- 9/7/05
- 1,164
- 1,978
1 mùa PES mới lại đến với việc Konami vừa cho ra đời phiên bản mới PES2010. Lập cái poll so sánh để tìm hiểu mức độ hài lòng của mọi người về bản PES mới và cùng nhau bàn luận về bản PES nào hay nhất. Sau đây là tí review (chủ quan) của mình về các bản PES để mọi người tiện đánh giá.
PES2008: Sức khỏe là vàng
Thời đại của những con trâu. Phiên bản này khá ưu ái những cầu thủ có chỉ số Body balance cao, điển hình là Ibrahimovich. Mỗi khi thằng này (hoặc những thằng họ nhà trâu như thằng này) cầm bóng là một lần đối thủ thót tim vì những pha giữ bóng và tì đè “điêu tưởng chết” của him. Sút xa cũng khá ảo. Đây là bản đầu tiên của PES trên nextgen, cũng là bản mình ít chơi nhất do thời đó còn là học sinh nên chưa đủ xiền tiếp cận khoa học công nghệ thường xuyên, nên chỉ nhớ bấy nhiêu thôi.
PES2009: Tốc độ lên ngôi
Dường như thấy “trâu” vẫn chưa đủ, Konami lại bắt đầu chuyển sang “ngựa”. Phiên bản PES này đặc biệt tôn vinh lối đá siêu nhân tốc độ, rất hợp cho những người yêu thích lối đá tốc độ của Anh và lối đá kĩ thuật của Nam Mỹ. Điển hình là 2 cầu thủ bìa đĩa CR7 (hay 9) và Messi và 1 số cầu thủ thuộc dòng họ nhà…ngựa như Eto, Anelka, Robinho, Rooney… Diễn biến của 1 trận đấu diễn ra rất nhanh. Rất thường thấy 1 người sử dụng lối đá dồn bóng cho 1cầu thủ để rồi anh này sử dụng tốc độ và kĩ thuật “điêu tưởng chết” của mình để rê qua 11 cầu thủ đối phương. Bật tường nhanh và đan bóng cũng khá khó chịu. Vô hình chung, Konami đã làm giảm tính chiến thuật trong bản PES này với việc quá đề cao siêu nhân. 1 số bug khá nghiêm trọng cũng xuất hiện như những tình huống tự xoạc mỗi khi []+ X, việc xuất hiện cú sút huyền thoại của “thiên thần trong truyện tranh” Subasa hay những pha xử lý nhiều khi "ngu tưởng chết" của thủ môn
PES2010: Thời của đại bác súng ống
Chưa đá được nhiều nhưng có thể thấy món vũ khí lợi hại sẽ đc khai thác triệt để trong phiên bản này là các cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng như phi đạn vậy. Ko vào lưới cũng đập bay mặt thằng nào chạm phải bóng. Sút đối mặt với thủ môn cũng dễ dàng hơn so với bản PES2009 (nhưng rê bóng qua thì khó hơn) 1 số cải tiến trong phiên bản mới này như việc giảm sức mạnh vô đối của các siêu nhân, AI máy cũng tăng lên đáng kể, bỏ tự xoác, cho PESer điều chỉnh thủ môn…vv và vv
Cá nhân mình vẫn thích bản PES 2009 nhất vì đó là bản mình gắn bó và đá nhiều nhất
Vậy bạn thích bản PES nào nhất :-*
PES2008: Sức khỏe là vàng
Thời đại của những con trâu. Phiên bản này khá ưu ái những cầu thủ có chỉ số Body balance cao, điển hình là Ibrahimovich. Mỗi khi thằng này (hoặc những thằng họ nhà trâu như thằng này) cầm bóng là một lần đối thủ thót tim vì những pha giữ bóng và tì đè “điêu tưởng chết” của him. Sút xa cũng khá ảo. Đây là bản đầu tiên của PES trên nextgen, cũng là bản mình ít chơi nhất do thời đó còn là học sinh nên chưa đủ xiền tiếp cận khoa học công nghệ thường xuyên, nên chỉ nhớ bấy nhiêu thôi.
PES2009: Tốc độ lên ngôi
Dường như thấy “trâu” vẫn chưa đủ, Konami lại bắt đầu chuyển sang “ngựa”. Phiên bản PES này đặc biệt tôn vinh lối đá siêu nhân tốc độ, rất hợp cho những người yêu thích lối đá tốc độ của Anh và lối đá kĩ thuật của Nam Mỹ. Điển hình là 2 cầu thủ bìa đĩa CR7 (hay 9) và Messi và 1 số cầu thủ thuộc dòng họ nhà…ngựa như Eto, Anelka, Robinho, Rooney… Diễn biến của 1 trận đấu diễn ra rất nhanh. Rất thường thấy 1 người sử dụng lối đá dồn bóng cho 1cầu thủ để rồi anh này sử dụng tốc độ và kĩ thuật “điêu tưởng chết” của mình để rê qua 11 cầu thủ đối phương. Bật tường nhanh và đan bóng cũng khá khó chịu. Vô hình chung, Konami đã làm giảm tính chiến thuật trong bản PES này với việc quá đề cao siêu nhân. 1 số bug khá nghiêm trọng cũng xuất hiện như những tình huống tự xoạc mỗi khi []+ X, việc xuất hiện cú sút huyền thoại của “thiên thần trong truyện tranh” Subasa hay những pha xử lý nhiều khi "ngu tưởng chết" của thủ môn
PES2010: Thời của đại bác súng ống
Chưa đá được nhiều nhưng có thể thấy món vũ khí lợi hại sẽ đc khai thác triệt để trong phiên bản này là các cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng như phi đạn vậy. Ko vào lưới cũng đập bay mặt thằng nào chạm phải bóng. Sút đối mặt với thủ môn cũng dễ dàng hơn so với bản PES2009 (nhưng rê bóng qua thì khó hơn) 1 số cải tiến trong phiên bản mới này như việc giảm sức mạnh vô đối của các siêu nhân, AI máy cũng tăng lên đáng kể, bỏ tự xoác, cho PESer điều chỉnh thủ môn…vv và vv
Cá nhân mình vẫn thích bản PES 2009 nhất vì đó là bản mình gắn bó và đá nhiều nhất

Vậy bạn thích bản PES nào nhất :-*
.




