holyunicorn
The Warrior of Light
- 27/1/05
- 2,175
- 0
đúng rùi, mỗi lần nói về dzụ này lại lôi bác nera rahattrick nói:đúng như nhận định của i trước đây, dự báo về việc các đội bóng có khả năng vô địch các bảng hạng II sẽ thi nhau ... nhường điểm đã thành hiện thực. Việc nhường điểm này ko nằm trong ý đồ cheat, nhường điểm cho nhau mà vì các đội muốn ... tránh chiếc vé lên hạng thẳng V-L. Chuyện gì xảy ra nếu nhìn vào các bảng ?
+ Tại II.1, với việc thua liên tiếp 2 trận liền, 10% cơ hội lật đổ của Blue cũng ko còn. Có lẽ nhận thấy khả năng vô địch khá hiển nhiên, CNDB đã thực hiện nước đi sớm khi bỏ ngay 2 điểm vòng qua bằng 1 trận hòa khá dễ dàng. Đây chắc chắn là ứng viên số 1 ... ko muốn lên hạng vì đã bỏ điểm nhiều lần cho thấy ý đồ hết sức rõ ràng ::(
+ Ở II.2, BD có vẻ quyết tâm và đủ thực lực nhất trong 4 đội đầu bảng, thế nhưng dự báo của i đã thành hiện thực khi BD ko thể duy trì điểm số tối đa dù xuất sắc vượt qua DN Club ở vòng trước. Thất bại bất ngờ và tương đối khó hiểu do đối thủ phát huy chiến thuật. BD bỗng nhiên hạ điểm số xuống làm cuộc đua ngược đã "căng" nay càng "căng" hơn![]()
+ Trong II.3, sau khi dẫn đầu khá dễ và điểm số cách biệt, All đã thực hiện việc mà đúng như i nghi ngờ: buông điểm để tránh vé lên hạng thẳng. Làm đúng như những gì CNDB đang làm (chắc tiếp thu kinh nghiệm), All đã chủ hòa trong 1 trận cầu mà đội cho tất cả cầu thủ lui hẳn về phòng ngự. Tuy nhiên, với điểm số khá cao hiện nay (29 đ), All chắc sẽ còn tạo thêm nhiều bất ngờ nữa![]()
+ Với II.4, DW ko có thực lực mạnh nhất but lại ngang nhiên dẫn điểm cách biệt do các đối thủ trong bảng cứ lần lượt vấp ngã. II.4 mùa này y hệt II.2 mùa trước khi tất cả ứng viên cứ đá vật vờ và cuối cùng đẩy 1 đội chưa chuẩn bị kỹ lên V-L (Nera). Điểm số thấp nhất trong 4 đội đầu bảng, DW có vẻ an tâm hơn các đội khác để tập trung giành chức vô địch but cũng ko vì thế có thể khẳng định mọi việc nếu nhớ Nera cũng chỉ "bị đẩy" lên hạng thẳng khi CNDB và All cùng đồng loạt thua ở lượt cuối mùa trước. :whew:
-> dựa theo kịch bản trên cho thấy, đội vất vả nhất lại chính là DW. Trong 1 bảng như II.2, BD ko có sự lựa chọn vì nếu bỏ điểm đội chắc chắn sẽ mất luôn chức vô địch, còn với II.1 và II.3, mọi chuyện wá đơn giản khi CNDB và All quá mạnh và đủ sức lựa chọn số phận nên chỉ còn duy nhất DW phải vừa kiếm chức vô địch vừa ngó 3 đội kia.
-> nhìn vào các bảng hạng III, nào là "căng thẳng cuộc đua lên hạng", "cuộc đua đầu bảng"... thì các đội hạng II lại làm điều ngược lại. Quả là 1 điều đáng buồn khi ko còn thấy những đội quả cảm muốn lên thách đấu V-L như KTT, Beer... trước đây, mà thay vào đó chỉ là những đội "miễn cưỡng" lên vì chắc chắn sẽ có 2 trong 4 đội phải lên hạng. V-L chẳng lẽ thực sự là "tử địa" khiến mọi người khiếp sợ ??? :o
Leaders Goals Points
1. all for you 37 - 11 29
2. Binh Duong 35 - 7 27
3. ChinhNamDẹpBắc 27 - 3 27
4. dragonWarrior 47 - 15 25
(2 đội cao điểm nhất sẽ lên hạng thẳng)

haiz, trận vừa rùi kém quá, bán đi thằng tiền vệ có passing cao nhất (passable
) làm 3 thèng tiền vệ trung tâm chỉ toàn weak passing + chấn thương 2 tiền đạo chính + thuê coach mới (lúc đầu là attack, giờ thì ở giữa rùi) = attack giảm còn poor
nếu nhìn sơ wa thì hình như bác ngang hoặc mạng hơn cả Beer Song Han và cũng có thể đá ngang ngửa Heaven Hell và có thể là Jhee chứ, xem trận cup Quốc Gia mùa nì bác gặp SS chả thấy bác yếu chỗ nèo ::( thế mà cứ ở lại ăn hiếp mấy đội yếu hoài ::(