bạn thích nhân vật nữ nào Ichigo 100%

ai thích ai ^^

  • Toujo Aya

    Votes: 17 34.7%
  • Nishino Tsukasa

    Votes: 27 55.1%
  • Kitaooji Satsuki

    Votes: 5 10.2%

  • Total voters
    49
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
lần đầu tiên đọc, kiểu đọc lướt lướt, thích Tsukasa

những lần sau đọc lại, thích Aya hơn =(( -> đâm ra ko thích cái kết nữa ::(

Ngược với mình . Đầu tiên đọc thì thích tất , nhưng vẫn thích Aya hơn . Nhưng càng về sau càng kết Nishino . Mỗi người 1 vẻ rất khó chọn , cá nhân tôi thì là Nishino .
 
Hehehe bạn "tóc vàng" ngày càng nhiều người vote.
Tớ quên tên rồi, không rõ lắm. Nhưng nếu là 3 nhân vật chính thì:
1. Bạn học giỏi nhưng hiền quá. Hiều kiểu đấy tớ không chịu được. Bản tính tớ nhiều chuyện, và tớ thích 1 người cũng to mồm ngang ngửa tớ. Có lúc dám hét lên vào mặt tớ. Cũng có lúc dám ra lệnh cho tớ :'>. Chứ "phục tùng tớ kiểu "Phương là vua" thì tớ không thích :|

2. Bạn mà tự nhiên quá tớ cũng không chịu được. Cứ hùng hổ chủ động lao vào thì tớ vừa sợ vừa không kiềm lòng nổi. Loại bạn thế này tớ gặp 2 lần rồi. Cả 2 lần ... tớ đều chạy. Cảm thấy cứ thế nào.

3. Bạn tóc vàng đối với tớ có cá tính nhất. Chủ kiến cao, lập trường tốt. Bảo đá là đá :-". Bảo quay lại là quay lại =)). Hơn nữa thể hiện được quan tâm đến suy nghĩ người khác. :D -------> Vote cho bạn tóc vàng.
 
Cái chân lí này nó không đúng vì nhiều khi Toujo ngay bên cạnh Manaka lúc nó cần nhưng những lúc đó thì Nishino đang ngao du ở đâu đó :|
Bác nói đúng quá. Có điều đang nói tới đoạn Manaka chọn em Tsu ở v17, 18 gì đấy, nên em bảo thế ::). Nói tới Manaka với Aya thấy giống giống 2 main char trong Nine. Nhỏ main char sau khi hiểu được "A passive girl like you needs an aggressive man. It won't work out between you two." đã chủ động thay đổi. Còn Aya, nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn thì đã muộn...=((
 
Cũng chưa hẳn đã muộn, việc Toujo đã thổ lộ tình cảm của mình với Manaka là đúng nhưng thời điểm Toujo nói là không thích hợp. Nếu không nói lúc đó thì có thể sẽ khác :|. Sau khi nghe Toujo thổ lộ, Manaka suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng điều làm Manaka thấy tổn thương nhất không phải là những giọt nước mắt của Toujo mà là khuôn mặt buồn của Nishino. Mặc dù đã chia tay nhau nhưng Manaka luôn tin vào tương lai, mặc dù không còn Nishino nhưng không ai có thể thay thế Nishino trong Manaka. Đoạn Toujo quay lưng bước đi trong tuyết, tôi tự hỏi nếu lúc đó Toujo quay lại nhìn Manaka với những giọt nước mắt như vậy thì Manaka sẽ nghĩ sao :-s

1. Bạn học giỏi nhưng hiền quá. Hiều kiểu đấy tớ không chịu được. Bản tính tớ nhiều chuyện, và tớ thích 1 người cũng to mồm ngang ngửa tớ. Có lúc dám hét lên vào mặt tớ. Cũng có lúc dám ra lệnh cho tớ . Chứ "phục tùng tớ kiểu "Phương là vua" thì tớ không thích
Toujo
Mẫu người vợ điển hình đảm đang của Nhật xưa và nay. Ở một mình không nói làm gì nhưng khi đã theo chồng thì...:devil:, đây là điểm tôi rất thích ở những người vợ Nhật ;))

