Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Vừa kiếm thẩm mấy phim cũ của anh Song Kang Ho diễn chính, công nhận cha này toàn đóng phim hay, diễn xuất bá đạo nữa :
- Joint Security Area : nói về 2 cái chòi canh biên giới của 2 phe Bắc Năm, bên này qua bên kia chơi bời này nọ bất chất luật lệ hà khắc của cả 2 bên ko muốn kết giao, phim công nhận coi hay và khá thốn, dù làm cũng khá lâu rồi nhưng xem có cảm giác Hàn lúc nào cũng muốn 2 bên về 1 nhà :2cool_sad:
- A Taxi Driver : phim về ông chạy taxi chở 1 ông phóng viên nc ngoài vô vùng đang bạo động hồi năm 1980, phim Hàn làm công nhận thoáng vãi, diễn tả chính quyền ác như chó, lên báo đài thì mị dân, phim VN biết trăm năm nữa có dám làm giống vầy ko :4cool_doubt:
 
Review sơ một chút được không bạn?

Phim nói về 2 cô gái ở 2 thời gian khác nhau (1999 và 2020) có thể gao tiếp với nhau qua 1 cái điện thoại bàn, rồ cùng nhau thay đổi quá khứ dẫn đến thay đổi tương lai. Ban đầu tưởng như chỉ là phim giả tưởng tâm lý thông thường, sau phim bắt đầu đổi hướng sang đấu trí cân não. Điểm nhấn của phim này là kịch bản viết gọn gàng và chắc tay, cấu trúc tổng thể chặt chẽ, tiết tấu kịch tính từ đầu đến cuối. Diễn biến không quá bất ngờ như khó đoán trước. Diễn xuất của 2 nữ chúnh đều tốt, đặc biệt là phản diện đỉnh. Khai thác yếu tố thay đổi quá khứ-tương lai nhưng dễ xem dễ hiểu, ko bị đánh đốkhó hiểu. Nói chung là rất đáng xem.
 
Mấy hnay ngồi xem lại " Bằng Chứng Thép " TVB Âu Dương Chấn Hoa, lần cuối xem chắc chục năm về trc :))
Sê ri này càng về sau càng tệ, đến p4 thì không chấp nhận nổi.
Trước giờ tvb có 2 bộ hình sự đến hết vẫn hay là Hồ Sơ và Truy Tìm Bằng Chứng.
Gần đây thì có Bước Qua Ranh Giới xem cũng tốt, nhưng p2 nát quá.
 
Sê ri này càng về sau càng tệ, đến p4 thì không chấp nhận nổi.
Trước giờ tvb có 2 bộ hình sự đến hết vẫn hay là Hồ Sơ và Truy Tìm Bằng Chứng.
Gần đây thì có Bước Qua Ranh Giới xem cũng tốt, nhưng p2 nát quá.

Còn bộ gì mà cũng điều tra nhưng mà có nhiều yếu tố thần bí.
Main char là chú gì nhìn trẻ và đẹp zai, tóc để ngôi giữa như Đan Trường.
Nhớ act cuối hình như là có 1 đứa ailen hay mả mẹ gì đó sao chép chính main char rồi rape 1 em crush.
 
Phim nói về 2 cô gái ở 2 thời gian khác nhau (1999 và 2020) có thể gao tiếp với nhau qua 1 cái điện thoại bàn, rồ cùng nhau thay đổi quá khứ dẫn đến thay đổi tương lai. Ban đầu tưởng như chỉ là phim giả tưởng tâm lý thông thường, sau phim bắt đầu đổi hướng sang đấu trí cân não. Điểm nhấn của phim này là kịch bản viết gọn gàng và chắc tay, cấu trúc tổng thể chặt chẽ, tiết tấu kịch tính từ đầu đến cuối. Diễn biến không quá bất ngờ như khó đoán trước. Diễn xuất của 2 nữ chúnh đều tốt, đặc biệt là phản diện đỉnh. Khai thác yếu tố thay đổi quá khứ-tương lai nhưng dễ xem dễ hiểu, ko bị đánh đốkhó hiểu. Nói chung là rất đáng xem.
Nghe review sơ là thấy hay rồi, phim đỉnh dã man, kiểu giống phim mirage của tbn ấy, kết thúc thì ko hiểu lắm :))
 
Film Hàn dạo này coi máu me nhiều quá, coi xong rợn cả người, cái film The Call với film Theo Dấu Sát Nhân có Jang Dong Gun đóng vai chính, má coi xong phải mở Doraemon lên coi cho cuộc đời nó tươi sáng trở lại :9cool_pudency:
p/s: The Call chắc có phần 2, nhiều điểm còn chưa được xử lý như lần đầu tiên call là call đến hỏi con bé ở tiệm tạp hoá, rồi con bé đấy còn bảo được bà mẹ pháp sư cứu + cái kết ảo nữa, film này theo thuyết thay đổi quá khứ thay đổi tương lai nên đạo diễn muốn chơi kiểu gì chơi. Film này giống film Mirage của TBN và film truyền hình The Call của Hàn (có bản Nhật coi hay hơn) !
 
