa lên đời 2 xong là nó vác búa với đá sang... thêm nông dân nữa

cho hỏi, lúc bấm lên đời 2 thì nên có bao nhiêu dân? mình lúc đó có 16 dân. ít hay nhiều? (cho điều kiện tài nguyên bình thường)
 
cho hỏi, lúc bấm lên đời 2 thì nên có bao nhiêu dân? mình lúc đó có 16 dân. ít hay nhiều? (cho điều kiện tài nguyên bình thường)

vấn đề là bạn định chơi đời 2 hay 3?
đời 2 thì 16 là vừa, còn đời 3 thì quá ít
 
mình chơi theo 3 kiểu, bạn có thể nói rõ là mỗi kiểu cần nhiêu nd khi bấm lên tool ko?

-kiểu 1: chơi kiểu tool, xong scout nhà nó, nếu nhắm thắng được thì up mấy thằng clubber thành axe rồi bo thêm slinger, nhảy qua nhà nó. nếu nhắm ko ăn thì về thủ, nhảy lên bronze. mình thường chơi kiểu này với yamato
-kiểu 2: nhảy thật lẹ lên bronze để tránh tool rush (hé hé, hôm nay mò mẫm thế nào mà mò xong bronze trong 11 phút, kỉ lục mấy năm nay ;)) , nhưng mà hình như vẫn chậm) mình thường chơi kiểu này với assyrian
-kiểu 3: dùng shang bay lên tool thật nhanh, dùng một trong 3 thằng nd đầu tiên scout nhà nó, ráng xây một cái BB gần nhà nó, mua clubber chừng 7,8 thằng, dồn hầu hết nd đi lấy thịt, đánh cá, sau đó tool thật nhanh (hên thì chừng 6 phút), up lên axe, gom hết nd với lính tool qua băm nhà nó. (kiểu all or nothing ^^)
 
Tôi toàn cố lên đời 3 nhanh nhất có thể rồi ra lạc đà đi chăn dân,chứ đánh đời 2 không quen
 
đời 2 thỉnh thoảng đánh vui thôi còn chủ yếu là đánh đời 3 mà :))
 
Công nhận vui thật,nhiều trận cả bọn ra quẩy với cung ruồi đánh vui kinh
 
vui thì có vui đấy nhưng mau chán lắm vì thằng nào chả như thằng nào ;))
 
Thế mới thể hiện được trình độ như thế nào,vừa lên đời được tý nó mang scout sang quấy rối chả làm ăn được gì,lúc ấy thì tức phải biết;))
 
tớ nghĩ chưa kịp lên đời mà bị nó cho scout sang chọc 1 cái vào cái nhà vừa định xây mới gọi là cú :D
 
Đời 3 thì chuyện ấy như cơm bữa,có gì đâu mà phải bàn,chỗ trên tôi nói là vừa lên đời 2 ấy,vừa lên đời gặp thằng nhanh hơn mình nó vác scout sang thì ói máu,nhưng những lúc như thế mà mình chống được không bị địch dập chết thì người chết là thằng kia
 
tất nhiên mình đỡ được nó rồi mình vác quân sang nhà nó thì nó chết là cái chắc rồi :))
 
Back
Top