2. Bạn mà tự nhiên quá tớ cũng không chịu được. Cứ hùng hổ chủ động lao vào thì tớ vừa sợ vừa không kiềm lòng nổi. Loại bạn thế này tớ gặp 2 lần rồi. Cả 2 lần ... tớ đều chạy. Cảm thấy cứ thế nào.
Satsuki
Mẫu con gái mạnh bạo, sống thẳng thắn với tình cảm và không hề có chút nào khái niệm về phẩm chất. Tính khá trẻ con, chỉ muốn đạt được cái mình muốn mà không quan tâm đến cách làm như thế nào, dạng này thì ai mà chả sợ :-s

3. Bạn tóc vàng đối với tớ có cá tính nhất. Chủ kiến cao, lập trường tốt. Bảo đá là đá . Bảo quay lại là quay lại . Hơn nữa thể hiện được quan tâm đến suy nghĩ người khác.
Nishino
Mẫu con gái hiện đại, thông minh và đảm đang, biết chiều lòng người khác nhưng cũng không phải là dạng dễ bắt nạt. Cá tính, năng động và quyết đoán, những đức tính cần thiết ở một người con gái thời đại @ :-"

P/S: Sau này còn thêm em Mukai nữa, em này cũng xinh và kết chú Manaka nhưng không thấy, em Yui thì Manaka đâu có kết, chỉ coi như em gái thôi!
 
Chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện của các đôi là hiểu thôi.
Với Tsukasa, một người yêu lí tưởng, khi đi với nhau 2 người luôn bàn tính đến chuyện tổ ấm tương lai, luôn biết yêu thương và sẻ chia cho nhau.(Đại đa số là do Nishino dẫn dắt, Manaka lại gặp đúng lúc thích hợp nên huyên thuyên được nhiều)
Với Toujo, một người bạn tốt, một đồng nghiệp giỏi, lúc đi với nhau 2 người nói rất nhiều về những bộ phim, những bối cảnh, những nhân vật, tình tiết... (Nói một cách chính xác thì Manaka chỉ biết nói chuyện về phim ảnh khi đi chơi với Toujo)
.___.
Phải đọc lại Ichigo100% thôi.
Dù sao vẫn thấy Aya là mẫu phụ nữ đáng để kết hôn. . .
Chỉ tiếc là *theo tớ :|* mẫu như Aya, làm bạn gái sẽ thấy. . .nhàm chán, nhiều lúc phiền nhiễu và làm bạn trai khó chịu '__'
Erm, mà hình như con trai thích nhất mẫu bạn gái kiểu Tsukasa '__'
 
Mặc dù đã chia tay nhau nhưng Manaka luôn tin vào tương lai, mặc dù không còn Nishino nhưng không ai có thể thay thế Nishino trong Manaka.
Thế rốt cuộc Manaka alone in the dark huh ?:;)
Tớ thích Toujo nên khi thấy ending ko như ý thì tớ stop luôn mặc dầu mới đọc đến Vol 15 >.<
Vô đây xem bác Sinbad với mấy bác khác bình luận cũng hấp dẫn phết - nhiều khi đọc truyện ko hiểu hết ý nghĩa của nó -.-
 
Kết thúc là Manaka với Nishino thành 1 cặp.
Câu nói của tôi ở trên là ý muốn ám chỉ thời gian Nishino đi du học ở Pháp. Trước khi đi du học Nishino chia tay với Manaka. Nếu Manaka không thật sự yêu và tin tưởng Nishino thì dám trong 5 năm Nishino ở Pháp Manaka đã có thể cặp với Toujo rồi ~.~
Sau một thời gian dài chung thủy chờ đợi, 5 năm sau Nishino quay về nước và cùng Manaka bắt đầu xây dựng lại từ đầu tình yêu của 2 người.
Tất cả mọi chuyện đều có thể coi như kết thúc vào đúng ngày kết thúc kì thi đại học lần thứ 2 của Manaka. Lúc Toujo quay lưng bước đi đó là dấu chấm hết cho những mối rung động đầu tiên của tất cả, cả Manaka, Nishino và Toujo đều đã xác định được con đường của mình vào ngày hôm đó!
 
