hic mấy ngày hong lên,tên Ma Giang mệt wá,có cái miệng la hoài,chui lên đây wánh Soul Edge lun nè,chơi hong?Trận chiến lúc trước chú mày hò hét mãi á,ghét wánh 2 lon coca chơi,kiếm miếng nước uống cho bỏ ghét,toàn núp dưới đó la hoài,tui thường ngủ tới trưa mới dây Nix,nếu chỉ luyện 24 tiếng mà đòi đập tui thì hơi zui,nói kiểu Ma Giang ha ha ha,thui đi pa,cho con xin ngoài BR chú còn biết chơi gì nữa hong nói dùm cái đi,mệt cả óc,trình độ thì hong có mà cứ la hoài,rủ thì ò è giờ chót biến,nè bây giờ hong phải 500.000 để chú em chạy cong đuôi,2 lon coca thui,chú dám lên wánh tui chìu tới bến từ 6g sáng tới 10g khuya lun và tui hứa là hong thèm động tay vào Soul Edge cho tới khi chú lên đánh để chứng tỏ đẳng cấp vốn có của tui là hong cần chơi lâi cho quan tay cũng dư thắng,khi nào thò được cái bản mặt ra đấu thì mới đủ tư cách lên tiếng,hong thì đừng có họ hẹ mệt wá,cái gì cũng hong biết khư khư ôm mãi cái BR mà lại khoái khoe khoang đủ thứ trò hic >_<
Nix:Giải chỉ mở zui chứ ai đoạt hong quan trọng,ở TP này Taki Group cũng chưa là gì cả,Mastẻ Ninja cho người ta cái hẹn chính xác đi rùi tui lên,nếu đã lên thì tui sẽ tiếp đón,dù sao cũng đáng phục hơn mí tên võ mồm,Nix còn mún chơi trò nào nữa tui sẽ sắp xếp cho chơi lun ngoài BR và Vituar Fighter thì cái gì cũng có người đấu cả,kể cả Street Fighter.......