Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

Nét vẽ của Chan Mou thay đổi khá nhiều từ những tập đầu đến những tập gần đây, nên nhìn các nhân vật khác đi cũng là điều dễ hiểu. Ngoài GQ, Tuân Úc cũng khác xưa nhiều. Tuân Úc xuất hiện lần đầu nhìn mặt ngố ngố, rất đặc trưng, đến gần đây (thay đổi rõ nhất là sau khi QG ngã xuống sau trận đấu 7th kỳ + TMY, TU xuất hiện trở lại) thì lại có cái kiểu mặt xinh xinh phổ biến của HPLN. Hơi tiếc, nhưng biết sao được.
Thì ông Mưu ổng ấy vẽ anh Du gay nhiều quá cho nên bị nhiễm cái mặt đó rồi =))
 
Trong 7 Kỳ ta bik thì kẻ nào quậy nhất?
Nhìn thì thấy 7 Kỳ thì chẳng ai giàu bằng thằng Trọng Đạt :| Cái này thì khỏi nói rồi, bố thằng Trọng Đạt từ khi đỏ hỏn nó giàu nhất đất Duyện Châu rồi. Rồi nó dc ăn nhìu đường sữa cát bột vitamin đẻ ra thằng TMY thông minh cũng là chuyện thường :( Vãi vậy dey mâý bác ạ, có vài thằng từ khi trym nó như miếng da đã sướng vkl rồi :((
8 Kỳ tuy ko giàu, nhưng là những anh hùng xuất chúng cả :x
Viên Phương, tuy là con của trọng thần nhưng từ nhỏ đã bị bệnh trym nhỏ, ức chế. Lớn lên hên dc có 1 con iu nhưng lại bị thằng Thiệu nó fake love, từ đó bị stress, dek có ăn chơi gì.
Tuân Úc, Gia Cát Lượng ko tính, 2 thằng này hiền vkl :))
Quách Gia, bị thằng Viên Phương gài hàng, đưa gái dính bệnh giang mai cho sài =(( Tuy đầu óc thông minh nhưng cũng bị stress Thấy thằng nào đẹp trai hơn mình là cắt trym hết =(( Tuy ko trác táng nhưng kiểu này còn hơn trác táng :(
Giả Hủ, tay này chắc đúng tay chơi thứ thiệt :"> Xuất sơn sớm, vào Trường An đầu quân Đổng Trác, gái gú 2 tay 4 con là chiện thường :x Sau này còn sung mình hơn, 1 hơi đánh Lữ Bố dập mật :) Xứng đáng anh hùng xa lộ :-"
Chu Du, thằng này cũng ko vừa, ý mình đẹp mã + thêm tí đầu óc, múa đao chém gió khiến bao nhiu chị em khổ sở :(( Đệ nhất chơi gái vậy :| Sau này còn đi theo thằng Tôn Sách xuống Giang Đông làm khổ chị em dưới này nữa :( Hên sao trời xui đất khiến gặp ngay con mắm Tiểu Kiều nên tắt điện :))
Bàng Thống, tạm thời mình ko rõ tung tích anh này, ai bik bổ sung nhé ;))
Thật chả hiễu thằng này nó viết cái gì nữa cả bài toàn đọc thấy trym rồi toàn sài từ "dân gian". Cả bài chả có nội dung viết nhăng cuội cứ như nó thuộc được 1 ít TQDN + coi ae thảo luận topic => cái bài viết này
Mấy thằng như thằng này thật làm bêu rếu HPLN:(:(
 
Thật chả hiễu thằng này nó viết cái gì nữa cả bài toàn đọc thấy trym rồi toàn sài từ "dân gian". Cả bài chả có nội dung viết nhăng cuội cứ như nó thuộc được 1 ít TQDN + coi ae thảo luận topic => cái bài viết này
Mấy thằng như thằng này thật làm bêu rếu HPLN:(:(

Anh ấy mới bị ban nick rồi được ân xá lợi nhưng vẫn chưa tởn đó mà.
P/S: lâu lâu có 1 bài đọc giải trí xíu, anh em bỏ qua cho anh cadic ấy :))
 
Đơn giản là đùa hơi nhạt thôi có gì mà phải nghiêm túc quá thế ;;)
Em nó 9x thì cho nhí nhảnh 1 chút có sao đâu :))
 
