Drive : motif cũ, hành động ít nhưng phát nào cũng bạo lực ( dùng chân mà đạp nát đầu dc?) ,Ryan Golsing diễn mặt đơ tốt, khá chất, mặc dù nv chính dc xây dựng chả rõ nét gì cả ngoài khả năng hành động tốt
8/10 rõ ràng là hơi bị overate (cùng tone thì xem yeallow sea còn hay hơn ). rate 7/10 là phù hợp.
Tinker tailor soldier spy : khuyến cáo ai định xem thì ít nhất cũng nên đọc cái plot trc, vào phim toàn phang codename xem đến nửa phim mới quen dc, nhịp phim chậm và hầu như chả có đoạn nào dồn dập cả.Có lẽ đây là chất riêng của phim, cũng là để khán giả kịp làm quen với các nv (?).
Soundtrack hay và phù hợp với diễn biến, về diễn xuất thì toàn gạo cội nên chả có gì để chê cả, như mọi ng` mình cũng thích vai của Mark Strong hơn bác Gary.
Moneyball : Style same same cái The Social Network năm ngoái, xem khá thích mặc dù mình cũng chả hiểu tại sao?,Dạng phim kể chuyện cũng ko có gì đáng để bàn nhiều.
Tree of life : lúc đầu cứ nghĩ là phim dạng mind-fvck hóa ra ko phải,kiểu quay phim cũng ko mới, nhưng xem vẫn chóng hết cả mặt. Mình nghĩ phim này có cùng style với Mr Nobody.Khá thích vai ng` mẹ ( mình cũng muốn có ng` mẹ như vậy). Nội dung cũng chả có gì khó hiểu, có cái chả biết nó muốn truyền đạt cái gì đến người xem?