trong cái vụ " thiên hạ đệ nhất trang " vừa xem xong không biết là lần thứ mấy ở các đài khác nhau , nhưng khốn nạn ở chỗ đang sử thằng thiếu chủ thì thánh chỉ đến bảo không được giết , bao công nói không phục thì hết phim , tập sau lại là vụ án khác , thế là hết vu rồi sao , nếu vậy thì đây là vụ nhảm nhất mà tôi được xem , mất cả cảm xúc
thằng thiếu chủ giết 3 mạng người mà được sống sót mà rời khỏi phủ khai phong thì hơi lạ , khoan nói đến việc giết người vì mục tiêu gì , là người tốt hay xấu , vì trong các vụ án khác , khối thằng tốt hơn hắn giết 1 người mà vẫn bị chặt đầu , đằng này hắn giết 3 người , nếu nói về công trạng của gia đình hắn thì nhiều vụ ông bao nhà ta còn sử những đứa còn có công trạng hiển hách hơn gia đình hắn nhiều , càng xem càng bực , có lẽ vì tự dưng hết 1 cách rất chi là .... bao thanh thiên
không biết các bác thế nào chứ nhưng đây là nhân vật đầu tiên tôi muốn cho hắn 1 dao , giết người còn lý lẽ . 2 thằng hộ vệ theo bảo vệ chủ nhân , hắn xuất hiện bắt chủ nhân của chúng , nhiệm vụ của chúng là bảo vệ , hắn giết cả 2 thằng rồi bảo là lỡ tay rồi lý sự cùn , hắn đã giết người rồi vượt ngục rồi lại giết người , nếu trong phim bao công mà tha cho hắn thì quả thật bất công cho mấy thằng trước , nhiều thằng chết oan quá , có thằng không giết ai cả , chỉ mưu toan giết người nhưng không thành mà vẫn bị sử tội chết