Bẫy Rồng ra mắt ở thời điểm không phù hợp chăng ?
Bài của Cát Khuê, báo Thanh Niên, là 1 người quan tâm đến điện ảnh và có phản hồi chính xác nhất về tình trạng này.
Cửa nào cho phim Việt?
Cát Khuê
Bẫy rồng là bộ phim được chờ đợi nhất trong năm của điện ảnh Việt không chỉ vì sự trở lại của cặp đôi Johnny Trí Nguyễn – Ngô Thanh Vân mà còn bởi dòng phim võ thuật hành động “made in VN” sau Dòng máu anh hùng đã thực sự chinh phục người xem.
Ra rạp vào thời điểm quả bom tấn Avatar với công nghệ xem phim bằng kính 3D lần đầu tiên đến Việt Nam, Bẫy rồng vẫn được tin tưởng sẽ hút khách vì số lượng khán giả yêu phim giải trí Việt trong nhiều năm gần đây đã là minh chứng cho điều đó. Nhưng thật bất ngờ khi xem lịch chiếu trên một trang web của hệ thống rạp lớn nhất VN, đến tận ngày chiếu phim và vài ngày sau đó, lịch chiếu Bẫy rồng ở Hà Nội vẫn chưa được cập nhật.
Đã có nhiều phản ánh từ phía khán giả khi họ mua vé Bẫy rồng ở cụm rạp có trang web nói trên thì thường được người bán vé ân cần tiếp thị nên mua vé xem Avatar! Đạo diễn Hoàng Điệp (Bộ tứ 10A8) còn bức xúc kể rằng khi chị gọi điện đến hệ thống rạp chiếu của rạp M. thì được nhân viên nói: Phim không chiếu, chỉ có Avatar thôi! Nhà biên kịch, đạo diễn Phan Đăng Di (Chơi vơi, Bi – đừng sợ!) thì ngạc nhiên bởi ngay với Chơi vơi khi anh cùng nhóm bạn của mình đi mua vé, anh cũng bị nhân viên bán vé của rạp M. nói: Anh xem Chơi vơi làm gì, phim đó dở hơi lắm! Anh xem phim khác đi!
Từ một số nguồn tin không chính thức, người viết đã được biết đến hôm nay Bẫy rồng dù đã chiếu được non tuần lễ mà cụm rạp M. vẫn chưa chịu ký hợp đồng với nhà sản xuất trong khi lịch ra mắt Bẫy rồng ngày 18.12 đã lên từ tháng 3 khi chuẩn bị làm phim và những người làm Bẫy rồng không ngờ rằng họ phải đối mặt với một đối thủ tầm cỡ khi rạp M. quyết định nhập Avatar!
Tuy nhiên, điều đáng nói là sự thiếu công bằng và những “tiểu xảo” mà các rạp phim có chủ rạp là người nước ngoài đã đối xử với phim Việt. Khán giả của Bẫy rồng và ngay cả nhà sản xuất Bẫy rồng cũng không ngờ cụm rạp M. chỉ dành cho họ duy nhất một rạp chiếu ở mỗi cụm rạp. Thế là bao công sức làm PR quảng bá cho khán giả yêu phim hành động Việt đến rạp coi Bẫy rồng thành công cốc! Khán giả đến coi bị “dụ” qua coi Avatar hết!
Thật kỳ lạ cho nghịch cảnh trên khi được biết ngay cả một nước tưởng chừng tự do về văn hóa như Mỹ cũng có những quy định rõ ràng về rạp chiếu với yêu cầu là các nhà sản xuất phim, phát hành phim không được làm rạp để các rạp phim độc lập với họ.
Cách đây 2 năm, nghị định 96/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật điện ảnh (ngày 6.6.2007) điều 14 khoản 2 đã quy định: Tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác.
Xem trên trang web của cụm rạp M. thấy Bẫy rồng có 15 suất chiếu so với 61 suất chiếu của Avatar trên toàn quốc, giờ chiếu của 10 suất trong số đó là trước 18 giờ! Không biết xác suất của việc thực hiện nghị định này ra sao? Và cơ quan chức năng nào sẽ kiểm soát việc thực hiện nghị định này để cơ hội cho nền điện ảnh Việt còn đang quá non trẻ ngay trên đất Việt không bị khép lại phũ phàng như trường hợp của Bẫy rồng!