Bắt đầu trở lại

bạn trẻ nghĩ đơn giản cứ như xây cái nhà ấy, cái cũ đập thì xây ào cái mới lên...

1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng cũng chẳng đủ để nhìn nhận vấn đề nếu cứ giữ quan điểm cố chấp!

Khả năng 2 người quay lại với nhau chỉ có thể xảy ra khi đến lúc cả 2 tự tìm về với nhau sau khi đã đi đủ xa để thấy là ko ai khác ngoài đối phương là người duy nhất của mình!

Tốt nhất là im hơi lặng tiếng, đừng làm gì thêm để rồi mai mốt lại còn thê thảm hơn cả bây giờ...

1 quan điểm khá đúng đắn và đây cũng là lời khuyên của khá nhiều người cho mình :) Thanz bạn :) Tình cảm đâu phải là 1 trò chơi mà khi thất bại ta có thể xóa sạch mà restart lại ngay được.

Tuy nhiên thay vì ngồi chờ sung rụng thì không biết mình có thể làm cái gì đó, không nhiều thì ít để thay đổi cái quan điểm cố chấp đó :D
 
Gương vỡ lành lại thì sẽ có đường nứt ... bạn chịu soi 1 cai gương như vậy sao .
Giải tán cuộc tình thôi bạn .
 
Gương vỡ lành lại thì sẽ có đường nứt ... bạn chịu soi 1 cai gương như vậy sao .
Giải tán cuộc tình thôi bạn .

Bạn có chắc mọi tình cảm trên đời này đều yên ấm từ đầu tới cuối ko bạn, đâu có gì là hoàn hảo hoàn toàn đâu nhỉ :-?
 
Back
Top