Xin bỏ một phiếu cho MMX. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu chơi MM từ MMX1 mà

Nói thế thôi chứ tôi thấy chơi các phiên bản X nhiều cái hay hơn những phiên bản mới. VD như:
- Giáp nhiều chức năng hay (dù rất thích Biometal và A-trans trong MMZX và ZXA nhưng vẫn phải công nhận tìm ra được một bộ giáp trong MMX vẫn là cảm giác hay nhất khi chơi game đó)
- Game MMX phần lớn là theo thể loại classic sidescroller (ko kể X7, cái đấy thì...), mà tôi thì kết cái này từ nhỏ. Chơi 2D adventure như Castlevania cũng có cái hay của nó nhưng... tốn thời gian quá! Mấy game thể loại như Megaman tôi ko muốn dành quá nhiều thời gian để cày, để thời gian đấy chơi RPG sướng hơn

.
- MMX8 công nhận là game sáng tạo nhất trong dòng game MMX, được đầu tư nhiều nhất và thể hiện rõ nhất. Các nhân vật được phân biệt rất rõ ràng về các ưu nhược của mình, khả năng switch nhân vật trong lúc đánh làm cho game trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Tuy rằng các game mới như ZX và ZXA cũng có thể lựa chọn giữa hai nhân vật nhưng mà các nv này giống nhau quá đến mức nhàn.
Trên đây chỉ là một số lý do tôi vote cho series MMX thôi. Nhạc thì... tôi ko để ý cho lắm, ko phải là fan nghe nhạc game, trừ series FF (căn bản lười đi down OST).
PS: Phản xạ là vote cho series X, nhưng nếu cho vote nhiều series thì tôi sẽ vote luôn cho Legends nữa. Căn bản series MML có cốt truyện theo tôi là rất lôi cuốn (với một đứa trẻ lúc ấy mới học tiểu học lên trung học thì thế thôi), khả năng nâng cấp cho nhân vật độc đáo (rất khoái vụ tìm item trong ruins rồi ghép thành đồ mới, cứ thấy trong inventory có item nào thừa chưa dùng đến là lại đoán ngay xem nó dùng để làm món vũ khí gì... ko dùng walkthrough đâu nhé!), nhạc hay (lol nghe có vẻ hơi ngược lại với những điều nói ở trên, nhưng tôi đặc biệt kết các bản nhạc classic dùng trong cả 2 game).
Nhưng thích nhất vẫn là cảm giác rùng rợn (tôi rất ghét một thân một mình vào mấy chỗ tối tăm có quân địch ở quanh) mỗi khi chui vào ruins để explore và tìm item. Tiếng nhạc và tiếng bước chân của bọn người máy bảo vệ trong ruins tạo ra cảm giác hồi hộp rất hợp với bối cảnh.
Ngoài các ruins tối tăm ra thì hầu hết quang cảnh trong series MML đều rất sáng sủa và... dễ thương lol. Các nhân vật cũng được phát triển một cách rất chu đáo, và tôi rất thích xem mối quan hệ giữa Megaman và Roll phát triển (trong series này, họ ko phải anh em, đừng ai nối chuyện loạn luân ở đây nhé :

)
Chỉ tiếc mỗi một điều là series này chỉ có 3 game là MML, MML2 và Misadventures of Tron Bonne (Mà tôi chưa chơi, hic). Hy vọng là Capcom sẽ có một future project làm sống lại dòng game rất sáng tạo và hấp dẫn này trong tương lai. Thậm chí là remake của MML trên PSP hay PS3 đều sẽ được tôi ủng hộ nhiệt liệt. Go MML!