Thật chả hiễu thằng này nó viết cái gì nữa cả bài toàn đọc thấy trym rồi toàn sài từ "dân gian". Cả bài chả có nội dung viết nhăng cuội cứ như nó thuộc được 1 ít TQDN + coi ae thảo luận topic => cái bài viết này
Mấy thằng như thằng này thật làm bêu rếu HPLN:(:(
chẳng sao cả, thỉnh thoảng đùa tý vẫn hay chứ[-X
Mấy thằng như thằng này thật làm bêu rếu HPLN
Đừng nên nói người khác như vậy bạn ạ, nếu so về đóng góp cho topic này ko khéo bạn ấy hơn bạn rất nhiều đấy:|
 
chẳng sao cả, thỉnh thoảng đùa tý vẫn hay chứ[-X
Mấy thằng như thằng này thật làm bêu rếu HPLN
Đừng nên nói người khác như vậy bạn ạ, nếu so về đóng góp cho topic này ko khéo bạn ấy hơn bạn rất nhiều đấy:|

Đóng góp hay bêu rếu chắc nhìn cái bài như thế kia ai cũng hiểu. Có lẽ không nên suy đoán con người qua cái nhìn lần đầu nhưng người ấy lại có quá nhiều tai tiếng thì phải xem xét lại. Bạn bênh vực không đúng chỗ rồi.
 
Đậu phụ các chú
Thấy các chú cãi nhau sôi nổi
Tớ viết 1 bài coi như thư giãn chơi
Các chú ko nhìn ra
Còn nói này nói nọ
Ờ thì chú hay, chú đọc HPLN kĩ,mà chú đã là gì trong topic này?
Ngu mà cố tỏ ra mình hiểu bik
Bữa ta spam bị ban nick, chứ nào tạo xxx khỉ gì?
Ảnh ta đưa ra, là quote lại
Còn 9x thì sao? Thì ko dc bàn luận chắc
Già như mấy chú, sao ko lo lấy vợ đi, ở dey với bọn 9x làm gì? Các chú thì ko ham vui chắc?
Dek bik thì đừng có nói
Các chú hay thì mới các chú ở lại mà thảo luận
Từ nay chả thèm vào topic này làm gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại còn cãi, Chu Du mà là đệ nhất dân chơi, anh ý bị gay đấy. =)) Thế nên xin lỗi bạn kia đi.
 
Đậu phụ các chú
Thấy các chú cãi nhau sôi nổi
Tớ viết 1 bài coi như thư giãn chơi
Các chú ko nhìn ra
Còn nói này nói nọ
Ờ thì chú hay, chú đọc HPLN kĩ,mà chú đã là gì trong topic này?
Ngu mà cố tỏ ra mình hiểu bik
Bữa ta spam bị ban nick, chứ nào tạo xxx khỉ gì?
Ảnh ta đưa ra, là quote lại
Còn 9x thì sao? Thì ko dc bàn luận chắc
Già như mấy chú, sao ko lo lấy vợ đi, ở dey với bọn 9x làm gì? Các chú thì ko ham vui chắc?
Dek bik thì đừng có nói
Các chú hay thì mới các chú ở lại mà thảo luận
Từ nay chả thèm vào topic này làm gì nữa.
Đậu phụ là gì cậu giải thích cho mình hiểu được không.Hay đó là phần bên trong cái đầu của cậu. Viết văn hài thì hạn chết tục tĩu ra đâu phải chứ tương cái tục vào là hài đâu. Tôi có cảm tưởng cậu đọc HPLN chỉ để xem cái mà gọi là "imba" hay là "godlike" của anh tài trong truyện thôi thì phải. Còn việc cậu có ở topic này hay không thì chả ai quan tâm đâu "vắng mợ thì chợ vẫn đông" thôi. Không hề thương xót khi viết bài này.
 
Nc cãi nhau mình chẳng thấy sao cả, nhưng tại sao cứ phải nói nhau thế này, thế nọ, tỏ ra mình hơn người. Khó chịu, còn bài viết của vegata ko phải mình bênh vực nhưng chỉ là vui thôi, chẳng có ji phải đá xoáy nhau tới mức đó cả, ko thik thì thôi
 
đồng ý với bạn ở trên, thấy người ta đùa vui thì hưởng ứng, thấy nhạt thì làm lơ, việc gì phải xoắn nhau nghiêm trọng như tinh trùng xoắn trứng thế. hay bạn thientai cay bạn cadich vì í do riêng tư nào từ trước ????
 
