- 25/10/03
- 2,798
- 0
báo TGG là báo game của Việt Nam, nên chú nào có tư tưởng hướng ngoại như em đây thì quả thật ngốn không nổi (thằng em ở nhà có mua, mà chỉ đọc ké chứ không bỏ tioền mình ra mua). Đây là lý do:
-Bài viết tốt và đúng tiêu chuẩn TCVN
, nhưng ngặt một nỗi các chú viết bài không biết rằng game không xuất phát từ Việt Nam, cho nên không thể viết một bài pre hay re theo phong cách Việt Nam được. Một bài dài đến 3 trang, nhưng nội dung truyền tải đến người đọc thì quá ít, còn lại chỉ toàn là những cảm nhận riêng thiếu khách quan (hồi trước trong bài viết hay có cụm từ "theo tôi", đây là một từ cực kì cấm kị khi viết một essay, bây giờ giỏi hơn, thay "tôi" bằng "theo người viết"
.) Những điểm quan trọng nhất của một bài viết là ngắn gọn súc tích, rõ ràng mạch lạc, trả lời được hết những câu hỏi mà người đọc đặt ra, làm cho người đọc hình dung được cái game đó là như thế nào, tuy nhiên khi đọc bài xong thì người ta cũng còn rất mơ hồ không biết cái game này như thế nào. Thậm chí lâu lâu còn dính cái "bug" như để thể loại game sai, Sniper Elite mà là Mô phỏng máy bay
-Không có một tiêu chuẩn chung để đánh giá một game, toàn là dạng "đây là một game xứng đáng cho bạn" ----> cực kì mơ hồ. Đọc TGG có cảm tưởng các bài viết hoàn toàn không biên tập, chỉ có việc "đổ chữ" vào "khung" mà thôi
-Không có nhiều chuyên mục đặc biệt, trình bày không bắt mắt (do bị dính vào một cái style duy nhất từ khi ra đời tới nay), số bài viết trong một số lại quá ít, mà lại độc quyền cho mỗi Bút trẻ và "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" thầu, cho nên cảm giác đọc cực kì đơn điệu và nhàm chán.
-Trình độ design thì tốt, nhưng lại bị thiếu ý tưởng từ bên biên tập nên cũng không khai thác được phong cách mới mẻ năng động.
Một tờ báo muốn thành công thì phải đổi mới liên tục để phù hợp thị hiếu người đọc ngày càng khó tính. Suốt gần 2 năm TGG cũng chỉ có vài chuyên mục đó, không có những cái special issue cho những sự kiện đặc biệt như E3 hay TGS, GC (Game Convention Đức), CES...tháng nào cũng như tháng nào, không có tính mới mẻ.
Dẫu biết rằng VN không có những kênh thông tin game hay thông cáo báo chí (Press Release) chính thức từ các hãng game hay sự kiện (chưa kể đụng cái nóc "cơ chế nhà nước" nữa
) , toàn bộ các bài viết tioàn là "xào lăn" từ Internet, nhưng ít ra phải có một chút gì đó sáng tạo hoặc cải tiến để hấp dẫn người đọc hơn.
---> đủ hiểu.

(nhưng cũng phải thông cảm với người ta, nhiều khi ý kiến đưa lên lại bị những cái đầu bảo thủ đạp xuống
)
. Việt nam mà 
-Bài viết tốt và đúng tiêu chuẩn TCVN
, nhưng ngặt một nỗi các chú viết bài không biết rằng game không xuất phát từ Việt Nam, cho nên không thể viết một bài pre hay re theo phong cách Việt Nam được. Một bài dài đến 3 trang, nhưng nội dung truyền tải đến người đọc thì quá ít, còn lại chỉ toàn là những cảm nhận riêng thiếu khách quan (hồi trước trong bài viết hay có cụm từ "theo tôi", đây là một từ cực kì cấm kị khi viết một essay, bây giờ giỏi hơn, thay "tôi" bằng "theo người viết"
.) Những điểm quan trọng nhất của một bài viết là ngắn gọn súc tích, rõ ràng mạch lạc, trả lời được hết những câu hỏi mà người đọc đặt ra, làm cho người đọc hình dung được cái game đó là như thế nào, tuy nhiên khi đọc bài xong thì người ta cũng còn rất mơ hồ không biết cái game này như thế nào. Thậm chí lâu lâu còn dính cái "bug" như để thể loại game sai, Sniper Elite mà là Mô phỏng máy bay
-Không có một tiêu chuẩn chung để đánh giá một game, toàn là dạng "đây là một game xứng đáng cho bạn" ----> cực kì mơ hồ. Đọc TGG có cảm tưởng các bài viết hoàn toàn không biên tập, chỉ có việc "đổ chữ" vào "khung" mà thôi

