Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có gì đâu ghét nó từ cái thời năm 99 nó đá C1 cơ
Đá thế *** nào mà 2 ' cuối nó lại thắng
Nói chung qua 3 cái cúp C1 bọn MU dành được thì mình được chứng kiến 2, và nhận thấy cả 2 lần đều kiểu éo gì ý(cái này là ý kiến chủ quan của 1 người ghét MU nhá đừng có gây sự)
Bổ sung thêm 2 đội nữa:
Villareal - A.mandrid



năm 99 thì tại Juve chủ quan lơi là mấy phút cuối chứ, trách ng thì trách mình trước đã :p
còn ý kiến về 2 lần vô địch thì là ý kiến cá nhân , ko tranh cãi ko lại bem nhau thì khổ :devil:
P/s : mình cũng thik Juve từ hồi mà Juve thua Mu năm 99 ^^!
đến lúc Juve loại Real thì lại càng iu , iu nhất là anh Del Piero![]()
,đối thủ trong trận CK là BAYERN MUNICH chứ ko phải JUVE...Năm 1997 và 1998{5/1997 và 5-1998,mùa bóng 1997/1998} lúc đó JUVENTUS mới 2 lần liên tiếp vào CK CHAMPION LEAGUE và thất bại cả 2
,đối thủ của JUVE lúc đó là DORTMUND và REAL MADRID; DORTMUND thắng 3-1 và REAL thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo NAM TƯ cũ lúc đó Pedja Mijatovic{vẫn nhớ là sau quả căng rất đặc trưng của CARLOS từ cánh trái-bóng bay sệt+mạnh+đập chân cầu thủ đối phương-MIJATOVIC ập vào và ghi bàn,hồi đó cứ CARLOS sút bóng là thủ môn run bần bật,toàn ói bóng ra và người hưởng lợi nhất là RAUL-toàn nhăm nhe đá bồi ghi bàn sau khi bóng bật ra
}...năm 99 thì tại Juve chủ quan lơi là mấy phút cuối chứ, trách ng thì trách mình trước đã :pcòn ý kiến về 2 lần vô địch thì là ý kiến cá nhân , ko tranh cãi ko lại bem nhau thì khổ :devil:
P/s : mình cũng thik Juve từ hồi mà Juve thua Mu năm 99 ^^!
đến lúc Juve loại Real thì lại càng iu , iu nhất là anh Del Piero![]()
.Thằng này ăn nói tối ý,ko có dẫn chứng cụ thể gì nhưng người ta góp ý lại còn cùn.Ý nó thế nào ko biết nhưng nó sai lòi ra,kể cả GIGGS ko gỡ hòa thì tỉ số 3-2 lượt về là đủ để MANU vào CK...kể cả GIGGS ko gỡ hòa thì tỉ số 3-2 lượt về là đủ để MANU vào CK...
2 câu này, có vẻ rất logicNói tới mấy từ "nếu","thì" với "tại" thì đã có hàng tỉ chuyện có thể xảy ra


.Nghĩa là chấp cả cái "nếu","thì" hay "tại" xảy ra thì MANU vẫn cứ chiến thắng.Hay nói cách khác chiến thắng của MANU năm ấy hoàn toàn thuyết phục
...Theo thứ tự:
Juventus
AC Milan
AS Roma
Valencia -Arsenal - Bayer Munich
Real - Barca
Inter
Éo bao giờ cầm ManU, nhìn thấy ManU chỉ muốn đạp què giò mấy thằng Tevez, CR, Rooney, Ferdinand...
Anh cũng chơi Valencia à đá Valencia 2 cánh rất mạnh tiền đạo thì có Villa không cần phải nói nhiều cũng biết nó khủng thế nào, 2 cánh thì Joaquin, Vicente hoặc Silva chạy như ngọ luôn![]()


.
. Nhưng không thấy sợ bằng Barca khi có cả Henry và Ronandinho vàng,Eto phảy ô thì đỏ
.


Valencia có ko những có Villa mà mình kết nhất là Zigic,thằng này đc fat hiện nhờ chơi FM,mọi chỉ số có thể ko bằng Morientes nhưng đc cái tì đè và rất dễ đỏ(điêu).
Nói dông dài cuối cùng thì chả đá ruột đội nào cả,tùy thuộc đối thủ xài hàng j thì mình chơi hàng tầm đó fan thì trong pes là:Chel Ars AC Valen Bayer Atlentico.......![]()