đồng ý với bạn ở trên, thấy người ta đùa vui thì hưởng ứng, thấy nhạt thì làm lơ, việc gì phải xoắn nhau nghiêm trọng như tinh trùng xoắn trứng thế. hay bạn thientai cay bạn cadich vì í do riêng tư nào từ trước ????
Giả sử 1 mem chưa từng đọc HPLN mà vào đọc trúng cái này họ nghĩ gì về HPLN
đó không phải bêu rếu là gì
cái này đâu phải chỉ nhạt ....hình như hơi mặn :|
.
___________Auto Merge________________

.
P/S em cũng mới 9x .Không phải là 9x là không phải suy nghĩ nghiêm túc khi viết bài
 
HPLN chỉ là một bộ truyện tranh, mỗi người đọc và thấy sao về nó là chuyện của mỗi người, đâu cần phải vì nó mà công kích nhau, có đáng ko...suy cho cùng dù có hay đến cỡ nào đi nữa nó cũng chỉ là 1 bộ truyện tranh thôi, giữ tinh thần hòa hảo rồi cũng thảo luận thì hay hơn là cãi nhau chứ, đúng ko nè pà kon :> :> :>

P/s: bạn thientai có vẻ thần tượng HPLN quá, tui nhớ đã từng gặp 1 người giống như vậy bên truongton, ko bít có phải là bạn ko nhỉ????
 
Ngoài trời thì lạnh mà forum thì nóng nhỉ. Thư giãn tí nào.

[spoil]
3L0.7947595_42726_1.jpg

CS0.7947665_42726_1.jpg

[/spoil]

Tào Tháo: Nghịch chủng nhà ngươi, nhất định không được trời phù hộ.

Chắc 2 hôm nữa là có hàng :D Hy vọng làm kịp trước khi đi công tác tỉnh, không kịp là phải tuần sau mới về :-"
 
Ôi!!! thần tượng của giới trẻ 8->
 
Khiếp quá, Phi hét ở Tràng Bản mới làm có 1 thằng Kiệt ngã ngựa, con Thố này hí một 1 tiếng cả đàn ngựa co giò, bản lĩnh hơn cả tam gia
 
Ôi ANh Vũ . EM xin chết vì anh =))=))=))

Bàng Lão Lục là tay mồm mép nhất trong HP lên người đẹp chắc cũng nhiều . Lão Lục lại hay dụ dỗ nhiều em cuối cùng bị phát hiện ăn quả axit tự chế thời đó .May là loại nhẹ nên mặt mới hơi loang lổ thôi =))=))=)) . CÒn Lão bát đi với các em suốt ngày học hành ít mới xứng đệ nhất ăn chơi :D

ANh em dùng từ ngữ lịch sự chút cho nó văn hóa lành mạnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước . K nên gây thù chuốc oán vùi dập nhau là bại não , thiếu i ốt làm gì . Nhỡ may ra đường gặp nhau các bố chơi quả thanh long yểm nguyệt mã tấu phương thiên dao chọc tiết lợn với nhau thì toi . ĐỌc truyện giải trí lành mạnh bàn luận vui vể cố đừng chuốc lấy bực mình . TỐt nhất là cho mấy cái mặt cười :):D=)):P:-*:));;);)):-"\:D/
 
Ngoài trời thì lạnh mà forum thì nóng nhỉ. Thư giãn tí nào.


Tào Tháo: Nghịch chủng nhà ngươi, nhất định không được trời phù hộ.

Chắc 2 hôm nữa là có hàng :D Hy vọng làm kịp trước khi đi công tác tỉnh, không kịp là phải tuần sau mới về :-"
Thnx mr haan :D
Lúc XT hí lên, mấy con ngựa bên Sách đều hoảng sợ, làm tụi tướng ngã hết mới ghê 8-}. Bác Trần chém gió vãi 8-}.
Các bác ở trên bình tĩnh, đùa chút cho vui vẻ thui mà :(.

Khiếp quá, Phi hét ở Tràng Bản mới làm có 1 thằng Kiệt ngã ngựa, con Thố này hí một 1 tiếng cả đàn ngựa co giò, bản lĩnh hơn cả tam gia

Công nhận trình anh Phi kém con ngựa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai lại so sánh Phi trong TQDN với Xích Thố trong HPLN =)). Phi trong HPLN đã hét ở Cầu Trường Bản hồi nào đâu mà các bác có vẻ coi thường thế nhẩy :-".
 
:x Võ Thánh mà cầm cây yểm nguyệt đao là ok :D
Công nhận trình anh Phi kém con ngựa
không chừng Trần tiên sinh cho Tam Gia hét lớn giết cả đoàn quân đấy ;))
 
Back
Top