- Tình hình rất ư là tình hình rằng tui đang muốn bắt cá 2 tay

........
- Nàng
màu đen thì tuyệt vời quá trong mắt tui

...... Cá tính theo trường phái "cổ điển" , rất hợp với tui vì tui cũng thế :-* ...... Ngoài ra, nhiều cái còn hợp tính nhau dã man ^x^ ..... Nhưng nàng còn đang suy xét về tui =.=" ...... Đại khái là vì cái
chiều cao khiêm tốn của tui và
nghề nghiệp của tui

........
- Em
màu Trắng thì rất xinh, rất cao, rất thẳng thắng

..... Tui hay gọi điện cho em, kể rất nhiều chuyện, tâm sự nhiều thứ, và Tết này tui về quê em chơi 1 ngày :-* ..... Em cũng nói rằng
tui quá ốm, tuy chiều cao không thể tăng thêm nhưng vì quá ốm nên

.....
- Gia đình tui thì thích em
màu Trắng hơn, vì em nó cùng quê và dân miền Nam ^__^ ...... Nhưng tui lại thích nàng
màu Đen hơn vì rất hợp với tính của tui và hiểu nhau nhiều lắm

........
Cái chính là chưa ai chính thức nói rằng sẽ làm quen tui, và chỉ có tui nói với 2 người rằng tui yêu thương 2 người rất nhiều =.=! ......
- Thực sự tui rất thương 2 người, nàng là người tui yêu nhiều nhất, em là người mà tui cho là dễ thương nhất ^__^" ........ Cả 2 người đều có thể là một người vợ tốt :-* ....... Nhưng tui không thể chọn cả 2, và chọn lựa thế nào cho chính xác từ bây giờ để không "lậm" đến người kia >"< ........ Hay quen cả 2

..........