cayxangso1
Youtube Master Race
trường hợp này giống tôi, tôi đã gặp trường hợp này rồi, nếu bây giờ mà cuống lên thì bức nhiệt chịu không nỗi đâu, đá dỡ thì cố gắng thế nào nó cũng dỡ thôi, theo không kịp đâu, với lại đây cũng chỉ lòa trò chơi thôi. bây h nghĩ trong đầu thế này nhé : thời điểm này trò chơi đó đã kết thúc với tôi, không thèm quan tâm 2 bạn đó nữa, mình đi chơi trò chơi khác, ở 1 nơi khác, nơi giúp mình có nhiều nghị lực hơn, bye bye 2 bạn nhé, ok! mình đá banh dỡ, tạm biệt, không bao giờ gặp lại. hehe, sau 1 thời gian, họ sẽ không rủ bạn đá banh nữa hoặc rũ thì sẽ cưng chiều bạn vì biết bạn đá banh dỡ, cái nhìn về bạn lúc đó sẽ khác. hehe, lúc trước tôi gặp trường hợp này tôi ấm ức lấm, thề không bao giờ đá với tụi nó, nhưng mong muốn viễn vong là ở 1 đội khác và đánh bại tụi nó, và cuối cũng nghĩ lại thì cũng chỉ là trò chơi, thích thì chơi, không thích thì nghĩ, hehe
, nói thẳng ra đó là những người bạn của bạn ko tốt, như bạn gì nói ở dưới đó,bỏ mấy đứa bạn đó đi, chơi với những đứa khác,quan trọng gì, các cụ có câu lựa bạn mà chơi mừ
, mà khuyên bạn là nếu đá bóng thì nên chơi đá đỉa, vui và khỏe hơn đá đội nhìu 
, thằng đấy nó cư lầm lầm lì lì khó chịu lắm các bác à , tránh nhưng vẫn phải gặp 
cơ mà nếu thằng kia đã lạnh lung thế thì đi tìm tình yêu mới đi, vương vấn làm gì 


