Bắt đầu coi phim lại... Bình luận 1 vài phim random (mà mình nhớ) coi gần đây...
Melancholia. Phiên bản đen tối ko đúng nghĩa của Tree of Life,có lẽ là vì với phim này mình cảm thấy rõ ràng được mạch truyện và điều mà phim muốn truyền tải hơn,tuy cũng chưa hoàn toàn. Về mọi phía thì đây có lẽ đây là phim hoàn hảo nhất năm mình (đã) xem,chăm chút mọi thứ,từ kịch bản,âm nhạc cho đến quay phim - 1 điểm giống Tree of Life,cách "trưng dụng" hình ảnh thiên nhiên tượng trưng phải nói là quá xuất sắc,nhiều cảnh còn gọi là tuyệt đẹp. Diễn xuất của 2 nữ chính thì trên mức tốt nhiều,nhưng ko thích Kirsten Dunst = Charlotte Gainsbourg,đáng lẽ chị này nên dc credit nhiều hơn mới phải đạo,lần này có khi đóng còn hay hơn trong Antichrist. 1 điều nữa là phải mà phim dc chiếu ở rạp,mặc kệ dù có bị cắt,miễn dc xem đoạn cuối với màn ảnh rộng... Chẹp chẹp...
Giờ sẽ "đào" phim của Lars Von Trier...
Midnight in Paris. Phim hay nhất của Woody Allen mà mình đã coi,nhưng công nhận là chưa coi dc nhiều lắm. Nhưng đủ để khẳng định nếu đã quen với cái tên mình vừa nhắc đến thì coi phim này mình bảo đảm sẽ ko thất vọng. Vẫn lối hài nhẹ nhàng thường có,dù với bất cứ nội dụng hay chủ đề gì thì phim của Woody vẫn luôn cuốn hút kỳ lạ
P/s: Owen Wilson có vẻ ko phải là lựa chọn phù hợp. Trừ điểm. 8.5/10
Crazy Stupid Love. Vừa coi xong,cứ xác định trc là phim hài nhì năm,sau Bridesmaid. Nhiều lần cười đến nỗi ho,trong khi vẫn cười

Trừ yếu tố hài ra thì cũng rất đáng xem,một số đoạn rất chất và ý nghĩa,dễ khiến nổi da gà.
Việc phim này hay ko làm mình bất ngờ,ngay cả lúc vừa có điểm trên imdb cũng vậy,bởi có Ryan Awesome Gosling trong phim thì chuyện đó là hiển nhiên. Btw anh này có khiếu lựa chọn phim tốt vãi,sớm muộn cũng vượt qua Leo,hy vọng là vậy.Trong phim này thì vai của ảnh chắc chỉ có NPH là thế chân dc,và cũng chưa chắc vừa giày
Hình như còn Stand By Me rồi Two Lovers (đều cho 9/10),nhưng hình như coi 2 3 tuần trc... Nên thôi vậy,chắc nhiêu đây đủ rồi
