trungdt05c
Mario & Luigi
- 18/12/08
- 829
- 6
Những lời chia sẻ trên của chủ thớt cũng cho thấy bạn có 1 phần gì đó tỏ ra yếu đuối. Bạn luôn miệng ....
Thế thì cách này có vẻ hay để giải tỏa nổi lòng mà bạn cho là không thoải mái
Đôi khi đàn ông đôi khi dùng hành động lại hiệu quả hơn lời nói...Hãy là 1 người đàn ông chứng tỏ cảm nhận của mình chứ đừng yếu mềm như thế..
Trường hợp này không phải xúi bạn hành động như 1 côn đồ mà là bạn phải chứng thực 1 điều cho thằng bạn kia hiểu phản bạn là 1 việc làm khốn nạn như thế nào.
Đại khái là chung 1 đám bạn. Nên nhiều lúc mấy đứa khác cứ bảo cho qua đi. Mình cũng ậm ừ "thì tao có trách gì nó đâu"...
Ý mình là không phải ai đúng ai sai. Cũng không phải cách làm sao cho quên. Cũng chẳng tiếc nhớ gì bạn gái cũ. Mà tiếc vì tình bạn. Và sự hối lỗi chân thành của thằng bạn. Nhưng sao mình vẫn không thấy thoải mái. Chẳng thể nào cười đùa như trước.
Quan trọng là xem thử có ai bị giống thế, hay tương tự thế và xem cách xử lý riêng của mỗi người ra sao. Để chuyện cũ như một kỷ niệm mà khi nhớ lại mình có thể mỉm cười bước qua.
Thế thì cách này có vẻ hay để giải tỏa nổi lòng mà bạn cho là không thoải mái
T..... gọi nó ra kêu tao với mày cắt đứt, đường ai lấy bước, cảm thấy làm đc thì cho nó 1 đấm nữa, nói là cái này tao để dành lâu rồi, giờ mới có dịp gửi cho mày, rồi bước thôi, mình nói thật đấy, chẳng ai trách bạn đc đâu .....:)
Đôi khi đàn ông đôi khi dùng hành động lại hiệu quả hơn lời nói...Hãy là 1 người đàn ông chứng tỏ cảm nhận của mình chứ đừng yếu mềm như thế..
Trường hợp này không phải xúi bạn hành động như 1 côn đồ mà là bạn phải chứng thực 1 điều cho thằng bạn kia hiểu phản bạn là 1 việc làm khốn nạn như thế nào.


, giờ thì mình vẫn là mình rồi, chả còn vấn vương gì chuyện quá khứ cả. Đi chơi thì không như xưa, đi chơi về trước không chứ không còn ham bám theo cô ấy để chơi lâu hơn nữa, để cho cặp đó thoải mái và mình cũng không muốn bị ai phát hiện mình là kẻ thích cô ấy, đó là cách mình chọn để giải quyết vấn đề