- 22/7/09
- 5,149
- 207
- Banned
- #121
đồng chí này càng nói càng bị đá lẫn lộn câu trước câu sau, thế bây giờ mất điện tôi phải ra hàng net mà chơi thế chắc bạn còn điện để mà sạc cho cái NDS nhỉ... hài thật, điện chỗ dek nào thế, hay lại bị shock quá do não đang căng thẳng quá mức nên bộc phát ra điện
LOL.Thế lúc mình mà hết pin ấy mà.Mình ngồi máy tính đọc tin,hoặc ra cafe xem đá bóng bạn trong lúc cái NDS nó sạc lại bạn ạ.
Moị người xem hộ xem tôi viết tôi bị mất điện bao giờ thế ko biết
.Ôi đek biết thằng nào càng viết càng quẫn càng điên,càng vùng vẫy thì càng lún sâu vào cái vũng sh!t mà mình tạo ra
.Chứ cái tầm bị điên tới mức nói mất điện mà sạc NDS thì quá điên rồi,chứ nói ngồi máy tính nữa thì chắc ko có óc luôn

Hay ghi hết pin thì tức là mất điện thế,khái niệm này có từ bao giờ vậy
,"Ôi,nhà tôi bị hết pin" 
Tôi mang USB ra hàng để cắm vào máy mà chơi chứ có phải cắm USB ra hàng download đâu. Mà hàng nào không cho cắm hoặc disable thì lượn đi cho nước nó trong chứ còn ngồi cù nhây làm gì.
Ô thế lại phải đi à,mệt nhẩy,bụi bặm nắng nôi đi cho nó đen da cho nó manly à
.
Chỉnh sửa cuối:
.
. Không kiếm nỗi đĩa Mega Man Anniversary Collection nên quyết tâm giả lập PS2 để tận hưởng tuổi thơ thất lạc. Có NDS nhưng vẫn dump rom ra để chơi trên no$gba, tạo nhiều file save chơi cho đã >_<. Không dám nói gì nhiều vì đang có chiến sự, ăn đạn lạc thì phiền
.
.
.
? Đó giờ đa số mình thấy thông minh bèo bèo cũng toàn khá giả chứ chả thấy ai nghèo cả. Đấy là nói trên số đông nhé :P.
, shock quá không phản biện được nên lôi một mớ lý lẽ giàu nghèo ra đây làm gì. Bài của tôi cũng chỉ giải thích đến vậy, ai thích tranh luận tử tế thì tôi sẽ tiếp tục, còn cái kiểu xoắn như bạn thì muỗi lắm, cơ bản là mình đã ăn 10 point/2 thẹo rồi nên cũng không muốn đốp chát làm gì cho thiệt thân.