Bạn vừa xem phim gì? [Version 1.4]

Status
Không mở trả lời sau này.
Thiệu nữ u hồn xem ngoài rạp đúng là khác hẳn xem trên pc ...
doctor who mình chào hàng cả tháng nay h mới có người xem @@

---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:57 ----------

DW từ hồi đổi char chính xem thấy dx cứ đơ đơ , mặc dù cốt truyện khá hơn...

Nhưng nói tóm lại anh có bik tập hôm nay như thế nào ko?
_ Sau khi Thạc sĩ lấy cái máy thời gian rồi thì như thế nào nữa ?

---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 15:00 ----------

kut3b0y_0nly nói:
Thiệu nữ u hồn xem ngoài rạp đúng là khác hẳn xem trên pc ...

Anh định câu bài hay sao mà tự nhiên kèm theo thiếu nữ u hồn vậy ?
_ Câu sau hay hơn câu trc đó bỏ câu trc đi nha!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hanna: cũng hay, nhưng không được như mình mong đợi (chắc đọc mấy bài review khen kinh quá), rất không thích nhạc phim này, chả biết tại sao :-??
công nhận quả long take anh Eric Bana đánh với bọn đặc vụ đỉnh thật, mà sao bọn này có mấy thằng mà có mỗi 1 thằng dùng súng, lại còn đợi anh kia xử lý gần hết đồng bọn rồi mới rút súng ra xài :))
\
Phim này có bản đẹp hơn RC chưa ?
 
bản RC 720p cũng khá đẹp rồi mà
 
Sao lâu quá ko ai trả lời mấy câu hỏi về phim Doctor Who hết vậy ta ?
_ Tối nay sắp chiếu tiếp rồi thì lấy gì mà trả lời cho em đây hả mấy bác ?:-w:-w:-w:-w:-w
 
Hanna xem chán chết mà ko hiểu sao khen nhiều thế :)) :))
 
The Good,The Bad,The Weird

Sảng khoái :)).Cái phim đã bựa rồi cái nhạc phim cũng bựa nữa =)).

8/10.
 
Padorum,phim hay,thích kiểu phim du hành ngoài không gian thế này :D
Mà để ý khúc cuối khi chui vào cái buồng ngủ thì bên ngoài có ghi tên của nv chính đúng ko,tức là thằng đó là 1 trong những thành viên ở khoang điều khiển ?
 
Ngày hôm qua xem Tiếp Doctor Who thì thấy rất hấp dãn đó mấy bác!
_ Ngày hôm qua đến cái đoạn Bác sĩ vô danh bị Thạc sĩ làm cho già đi rồi sau đó cho những cái trống xuất hiện!
_ Vậy cho em hỏi có ai biết tập hôm nay như thế nào ko ? :((
 
Xem mà đòi biết trước thì xem làm mẹ gì :|
 
Xem mà đòi biết trước thì xem làm mẹ gì :|

Xin lỗi anh nha! Tại hồi hộp quá nên muốn biết trc về kể cho bạn bè nghe cho vui thôi chứ ko có ý gì khác đâu!
 
Padorum,phim hay,thích kiểu phim du hành ngoài không gian thế này :D
Mà để ý khúc cuối khi chui vào cái buồng ngủ thì bên ngoài có ghi tên của nv chính đúng ko,tức là thằng đó là 1 trong những thành viên ở khoang điều khiển ?
Phim này có cái anh nói tiếng Việt ảo kinh , xem lần đầu tưởng mình nghe nhầm :))
 
^anh đó thì thì kinh rồi =)),lúc đầu tưởng là TQ hay Phil gì đó đến lúc ổng nói câu:"Lấy đi!" mới biết là ng` việt sau 5' suy nghĩ,nghĩ là ổng nói lady nữa mới kinh =))
 
Mới xem xong cái Rio lồng tiếng việt mặc dù nó đã có từ mấy tháng trước :D
 
^anh đó thì thì kinh rồi =)),lúc đầu tưởng là TQ hay Phil gì đó đến lúc ổng nói câu:"Lấy đi!" mới biết là ng` việt sau 5' suy nghĩ,nghĩ là ổng nói lady nữa mới kinh =))

