Hôm trước có xem Another Earth, kì vọng nhiều nên hơi thất vọng.
Phim khá giống với vài phim mình xem gần đây như Fish Tank, Somewhere, Winter's Bone.... thoại ít, miêu tả tâm lý nhân vật phải nói là dày đặc mặc dù ít biểu hiện qua từ ngữ. Nhưng phim này thiếu cái không khí như Winter's Bone nên xem khá oải mặc dù vẫn xem đầy đủ từng phút. Cái ý tưởng 'another earth' khá thú vị nhưng cũng chỉ là cái nền cho mối quan hệ giữa Rhoda và John - sự hối hận và sự hận thù. Earth II giống như là phương tiện gián tiếp để hàn gắn lại phần tâm hồn bị thương của John cũng như Rhoda, mặc dù cái chi tiết này làm khá qua loa. Được dàn dựng khá tốt nhưng biên tập lại búa lua xua, quay phim khá ổn dù quay bằng handheld, mấy đoạn Rhoda đi dạo sử dụng slo-mo xem mãi chả chán. Nhạc phim cũng được, mấy đoạn kéo violin nghe mà buồn thảm. Không phải là vai diễn đầu tiên nên Brit Marling diễn tốt, nhưng so với newcomer như Katie Jarvis trong Fish Tank thì Brit chưa đủ tuổi
7/10