Còn bộ gì mà cũng điều tra nhưng mà có nhiều yếu tố thần bí.
Main char là chú gì nhìn trẻ và đẹp zai, tóc để ngôi giữa như Đan Trường.
Nhớ act cuối hình như là có 1 đứa ailen hay mả mẹ gì đó sao chép chính main char rồi rape 1 em crush.
Nghĩ từ hôm qua đến giờ chỉ ra được 2 bộ là Hồ Sơ Mật (The W Files) (2003) và Over Run Over (2016) lọt vào vòng nghi vấn. Bộ Over mình chưa xem hết nên không chắc lắm, bộ kia thì nhớ là không có chi tiết đấy, với cả bộ này có La Gia Lương đóng chính thì chắc là ai xem phim tvb thì khó mà quên được cái mặt anh.
 
Phim nói về 2 cô gái ở 2 thời gian khác nhau (1999 và 2020) có thể gao tiếp với nhau qua 1 cái điện thoại bàn, rồ cùng nhau thay đổi quá khứ dẫn đến thay đổi tương lai. Ban đầu tưởng như chỉ là phim giả tưởng tâm lý thông thường, sau phim bắt đầu đổi hướng sang đấu trí cân não. Điểm nhấn của phim này là kịch bản viết gọn gàng và chắc tay, cấu trúc tổng thể chặt chẽ, tiết tấu kịch tính từ đầu đến cuối. Diễn biến không quá bất ngờ như khó đoán trước. Diễn xuất của 2 nữ chúnh đều tốt, đặc biệt là phản diện đỉnh. Khai thác yếu tố thay đổi quá khứ-tương lai nhưng dễ xem dễ hiểu, ko bị đánh đốkhó hiểu. Nói chung là rất đáng xem.

Hic, film này mình xem thấy cũng khá ổn, tình tiết mọi thứ cũng tương đối chặt chẽ, cơ mà k hiểu sao xem xong cứ thấy nó cứ lấn cấn, không thoả mãn sao đấy ...
 
^ Tưởng sẽ có 1 màn đấu trí hay ho nhưng rút cuộc ko có nên hụt hẫn chớ sao, chờ p2 thôi : ))
 
^ Tưởng sẽ có 1 màn đấu trí hay ho nhưng rút cuộc ko có nên hụt hẫn chớ sao, chờ p2 thôi : ))

Không phải bác ạ, mà là cảm giác cái tương tác nhân quả của film này nó không được thỏa mãn sao ý. Cứ kiểu thay đổi sau thì em Park Shin Hye lại đứng mặt ngơ ngác mất một lúc. Không phải mình chê nhưng mà thật sự không thích lắm cái khoản này.
 
Nghĩ từ hôm qua đến giờ chỉ ra được 2 bộ là Hồ Sơ Mật (The W Files) (2003) và Over Run Over (2016) lọt vào vòng nghi vấn. Bộ Over mình chưa xem hết nên không chắc lắm, bộ kia thì nhớ là không có chi tiết đấy, với cả bộ này có La Gia Lương đóng chính thì chắc là ai xem phim tvb thì khó mà quên được cái mặt anh.

À mình nhớ hơi nhầm.
MC chuẩn là Đạo Đại Vũ.
 
À mình nhớ hơi nhầm.
MC chuẩn là Đạo Đại Vũ.
Lẽ nào...
https://www.bilibili.com/video/av412843546/
52586559_2076566632629453_5053562325538177024_n.jpg
 
Mới xem xong Rise of Ottoman Empire của Netflix .
Không dính da đen và nữ quyền thật là đỡ .
Phim làm cũng khá ok .
 
vừa xem xong The Magic of Ordinary Days (2005). méo có vietsub
phim tiết tấu chậm, kịch tính được chục phút cuối phim thôi, mà mềnh thích phim tâm lý tình củm nhẹ nhàng, bối cảnh đồng quê dư lày :v
Phim tình củm bối cảnh xưa thì pác xem Pride and prejudice(2005) và Jane Eyre(2011) cũng có nhiều cảnh đồng quê, trang phục rất đẹp :1cool_byebye:
 
có bác nào xem phim Mugen train ngoài rạp chưa nhỉ, search galaxy thấy nó chiếu đúng hôm nay 1 ngày duy nhất ???
 
có bác nào xem phim Mugen train ngoài rạp chưa nhỉ, search galaxy thấy nó chiếu đúng hôm nay 1 ngày duy nhất ???
Tuần sau mới chiếu rộng rãi, tuần này chỉ có 1 buổi fan screening 700k/vé thôi
 
có bác nào xem phim Mugen train ngoài rạp chưa nhỉ, search galaxy thấy nó chiếu đúng hôm nay 1 ngày duy nhất ???

Xem rồi phim hay nhé , chờ 1 tuần nữa lại chiếu tiếp đấy .
 
Vừa xem xong The Call, kết phim là sao nhỉ, chia làm 2 vũ trụ à
 
Vừa xem xong The Call, kết phim là sao nhỉ, chia làm 2 vũ trụ à
Theo mình hiểu thì sau khi hai thời điểm kết nối với nhau qua điện thoại thì dòng thời gian diễn ra song song và theo đường thẳng, việc tương lai và quá khứ tác động qua lại lẫn nhau, nên khi bà mẹ tỉnh dậy thì có một tương lai A (he) trong mấy tiếng, sau một hai tiếng bé kia tỉnh dậy đi giết bà mẹ và bắt nữ chính thì có một tương lai B(se)...
 
vừa xem lại Salt, phim khá hay =) ko hiểu lắm đoạn after credit
 
Back
Top