-Không có nhiều chuyên mục đặc biệt, trình bày không bắt mắt (do bị dính vào một cái style duy nhất từ khi ra đời tới nay), số bài viết trong một số lại quá ít, mà lại độc quyền cho mỗi Bút trẻ và "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" thầu, cho nên cảm giác đọc cực kì đơn điệu và nhàm chán.
-Trình độ design thì tốt, nhưng lại bị thiếu ý tưởng từ bên biên tập nên cũng không khai thác được phong cách mới mẻ năng động.
Một tờ báo muốn thành công thì phải đổi mới liên tục để phù hợp thị hiếu người đọc ngày càng khó tính. Suốt gần 2 năm TGG cũng chỉ có vài chuyên mục đó, không có những cái special issue cho những sự kiện đặc biệt như E3 hay TGS, GC (Game Convention Đức), CES...tháng nào cũng như tháng nào, không có tính mới mẻ.
Dẫu biết rằng VN không có những kênh thông tin game hay thông cáo báo chí (Press Release) chính thức từ các hãng game hay sự kiện (chưa kể đụng cái nóc "cơ chế nhà nước" nữa
) , toàn bộ các bài viết tioàn là "xào lăn" từ Internet, nhưng ít ra phải có một chút gì đó sáng tạo hoặc cải tiến để hấp dẫn người đọc hơn.TGG trước giờ không dám chê một game nào, chỉ dám nói vài từ nhẹ nhàng như "thất vọng" hay "không như mong đợi"-Cái của hàng báo gần nhà tôi, đến lúc ra tờ mới rồi vẫn con đến 3,4 tờ cũ.
-Nội dung thì càng ngày càng tệ, mấy tờ gần đây thì hầu như toàn khen, chả có chê gì cả, mà khen cũng chả đúng. Serious Sam 2 cậu viết khen từ đầu đến cuối, cho một câu: "Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" , trò dở ẹc mình chơi chả thấy gì mà đọc câu đấy cũng phì cười
---> đủ hiểu.cảm giác báo giấy vẫn đã hơn, và TGG vẫn là một nỗi thất vọng.7k--> Như thằng Kron từng nói : 2 lít xăng,đi thêm được bao nhiêu luôn đấy ...nên ko mua,lên GVN đọc có lí hơn mà cũng...rẻ hơn ( 3000 đ/h duyệt net cho coi nhòe tin tức tớ cần )
quá đúngMỗi ngày online trên gamespot hay IGN cũng đủ làm biên tập viên cho báo rồi

(nhưng cũng phải thông cảm với người ta, nhiều khi ý kiến đưa lên lại bị những cái đầu bảo thủ đạp xuống
)cái báo này nó "núp bóng" PCW, muốn làm một tờ riêng rẽ phải "bao thư" mấy bố ở trênVỚI LẠI cái này hơi bị.....tham, số trang quá ít mà cứ chèn game của các hệ máy khác nhau cho nhiều vào Mà trang bìa in chữ "PC" to tổ chảng Thế sao kô tách riêng ra lun đi, PS2, Xbox mỗi cái một tạp chí riêng
Nếu các pác nói đây là báo dành cho dân nghiệp dư thì lúc còn noob đọc cái này sẽ......pro hơn Và lúc pro rồi thì phản phé lại chê lên chê xuống........Ngộ thật
. Việt nam mà 
Bút trẻ cũng còn tùy người, tui thấy Hồng Ân viết khá nhất._Nói chung đọc cũng được, mấy bài của Bút Trẻ tui còn đọc, bài consoles thì có mấy bài ko buồn đọc. Điển hình như cái FFXII người viết giống như là trên cung trăng rớt xuống.

).
Chẳng trách chỗ nào cũng thây cãi nhau loạn xạ ngầu, đek hiểu thằng nào đang chửi thằng nào nữa 