Mình tưởng tượng FFXV trong mơ của mình cho các bạn xem nhé:
- Thế giới mang phong cách của FFIX. Có lâu đài cổ kính, trang nghiêm, khu nhạc tiệc, khu ổ chuột, chợ đen. Công chúa, đạo chích, cận vệ giáp sắt, phù thủy. Có cả những vương quốc hoang tàn bị phù phép, mưa tuôn không ngớt. Có cả những vương quốc trên cây cổ thụ. Tất nhiên là không giống hẳn nhưng hơi hướng là như thế.
- Đồ họa mang phong cách của CG FFTactic War of the Lion. Cái này mới tuyệt.
- Thiết kế nhân vật cho gần giống với FFXII cũng được đi.
- Cốt truyện đột phá, chưa từng thấy, nói chung là chơi phải thực sự ngạc nhiên và cảm động.
- Mâu thuẫn chính trị như FFIX là quá ổn rồi. Không quá phức tạp như FFXII.
- Tinh yêu thì phải từ cỡ Yuna-Tidus trở lên.
Xong.