Vâng, và có lẽ sau bài này của bác thì 2pic cũng chấm hết luôn quá, vì còn gì đâu mà bàn :)). Còn ai chưa xem hết thì nên mò luôn phần còn lại đọc, có đọc rồi mới biết hay dở thế nào mới chê chứ.
@Sinbad: thấy bác rất khoái bộ này thì phải, bác bàn luận liên tục, bài nào cũng gọi là quá đúng cả :))
 
Bộ này kết thúc ngược với dự đoán ban đầu của nhiều người mà (đọc mấy vol đầu tớ cứ ngỡ là cuối cùng Manaka cặp với Toujo đấy )
 
Thích Nishino, thích cái kết. Nishino đáng nhận được hạnh phúc sau những gì đã trải qua.
Nhưng thật sự là khá buồn cho Toujo y như Honoka trong Suzuka vậy.
 
Vote cho tóc vàng Nishino nhé :x
 
trong chuyện này chỉ thấy cô bé thần chết là đẹp gái nhất
 
đọc bài của sinbad bị spoil nhiều quá . Tuy biết được kết cục nhưng diễn biến ra sao thì ko muốn bị người khác spoil . Bác để ý tý nha
 
hấy bác rất khoái bộ này thì phải, bác bàn luận liên tục, bài nào cũng gọi là quá đúng cả
Tôi khoái đọc bộ này nhưng đây không phải là bộ thích nhất của tôi, I"S mới là bộ No.1. Tính ra trong top thì Ichigo100% không hề lọt vào Top 5 danh sách của tôi, nó đứng thứ 7 hay 8 gì đó :-s. Còn muốn biết tôi đã từng bàn luận như thế nào thì kiếm những Topic cũ mà đọc lại đi, ở những Topic đấy mới có những bài bình luận gọi là tâm huyết của tôi. Ở cái Topic này tôi hết tâm huyết, chả còn hứng mà bình luận nữa bởi vì nó đã quá nhàm!
đọc bài của sinbad bị spoil nhiều quá . Tuy biết được kết cục nhưng diễn biến ra sao thì ko muốn bị người khác spoil . Bác để ý tý nha
Sao biết được, nhìn tiêu đề Topic tưởng đây là chỗ tập hợp bình chọn cho những ai đã đọc hết Ichigo100%, ai biết là còn người chưa đọc hết đâu. Chưa đọc hết sao biết được hết các Girl trong Ichigo 100% mà bình chọn :-s
 
uhm , chắc tại tui chưa đọc hết nên cảm giác vậy . Thường thì hide post đề phòng vẫn hay hơn chứ ^_^
 
tatuan bên vnsharing đây mà ^^ hình như là projet Mahou Sensei Negima :D
đối với 3 bé trên tiêu chuẩn như dzầy nè
-Đối với tiêu chuẩn người iu chọn Nishino là hợp nhất
-vợ thì chọn Toujo ^^
- Satsuki làm bồ nhí là hay nhất =))
 
tatuan bên vnsharing đây mà ^^ hình như là projet Mahou Sensei Negima :D
Bậy bạ... :|
Ổng làm Negima!... Có nước tui bay sang Ichigo chơi...
Nhầm người rồi =.=" Nhìn sign tui với ổng đi...
 
Vừa đọc lại bộ này bản tiếng việt của vnsharing.
Lúc trước khi đọc Ichigo100% lần thứ 2,phải mất cả tuần mới dứt được ra khỏi thế giới ấy.Bây h đọc lại,tuy cảm giác ko còn đậm như trước,nhưng nụ cười của Toujou,gương mặt khi buồn của Satsuki..những cái ấy cứ vương vấn mãi.Kết thúc Harem kiểu này thật khiến mình đau đầu..::(
Bà tác giả chuyên vẽ truyện schoollife,nhưng tớ vẫn hi vọng 1 ngày nào đó bà vẽ tiếp Ichigo100%,nghe thật là mong manh...:-<
 
tatuan bên vnsharing đây mà ^^ hình như là projet Mahou Sensei Negima :D
đối với 3 bé trên tiêu chuẩn như dzầy nè
-Đối với tiêu chuẩn người iu chọn Nishino là hợp nhất
-vợ thì chọn Toujo ^^
- Satsuki làm bồ nhí là hay nhất =))
tiêu chuẩn này hợp với đa số người :'>
 
Tại sao vợ lại chọn Toujo trong khi Tsukasa nấu ăn ngon hơn, việc xxx chắc cũng giỏi hơn Toujo nữa chứ ạ ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top