Battleship [ 2012 ] Liam Neeson

Cái đó là anh Main nói chuyện với Nagata về binh pháp tôn tử và nói đại loại kiểu như là làm theo binh pháp của quê hương ông. Thằng Nagata nghe thấy thế ngạc nhiên mới nói lại "Tôn tử là người trung quốc, còn tôi là người Nhật", đại ý nó là thế :-"
 
^ Tên lửa chứ đâu phải đạn thường đâu mà spam liên tục dc :2cool_go:
 
Vừa đi xem về. Phim này thế là hay rồi. Đi xem chủ yếu mong đợi kỹ xảo là chính nên không đặt nặng yếu tố logic trong phim.
 
nhìn chung là mình thấy film này ko hay, xem đoạn đầu cứ tưởng là film hài nữa :|
 
kỹ xảo vừa phải....fim có cốt truyện và nội dung....thế là xem thôi....còn hay or dỡ tùy quan điểm mỗi ng. riêng mình thì là hay :1cool_byebye:
 
Cho mình hỏi tại sao phim này lại được chiếu ở rạp VN trước ngày ra rạp ở Mỹ (18/5)? Hỏi google thì nhiều người nói là movie piracy hay gì ý, mà mình thấy ko hợp lý lắm :D.
Sorry nếu làm lạc chủ đề.
 
Đây là chiến lược của 1 số hãng phát hành phim gần đây, ko phải chiếu lậu đâu bạn.

Lý do thì trước đây đã có bạn giải thích khá hợp lý : Thị trường US gần đây khá khó tính, chiếu US trước mà doanh thu + phản hồi ko tốt thì sau đó chiếu ra các thị trường khác dễ teo. Nên chiếu các thị trường khác (nhất là Châu Á) trước, lấy phản hồi tích cực để "dụ" lại khán giả US đến rạp.
 
hóa ra chú tướng Nhật trong phim này đóng trong Thor, thảo nào nhìn cứ quen quen, giờ mới nhận ra :))
 
cốt truyện phim xem đúng ảo. Alien đi 4 tàu, thì đúng cái tàu liên lạc va phải vệ tinh và rơi xuống hk. Vệ tinh trái đất thì đài liên lại lại đặt tại ngay vị trí gần doanh trại hải quân mẽo. Rồi ngày đáp xuống trái đất lại đúng vào ngày liên chủng hải quân tập trận. Cuối cùng là cái tàu 50 năm tuổi với đoàn thủy thủ toàn các ông già gần đất xa trời vẫn chạy, bắn pháo như đúng rồi.
Tóm lại là chỉ số luck chắc là over 9000.
 
cốt truyện phim xem đúng ảo. Alien đi 4 tàu, thì đúng cái tàu liên lạc va phải vệ tinh và rơi xuống hk. Vệ tinh trái đất thì đài liên lại lại đặt tại ngay vị trí gần doanh trại hải quân mẽo. Rồi ngày đáp xuống trái đất lại đúng vào ngày liên chủng hải quân tập trận. Cuối cùng là cái tàu 50 năm tuổi với đoàn thủy thủ toàn các ông già gần đất xa trời vẫn chạy, bắn pháo như đúng rồi.
Tóm lại là chỉ số luck chắc là over 9000.

thế mới làm thành phim chứ :-w, ông xem phim để thư giãn nghĩ nhiều gì cho mệt
 
Mới xem film này tối qua xong và ai thích thể loại hành động bắn nhau, nổ đì đùng hoành tráng thì nên đi coi film này.

P/S: Film đơn giản là coi để giải trí, mua vui ... nên ắt sẽ phải có nhiều yếu tố ảo cho nên bạn nào đi coi film xong rồi phân tích logic thế này thế kia rồi chê thì tốt nhất không nên coi làm gì, coi film heo cho nó logic hoho
 
cốt truyện phim xem đúng ảo. Alien đi 4 tàu, thì đúng cái tàu liên lạc va phải vệ tinh và rơi xuống hk. Vệ tinh trái đất thì đài liên lại lại đặt tại ngay vị trí gần doanh trại hải quân mẽo. Rồi ngày đáp xuống trái đất lại đúng vào ngày liên chủng hải quân tập trận. Cuối cùng là cái tàu 50 năm tuổi với đoàn thủy thủ toàn các ông già gần đất xa trời vẫn chạy, bắn pháo như đúng rồi.
Tóm lại là chỉ số luck chắc là over 9000.

In war, luck is the stroke of fortune :">:">

Cái vụ tàu còn chạy được thì cứ cho là những người lính già có cảm tình với tàu nên bảo dưỡng thường xuyên. Nhưng còn vụ còn đạn để bắn là ko thể giải thích được theo 1 khung gượng ép nào cả
 
Bom mìn ở vn mấy chục năm sau còn nổ ầm ầm đc mà :7cool_feel_good:
 
Back
Top