lucky_188
C O N T R A
- 7/7/11
- 1,932
- 796
Mình hiện tại 22 tuổi :(
Mình trong cuuộc sống cũng chưa từng trải nhiều và nay gặp 1 sự bế tắc mong mọi người giúp cho :
Mình ở quê ra hà nội học cao đẳng 3 năm . Nếu đúng theo dự kiến thỳ tháng 8 vừa rồi đã ra trường ,nhưng do học hành ko cẩn thận đã bị nợ 1 môn nên hiện tại đang phải học trả nợ xong mới ra trường được. Từ hè tới giờ do học hành như vậy nên mình đã sợ và chưa về quê lần nào . Và việc trục chặc ở mình giờ chính là Tiền . Lúc đầu mình nghĩ đăng kí học lại trong kì chỉ mất 1 tháng nhưng lại ko ngờ phải học cả kì , mà lúc đầu điện về nhà mình cứ nghĩ học vậy lên đã nói là tháng 10 xong .Rồi đến hết tháng 10 nhà điện lên mình cũng đã lại nói dối là xong rồi cho gia đình đỡ lo.
Cái mà mình lo giờ là tiền học phí kì cuối mình đã ko đóng khi xin xong và giờ link tinh mình đã tiêu hết . trước bảo còn học thỳ mình vẫn xin gia đình tru cấp ăn ở ,
có tháng vừa rồi do đi làm và điện về bảo con đi làm rồi và cứ nghĩ đi làm ổn chắc là có tiền đóng học phí kì cuối + môn học nợ đó , nhưng đời ko đẹp như mơ , ko như mình tính , làm việc linh tinh và mình đã bỏ việc . giờ đang thất nghiệp . DO bảo gia đình đã đi làm + nghỉ việc mình ko bảo thế rồi tháng vừa rồi mình đã ko xin gd nữa mà đã ăn nhờ tiền cầm đồ cái máy tính .Mình đã định cắm rồi đi làm bù lại vào đó .Nhưng giờ mãi ko kiếm đc việc nào cho tốt mà làm nữa .
Hiện mình đang rất bế tắc ko biết phải làm sao cho phải ,
Giờ cũng cuối tháng rồi , mình dự định về quê nói hết ra cho gia đình biết nhưng cũng ko biết phải nói ra làm sao cho phải . Mà ko nói cứ để thế này mình sợ khó thoát ra được lại càng nún sâu hơn thỳ ...
Mình biết mình là 1 người con bất hiếu , 1 đứa ko ra gì ....:( Hiện tại rất mình thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết sao nữa.
Văn mình ko tốt , các bạn đọc xong nếu hiểu và biết cách nào giải quyết hợp lí thỳ tư vấn cho mình với !
cảm ơn các bạn đã đọc !
Thân!
Mình trong cuuộc sống cũng chưa từng trải nhiều và nay gặp 1 sự bế tắc mong mọi người giúp cho :
Mình ở quê ra hà nội học cao đẳng 3 năm . Nếu đúng theo dự kiến thỳ tháng 8 vừa rồi đã ra trường ,nhưng do học hành ko cẩn thận đã bị nợ 1 môn nên hiện tại đang phải học trả nợ xong mới ra trường được. Từ hè tới giờ do học hành như vậy nên mình đã sợ và chưa về quê lần nào . Và việc trục chặc ở mình giờ chính là Tiền . Lúc đầu mình nghĩ đăng kí học lại trong kì chỉ mất 1 tháng nhưng lại ko ngờ phải học cả kì , mà lúc đầu điện về nhà mình cứ nghĩ học vậy lên đã nói là tháng 10 xong .Rồi đến hết tháng 10 nhà điện lên mình cũng đã lại nói dối là xong rồi cho gia đình đỡ lo.
Cái mà mình lo giờ là tiền học phí kì cuối mình đã ko đóng khi xin xong và giờ link tinh mình đã tiêu hết . trước bảo còn học thỳ mình vẫn xin gia đình tru cấp ăn ở ,
có tháng vừa rồi do đi làm và điện về bảo con đi làm rồi và cứ nghĩ đi làm ổn chắc là có tiền đóng học phí kì cuối + môn học nợ đó , nhưng đời ko đẹp như mơ , ko như mình tính , làm việc linh tinh và mình đã bỏ việc . giờ đang thất nghiệp . DO bảo gia đình đã đi làm + nghỉ việc mình ko bảo thế rồi tháng vừa rồi mình đã ko xin gd nữa mà đã ăn nhờ tiền cầm đồ cái máy tính .Mình đã định cắm rồi đi làm bù lại vào đó .Nhưng giờ mãi ko kiếm đc việc nào cho tốt mà làm nữa .
Hiện mình đang rất bế tắc ko biết phải làm sao cho phải ,
Giờ cũng cuối tháng rồi , mình dự định về quê nói hết ra cho gia đình biết nhưng cũng ko biết phải nói ra làm sao cho phải . Mà ko nói cứ để thế này mình sợ khó thoát ra được lại càng nún sâu hơn thỳ ...
Mình biết mình là 1 người con bất hiếu , 1 đứa ko ra gì ....:( Hiện tại rất mình thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết sao nữa.
Văn mình ko tốt , các bạn đọc xong nếu hiểu và biết cách nào giải quyết hợp lí thỳ tư vấn cho mình với !
cảm ơn các bạn đã đọc !
Thân!





chúc mừng thím nhé 