Film này lâu chưa bạn,nghe mấy cậu nói thì thấy nội dung có vẻ hay nhỉ, có thể cho mình link down bản mHD-720p được không :D
 
Máy Biến Thế: Tranh Tối Tranh Sáng. Ra rạp vì nghĩ rằng phim này xem rạp nó khác, hóa ra không phải. Chả khác gì xem HD ở nhà. Phim xem được, tạm coi là hay, hay hơn Liệt Sĩ Báo Thù, có phần nhỉnh hơn p1 nhưng cũng có phần kém hơn, nhưng ấn tượng thì ko bằng p1. Nội dung cũng được, xd tương đối hợp lí dù đơn giản hết sức, không nhảm như Liệt Sĩ, dù vẫn còn nhiều chi tiết đơn giản quá nên hơi cụt và vài chi tiết chuối. Mấy màn kể lể sướt mướt ngắn hơn, tập trung nhiều vào hành động cháy nổ, tuy nhiên tiết tấu không hợp lí nên thấy hơi lan man, lê thê. Cháy nổ thì nhiều nhưng không ấn tượng, xem cứ nhàm nhàm vì chẳng có gì mới mẻ, không tạo đc sự hồi hộp, căng thẳng, bất ngờ, căn bản bên human với autobot imba quá, diễn xuất cũng khá vô cảm nữa. Để đơn giản thì giống như coi cháy nổ trong Battle LA vậy. Có cảnh thấy hay nhất là cảnh mấy chú bay khỏi máy bay với co-op lại hạ Shockwave. Cảnh tàn phá Chicago tưởng ác liệt cuối cùng chả biết để làm gì, lấy có 1 cái tháp mà bày đặt tấn công cả thành phố :| Diễn xuất tạm đc, chú Sam phần này đỡ ngu ngơ hơn, biết hành động một chút. Boss ngu, giả vờ cool, 2 lão to đầu mà cuối cùng bị gái nó dụ cho thọc nhau mà chết trong 2 phút. Âm thanh ổn. 3D tốt, mấy cảnh nổi rõ rệt coi đẹp, nên xem cho biết dù ko nhiều cảnh có 3D. Nói chung là chẳng có ấn tượng gì đặc biệt nên 7/10, xem ko phí tiền nhưng cũng chả còn gì trong đầu sau khi xem xong.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem Transformers 3 xong, phần này là kết thúc.
 
Matataki
Lúc đầu xem vì có Keiko (fan cuồng các bạn thông cảm) nhưng nói khách quan thì cũng ko thất vọng.
Một cô gái trẻ bị mất người yêu trong tai nạn giao thông (em ý bị thương nhẹ thôi), mất luôn cả đoạn kí ức 10 phút sau khi tai nạn. Cả phim là hành trình tìm lại 10 phút ấy.
Phim giản đơn, đẹp và buồn như những cánh hoa anh đào bay bay trong gió xuân.
Không có cao trào, không kịch tính, một bộ phim "truyện không cốt truyện", tiết tấu phim chậm và dài lê thê nên ai không quen/không thích kiểu này sẽ thấy hơi buồn ngủ. Nhưng mà đúng chất Nhật: dù cả phim có buồn bã gì đi nữa thì cuối cùng cái ta cảm nhận được vẫn là 1 thông điệp tích cực. Người Nhật vốn nói ít, làm nhiều, sống nội tâm nên dễ bị trầm cảm, stress; do vậy đôi khi phim ảnh như những liều doping tinh thần cho họ vậy.

Keiko vẫn chứng tỏ mình không chỉ dễ thương, xinh đẹp mà hóa thân vào vai diễn rất thật. Diễn như không diễn. Lột tả được đúng tâm trạng của một tâm hồn lạc lối - lost soul: buồn thảm, trống rỗng, vô hồn...

7/10
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top