Topic trước...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=644933
Em đã nhận lời bảo vệ nhỏ nên giờ trong lớp cũng ít thằng chọc ghẹo nhỏ, ai đụng nhỏ là em ra mặt ngay...
Nhưng thật sự em thấy mình NGU NGU NGU lắm. Tại sao phải làm như vậy, nhỏ có phải bạn gái mình đâu. Mỗi lần mình giúp đỡ nhỏ cái gì là mấy đứa ngồi gần lại nói em: "Sao mày ngu quá vậy???". Mỗi lần bị nói vậy em chỉ biết cừơi trừ...
Hôm qua mới chở nhỏ đi Off Au. Đi gì mà từ 1h chiều đến gần 11h tối mới về, em mò đến chỗ đó rước nhỏ về cũng gần 12h. Đến đó thì thấy chỉ còn em nhỏ là con gái đứng đợi còn lại cả bầy con trai. Nhà nhỏ lại rất xa nhà em lại phải mò đường lên chỗ nhỏ đợi để rước nhỏ về...
Rồi sáng nay nhỏ lại nhờ em chở đi thi đấu Au gì đó ở Boba Net 2, và nhờ em chở nhỏ đến chỗ hẹn với mấy đứa bạn nhỏ tối qua. Phái thức lúc 5h sáng rồi chuẩn bị chạy sang nhà nhỏ rước nhỏ đi lúc 6h. Đến chỗ hẹn thì chả thấy thằng nào tới cả, có mình nhỏ đứng rồi, để nhỏ lại rồi em về, rồi nhỏ hẹn tối lại qua chở nhỏ về...
Giờ chả biết sao nữa??? Mỗi lần chở nhỏ là tự cảm thấy mình NGU. Nhưng mình lại không khắc chế được cái NGU đó...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=644933
Em đã nhận lời bảo vệ nhỏ nên giờ trong lớp cũng ít thằng chọc ghẹo nhỏ, ai đụng nhỏ là em ra mặt ngay...
Nhưng thật sự em thấy mình NGU NGU NGU lắm. Tại sao phải làm như vậy, nhỏ có phải bạn gái mình đâu. Mỗi lần mình giúp đỡ nhỏ cái gì là mấy đứa ngồi gần lại nói em: "Sao mày ngu quá vậy???". Mỗi lần bị nói vậy em chỉ biết cừơi trừ...
Hôm qua mới chở nhỏ đi Off Au. Đi gì mà từ 1h chiều đến gần 11h tối mới về, em mò đến chỗ đó rước nhỏ về cũng gần 12h. Đến đó thì thấy chỉ còn em nhỏ là con gái đứng đợi còn lại cả bầy con trai. Nhà nhỏ lại rất xa nhà em lại phải mò đường lên chỗ nhỏ đợi để rước nhỏ về...
Rồi sáng nay nhỏ lại nhờ em chở đi thi đấu Au gì đó ở Boba Net 2, và nhờ em chở nhỏ đến chỗ hẹn với mấy đứa bạn nhỏ tối qua. Phái thức lúc 5h sáng rồi chuẩn bị chạy sang nhà nhỏ rước nhỏ đi lúc 6h. Đến chỗ hẹn thì chả thấy thằng nào tới cả, có mình nhỏ đứng rồi, để nhỏ lại rồi em về, rồi nhỏ hẹn tối lại qua chở nhỏ về...
Giờ chả biết sao nữa??? Mỗi lần chở nhỏ là tự cảm thấy mình NGU. Nhưng mình lại không khắc chế được cái NGU đó...







