Beast's Castle - The world of Love

45337821.jpg

Zero mở Judgement Gaunlet ra
Nghĩ : Có thể là thông tin của Barashuishou, dù gì khả năng mình thắng con búp bê ma đó cũng khá thấp vào lúc này ...
 
Judgement Gauntlet:
"Thành viên sống sót duy nhất của Evil Heroines là số 3: Nanoha đã tỉnh lại, và trốn khỏi bệnh viện sau đó. Cô ta rất nguy hiểm và có thù hận với các Keyblade Masters, hãy hết sức đề phòng. Có thể cô ta sẽ đến tìm các cậu"

"End Talk Time!"
 
Tin nhắn đã chấm dứt

"Free Talk Time!"
 
45337821.jpg

Zero
Nghĩ : Nếu như mấy thằng bác sĩ ấy chịu cắt xương bánh chè của nó, thì giờ làm sao nó trốn được ...

45337821.jpg

Zero
- Nhưng thôi, dù gì khi gặp lại... Tao cũng giải quyết nó thay những thằng không làm được ...
 
Lúc này cưa của Ball Room đã mở..., Beast và belle bước vào
 
45337821.jpg

Zero :
- Bara...bara đâu rồi nhỉ ? Sao nhắn ta tới mà chưa xuất hiện ?
 
Bỗng nhiên lúc này vô sô mảnh thủy tinh tụ tập lại trên trần nhà
Bara.jpg

Barashuishou:
- Ồ, nôn nóng đến thế sao
 
45337821.jpg

Zero :
- Không có gì, tại vì vừa có tin bực mình với ta thôi ... thông cảm ...

45337821.jpg

Zero :
- Chắc ngươi không nhắn ta ra đây để uống trà và ngắm hoa hồng ?
 
Bara.jpg

Barashuishou:
- Ngượ lại, ngươi nên đầu hàng sớm, vì ngươi thừa hiểu là cả ngươi và con quái kia hợp lực lại cũng chả là cái gì với ta
 
45337821.jpg

Zero :
- Ta không nghĩ là có chuyện ta đầu hàng mà ngươi đồng ý ...
Nghĩ : Hơn nữa con thú bên cạnh ta khó có chuyện đầu hàng đấy ...
 
Bara.jpg

Barashuishou:
- Vậy là ngươi không đầu hàng, đáng tiếc nhỉ, ta thấy ngươi có tố chất như Slaughter bọn ta đấy, hãy quỳ xuống chân ta, và ta sẽ tha mạng cho ngươi
 
45337821.jpg

Zero :
Nghĩ : Ta đã từng có 1 nhóm là Silent Sinner rồi... Nhóm của ta còn hơn cả Slaughter và E.H cộng lại đấy ...

45337821.jpg

Zero cười khẩy :
- Ta không nghĩ thế đâu, chân của ngươi còn nhỏ lắm ... cả đầu của ngươi cũng thế luôn ...
 
Bara.jpg

Barashuishou:
- Có thể, nhưng sức mạnh ta lớn hơn, nên ta to hơn ngươi!

Cô ta phẩy tay một phát, toàn bộ kính trong phòng vỡ tan, Belle, Beast và Zero bị bắn văng mỗi người một góc, như có một sức ép khổng lồ...
 
45337821.jpg

Zero nhìn Judgement Gaunlet ...
Nghĩ : Nên có thông tin chút gì của cô ta lúc này thì hay nhỉ ... Ta cũng không nghĩ là gặp 1 Slaughter ở đây ...

45337821.jpg

Zero đứng dậy ...
- Sau đòn vừa rồi, ta nhận ra là ngươi còn yếu hơn cả Suigintou ...
 
Bara.jpg

Barashuishou:
- Ồ,thế sao, cứ nói nhưng gì mà ngươi thích, vì ngươi sắp tiêu rồi, tuy nhiên ta sẽ chơi với ngươi 1 lúc...ta có một đấu thủ rất thú vị cho ngươi và con quái thú kia đấy
 
45337821.jpg

Zero :
- Lại quà nữa à, không ngờ trong có 3 ngày mà ta nhận được những 2 món quà từ Slaughter... Quả là vinh hạnh ...
 
Một tên to con mở cửa bước vào...
Gaston.jpg

Gaston:
- Gaston..đã trở lại...

Beast.jpg

Beast:
- Là hắn, nhưng hắn chết rồi cơ mà
 
45337821.jpg

Zero :
Nghĩ : Xem ra thế giới này ở trong 1 giai đoạn mà kẻ khác chết thì tốt nhất là tự tay mình giết ...
 
Bara.jpg

Barashuishou:
- Hắn đã chết, nhưng ta đã hồi sinh hắn, để làm con rối cho ta. loài người thích dùng búp bê làm đồ chơi. Ta lại thích dùng con người làm đồ chơi..Ha ha!
 
45337821.jpg

Zero :
- Vậy cố gắng đừng để ta phá hỏng đồ chơi của ngươi đấy, Barashuishou
 
Back
Top