Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc có bản chiếu rạp quá.Gone with the wind 1939, đậu cái fim gì mà những 4h, dài nhất từ trước đến giờ, coi 4 cử mới hếtfim cũng bình thường mà sao người hồi ấy rảnh thế vào rạp coi đến 4h cơ à
7.5/10
Wolf of Wall Street. Cũng hay, điên loạn và hài, nhưng mình đồng ý với ông trên nếu không phải do Martin là đạo diễn chắc còn lâu mới được đánh giá cao thế này. Phim mình thích Leo nhưng không ấn tượng, gào với chả thét thua xa những vai trong Django và The Aviator, thua Matthew là đúng, thậm chí Matthew có không thắng oscar thì cũng không nên đến lượt LeoMình ấn tượng là ấn tượng Jonah Hill, một vai diễn tuyệt vời. Trước giờ ghét tên này kể cả trong Moneyball, nhờ vai này có thể mình sẽ đổi ý. Từ điệu bộ, cử chỉ tay, nét mặt, tất cả đều ra dáng một diễn viên xuất sắc, khả năng có khi sau này còn vượt xa Joe Pesci xưa kia.
Kịch bản cũng tàm tạm, thoại khá cũng vẫn cái kiểu Goodfellas nhưng kém hơn nhiều, chủ yếu hút người xem ở mấy trò điên loạn và tính hài hước châm biếm rất đỉnh dc chèm xen kẽ trong phimNhìn chung xem giải trí thì được, đừng nhìn cái 8,4 imdb mà hy vọng coi hết phim rút ra được trải nghiệm của cuộc đời.
7,5/10, giống điểm MT.
. Lời thoại dài dòng nhưng mà cuốn, tình tiết phim thì dở khóc dở cười k đỡ nổi (xem xong, nghĩ lại đoạn lý do 2 chú gangster mặc quần đùi áo thun, chú Vincent đi sản xuất lớ ngớ để súng ở ngoài để lão Bruce Wills ăn may nhặt được xử đẹp luôn, Bruce Wills chọn vũ khí, rồi cả khúc chú Bruce Wills đang đi xe tẩu thoát thì lại gặp lão trùm béo tròn éo hiểu sao tự dưng đứng bê 2 cốc cafe đứng lù lù giữa đường mà cười như điên), cách kể chuyện k theo tuyến tính gì hết được liên kết gợi mở bằng mấy câu thoại dài dòng, lảm nhảm cũng quái và tinh tế vl.
" nhưng mà càng về sau mấy lời thoại dài dòng của phim càng quấn. Đến câu chuyện của cuối 2 chú gangster thì đúng là epic, lão da đen đóng Nick Fury diễn hay vl.

đoạn tiêm thuốc cứu Uma Thurman với đoạn trong tiệm đàn coi cười ngặt nghẽo, mồm khi coi fim cứ WTF liên tục, quá dị so với quy định 
đang coi thấy cha nội Benedict Cumberbatch hết mẹ hồn
7.5/10
8.5/10Không biết thoại trong phim là đạo diễn hay là thằng biên kịch viết ra, nếu là đạo diễn thì công nhận lão này làm phim chất vãi
). 7.5/10
). Snatch được đoạn mở đầu bằng câu chuyện từ 1 nhầm lẫn -> công giáo khá ấn tượng nhưng mà chung quy thoại trong Pulp Fiction sâu sắc hơn.
Xem là thấy trình của Quentin nó trên cả Guy Ritchie mấy bậc. Thời đó chưa có phim nào độc như vậy nên Pulp dc xếp hàng kinh điển, nhưng ngay cả bây giờ hiện nay cũng nhiều phim bắt chước phong cách của Pulp mà vẫn chưa vượt qua được, ít phim nào sáng tạo dc gì mới.Pulp Fiction là dạng phim xem lại không bao giờ chán. Snatch coi lần hai là ngáp rồi, kịch bản không dày chỉ được thoại khá hài thôi, Pulp thì nó hoàn chỉnh ở mọi mặt, diễn xuất đỉnh của Travolta + Jackson, Uma rồi quay phim, các câu chuyện hấp dẫn có đầu tư tốt, cuối cùng là thoại thuộc hàng kinh điển được nhắc đến suốt trong các trường dạy phimXem là thấy trình của Quentin nó trên cả Guy Ritchie mấy bậc. Thời đó chưa có phim nào độc như vậy nên Pulp dc xếp hàng kinh điển, nhưng ngay cả bây giờ hiện nay cũng nhiều phim bắt chước phong cách của Pulp mà vẫn chưa vượt qua được, ít phim nào sáng tạo dc gì mới.
Btw nếu thích 2 phim trên thì mình recommend xem Filth (2013).
...Xem Lock Stock and Two Smoking Barrels đi, chắc giống 90% đấy.
thoại khá hay, với mang nhiều nhân vật khác vào trong fim coi rất thích
nhất là lão già do God lồng tiếng
kết nhiều người nói hẫng nhưng theo mình nói vậy đc rồi
8.5/10