Dr.Cid
C O N T R A
- 19/1/04
- 1,984
- 2
Nếu bạn nghiên cứu về các trường phái triết học cổ đại, bạn sẽ thấy chuyện này là rất bình thườngMannaM nói:@Cid:đúng là như thế,có điều mình chỉ thắc mắc tại sao phải trả lời 2 câu đấy mới đc bàn tiếp :)
Đặt câu hỏi để dẫn dắt cho ý của mình là cách thể hiện rất cao minh mà những người có kiến thức sâu rộng hay sử dụng. Lý do là những người này trong quá trình nghiên cứu đã vướng phải câu hỏi này, khi họ nghiên cứu và trả lời được thì tự thấy hiểu biết của mình tăng một bậc. Khi trình bày lại cho người khác, họ chỉ cần đặt câu hỏi để người kia tự tìm câu trả lời, khi trả lời được tức là đã ngộ được ý của họ.
Bạn có thể thấy một ví dụ trong Tam quốc: Khi Quan Vũ hiển linh gặp Phổ Tĩnh, Phổ Tĩnh hỏi Quan Vũ: Ông đòi đầu của mình, còn đầu của Nhan Lương, Văn Sú và đầu các tướng ở 5 ải thì ở đâu? Hồn Quan Vũ nghe xong, ngộ ra và tan biến.


, dự đoán được cả 2 thằng Đặng, Chung sẽ đánh vào thục và đi đường đấy nữa chứ. Kung minh còn có mấy phét minh như kiểu ngựa gỗ, trâu gỗ, vũ khí xịn, mà phát triển nông nghiệp cũng đỉnh, đúng là toàn tài, ; pang tong có làm được cái j. Nhưng khổ thân đi theo thằng Lưu bậy, theo bọn Tôn Q` hay Tào thì có phải ngon hơn ko. Lưu bậy đã nhu nhược, giả nhân giả nghĩa rồi mà thằng con A đẩu còn vô dụng hơn nữa.
, mệt mấy cưng quá, 3
