xitrumcanthi
T.E.T.Я.I.S
- 20/3/09
- 643
- 9
À chỉ là cách nhìn khác nhau của từng tác phẩm thôi mà . Cậu cứ xem mấy phim như Tào THáo , Tam quốc diễn nghĩa , XÍch bích , Tào tháo và nàng Sái Văn Cơ hay đủ các thể loại phim khác . Tui còn nhớ có đọc ở 1 q còn bảo bên Tàu có sách nói về thời Tam quốc mà viết biểu báo ân báo oán họ Lưu mà sâu xa tít từ đời Lưu Bang chém Hàn Tín cơ . Thế nên Hàn tín mấy trăm năm sau đầu thai diệt họ Lưu 

Mà đề tài Tam quốc chắc câu khách lắm bàn tán còn nhiều
Nói đơn giản thì trên đường có 1 cô gái mà có nhiều người đàn ông ngắm nhìn . Có anh thấy cô ta xinh , cô ta thấy cô ta bình thường , có anh thì thấy xấu .Có anh đã từng tiếp xúc thì bảo cô ấy thông minh anh bạn khác lại chê thông minh tỷ lệ nghịch với sắc đẹp . Có anh thì chỉ chắm chú super soi chỗ X , ông thì khoái chỗ Y , ông lại mê chỗ Z . Ôi phức tạp lắm .1 người còn như thế nữa là lịch sử với bao nhiêu nhân vật


À còn nhân sinh quan dân làm gốc thì có lâu hơn nữa rồi . Từ thời Quản Trọgn ông ý đã nói câu đân làm gốc dân là nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền abc gì đó tương tự đấy . Từ thời Xuân Thu cách Tam quốc mấy trăm năm mà Quản Trọgn còn nhìn ra lợi ích to lớn của thương nhân cơ "Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng" . Sau đó thì đến 1 lô nào Nhân Nghĩa , Người Quân tử kẻ tiểu nhân của Khổng tử . RỒi thì Lão tử , Tuân tử ôi thôi nhiều lắm lại còn ông TÔn tử - cụ tổ nhà TÔn Sách nũa chứ :):):)
Mấy cái chuyện lợi dụng nhân nghĩa hay thánh ngôn để mị dân rất dược các hoàng đế , kẻ cướp quyền , dụng quyền lợi dụng đó .Đó là chưa kể còn bịa ra hàng loạt là đêm mơ thấy điềm báo xyz này ngày thấy chú kỳ lân tung lượn kia

. Ngay như trong tiểu thuyết của La quán trung cũng mieu tả đầy ra đó
Sự thực thì nhiều cái cũng hơi khó tin vì mình k ở trong hoàn cảnh đó hay thời điểm đó khó cảm nhận , hiểu biết hết được . Như kiểu năm 10 000 bọn con cháu nhà chúng ta ngồi chán chê trên Sao Hỏa , Sao Mộc gì gì đó ôn lại lịch sử thế kỉ 20 thấy có 2 cuộc đại chiến oánh nhau chết hàng chục triệu người rồi thì chiến tranh nước nọ nước kia vũ khí sinh học ,hóa học , hạt nhân , các tội ác diệt chủng có thể phán các cụ nhà mình xưa sao dã man thế chả hiểu quái gì chỉ khoái chém giết.Hay như thế kỉ 21 kỉ nguyên CNTT hợp tác toàn diện hòa bình lâu dài gì mà suốt ngày thấy khủng bố người chết ôi dã man quá . Bọn nó biết đâu là anh em cũng đau xót lắm chứ




Mà đề tài Tam quốc chắc câu khách lắm bàn tán còn nhiều Nói đơn giản thì trên đường có 1 cô gái mà có nhiều người đàn ông ngắm nhìn . Có anh thấy cô ta xinh , cô ta thấy cô ta bình thường , có anh thì thấy xấu .Có anh đã từng tiếp xúc thì bảo cô ấy thông minh anh bạn khác lại chê thông minh tỷ lệ nghịch với sắc đẹp . Có anh thì chỉ chắm chú super soi chỗ X , ông thì khoái chỗ Y , ông lại mê chỗ Z . Ôi phức tạp lắm .1 người còn như thế nữa là lịch sử với bao nhiêu nhân vật



À còn nhân sinh quan dân làm gốc thì có lâu hơn nữa rồi . Từ thời Quản Trọgn ông ý đã nói câu đân làm gốc dân là nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền abc gì đó tương tự đấy . Từ thời Xuân Thu cách Tam quốc mấy trăm năm mà Quản Trọgn còn nhìn ra lợi ích to lớn của thương nhân cơ "Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng" . Sau đó thì đến 1 lô nào Nhân Nghĩa , Người Quân tử kẻ tiểu nhân của Khổng tử . RỒi thì Lão tử , Tuân tử ôi thôi nhiều lắm lại còn ông TÔn tử - cụ tổ nhà TÔn Sách nũa chứ :):):)
Mấy cái chuyện lợi dụng nhân nghĩa hay thánh ngôn để mị dân rất dược các hoàng đế , kẻ cướp quyền , dụng quyền lợi dụng đó .Đó là chưa kể còn bịa ra hàng loạt là đêm mơ thấy điềm báo xyz này ngày thấy chú kỳ lân tung lượn kia


. Ngay như trong tiểu thuyết của La quán trung cũng mieu tả đầy ra đó
Sự thực thì nhiều cái cũng hơi khó tin vì mình k ở trong hoàn cảnh đó hay thời điểm đó khó cảm nhận , hiểu biết hết được . Như kiểu năm 10 000 bọn con cháu nhà chúng ta ngồi chán chê trên Sao Hỏa , Sao Mộc gì gì đó ôn lại lịch sử thế kỉ 20 thấy có 2 cuộc đại chiến oánh nhau chết hàng chục triệu người rồi thì chiến tranh nước nọ nước kia vũ khí sinh học ,hóa học , hạt nhân , các tội ác diệt chủng có thể phán các cụ nhà mình xưa sao dã man thế chả hiểu quái gì chỉ khoái chém giết.Hay như thế kỉ 21 kỉ nguyên CNTT hợp tác toàn diện hòa bình lâu dài gì mà suốt ngày thấy khủng bố người chết ôi dã man quá . Bọn nó biết đâu là anh em cũng đau xót lắm chứ





. Xem Thủy Hử cũng có vấn đề tương tự 
Lão mún thêm cái gì, nói cái gì, viết cái gì là tùy lão 

