Thật ra nói vậy cũng không đúng hoàn toàn. Tôi có mấy đứa bạn máu me chơi game lắm, thể lạoi RPG nó tu suốt ngày. TRong khi chờ game mới ra thì nó luyện MMORPG, đâu phải cậu nào cũng mù về các game RPG offline. Hơn nữa nghe mấy đứa bạn tôi nói thì game nó chơi, các điểm cũng phải tính toán kỹ lắm, cộng nhầm 1 điểm là tiếc hùi hụi, nếu đem so với chuyện mình chơi FF, tìm cách tối ưu để giã chỉ số thì mấy cậu kia cũng đâu có kém. Đúng là với những cậu chỉ chăm chăm luyện MMORPG mà không tìm kiếm thông tin thì hơi thiếu xót , bỏ qua thể loại RPG thì càng thiếu xót hơn, nhưng con người ai mà hoàn thiện cho nổi? Còn chuyện MMORPG đòi hỏi ít skill hơn RPG thì tôi không phải dân chơi gameonline, không dám có ý kiến. Nhưng có một điều mà tôi biết là những game online chắc chắn không có nội dung sâu sắc, ý nghĩa như RPG mà tôi chơi. Nói chung khi đã thi thố tài năng giữa nhiều người thì cái cốt truyện sẽ bị lờ đi, điển hình như War, chơi 1 mình thì sẽ thấy nội dung của nó in đậm vào từng sự kiện, nhưng khi đấu giữa người với người thì kết thúc trận chỉ là 1 bên thắng , 1 bên thua, chẳng có tý nào gọi là nội dung ở đó cả.