Beelzebub ►Loli Lucifer and Heartless Furuichii.

Tình tiết rush thật là ảo diệu 8-}
Anh đại gia và các lover cũ của Oga tỏa ra khắp trường, rất chiến thuật vì lũ tôm tép đã được anh đại xử hết =))
 
Ngự trên mái nhà, Phong thần tướng quân Fuuruchi dùng viễn vọng kính thấu thị toàn cảnh chiến trường, ngài vận dụng bộ óc thần thánh không ngừng chém gió, chỉ điểm cho tiên phong đại tướng quân Quan Oga đột phá căn cứ đầu não của địch.

Tiên Phong Đại Tướng Oga với " Ma Vương Lôi Điện Công" danh chấn thiên hạ, tả xung hữu đột vượt qua ba ải, cắm đầu bảy mươi hai tướng của địch vào tương, thế như cuồng phong, sức như bạt sơn đảo hải không gì có thể ngăn cản. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến ải thứ tư, Oga đụng phải một trong những trưởng lão của Cuồng Long Quân, Mao Long trưởng lão cùng hai tay trưởng lão khác không kém phần hổ báo.

Mao Long tự tin, có thể một mình cùng 2 trưởng lão khác lấy đông địch ít, khuất phục Oga ở ải thứ tư thì từ trong xó tường, Chiến Thần Lữ Toujou trở mình thức dậy. Tuy quá khứ hai người từng có chút xung đột nhưng tình thế hiện giờ địch của địch là bạn, Thần Lữ Toujou không ngại sử oai, thế như mãnh hổ xuất sơn, một mình đoạt mạng hai trưởng lão của Cuồng Long quân, mở đường cho Tiên Phong Tướng Oga tiếp tục vượt ải.

Nhưng quân của Cuồng Long cũng không chịu thua kém, Mao Long Queelzacolt luận văn thay võ, chứng tỏ rằng Cuồng Long nhân không chỉ toàn là dạng hữu dũng vô mưu. Tiên Phong Đại Tướng Oga vì là dạng võ biền, cơ bắp thì có nhưng não thì không có bao nhiêu ngay lập tức bị trận pháp Sudoku bủa vây.

Những tưởng tình thế nan giải thì từ đằng xa, Gia Cát Himegawa dùng vạn lý truyền âm sử tuyệt kỹ trấn môn " Đô La thần chưởng " phá vỡ trận pháp Sudoku trong vòng một khung hình.

Tuy nhiên Mao Long không chịu đầu hàng, y dùng thế đông ngu và cực kỳ nguy hiểm, phân tán quân lực nhằm kéo dài thời gian nhưng cuối cùng vẫn phải thốt lên " Trời sinh Mao sao còn sinh Himegawa ". Gia Cát Himegawa phẩy tay, 3 đạo kỳ binh đồng loạt xuất trận khiến cho Mao Long tối tăm mặt mày, không thể chống đỡ \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
quăng đâu chiến thần Lữ Toujou rồi \m/
 
Đã bổ sung thêm phần cũ Chiến Thần Lữ Toujou \m/
 
tl;dr :-<

nhìn mà oải cả người :(
 
ô sudoku đó thuộc loại dễ mà =)).Hay đánh giá thấp oga quá nhỉ =))
 
Cái cảnh 2 thằng to đầu hổ báo xông vào gặp cái Shudoku là bó hand ngay, hài không đỡ được =))
 
"Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ em hack não anh thôi..."
=))
 
Ngự trên mái nhà, Phong thần tướng quân Fuuruchi dùng viễn vọng kính thấu thị toàn cảnh chiến trường, ngài vận dụng bộ óc thần thánh không ngừng chém gió, chỉ điểm cho tiên phong đại tướng quân Quan Oga đột phá căn cứ đầu não của địch.

Tiên Phong Đại Tướng Oga với " Ma Vương Lôi Điện Công" danh chấn thiên hạ, tả xung hữu đột vượt qua ba ải, cắm đầu bảy mươi hai tướng của địch vào tương, thế như cuồng phong, sức như bạt sơn đảo hải không gì có thể ngăn cản. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến ải thứ tư, Oga đụng phải một trong những trưởng lão của Cuồng Long Quân, Mao Long trưởng lão cùng hai tay trưởng lão khác không kém phần hổ báo.

Mao Long tự tin, có thể một mình cùng 2 trưởng lão khác lấy đông địch ít, khuất phục Oga ở ải thứ tư thì từ trong xó tường, Chiến Thần Lữ Toujou trở mình thức dậy. Tuy quá khứ hai người từng có chút xung đột nhưng tình thế hiện giờ địch của địch là bạn, Thần Lữ Toujou không ngại sử oai, thế như mãnh hổ xuất sơn, một mình đoạt mạng hai trưởng lão của Cuồng Long quân, mở đường cho Tiên Phong Tướng Oga tiếp tục vượt ải.

Nhưng quân của Cuồng Long cũng không chịu thua kém, Mao Long Queelzacolt luận văn thay võ, chứng tỏ rằng Cuồng Long nhân không chỉ toàn là dạng hữu dũng vô mưu. Tiên Phong Đại Tướng Oga vì là dạng võ biền, cơ bắp thì có nhưng não thì không có bao nhiêu ngay lập tức bị trận pháp Sudoku bủa vây.

Những tưởng tình thế nan giải thì từ đằng xa, Gia Cát Himegawa dùng vạn lý truyền âm sử tuyệt kỹ trấn môn " Đô La thần chưởng " phá vỡ trận pháp Sudoku trong vòng một khung hình.

Tuy nhiên Mao Long không chịu đầu hàng, y dùng thế đông ngu và cực kỳ nguy hiểm, phân tán quân lực nhằm kéo dài thời gian nhưng cuối cùng vẫn phải thốt lên " Trời sinh Mao sao còn sinh Himegawa ". Gia Cát Himegawa phẩy tay, 3 đạo kỳ binh đồng loạt xuất trận khiến cho Mao Long tối tăm mặt mày, không thể chống đỡ \m/

Cái này bỏ sót phần của em Aoi rồi :))
 
^
chốn chiến trường không có đất cho phận nữ nhi \m/
 
Mặc dù có lợi thế về mặt số lượng, nhưng mà team mình toàn gà thế này không biết có đánh đấm được gì không :-j
 
giờ mới để ý, đội con aoi có 1 con nhìn giống tướng quân vãi, sao h mình mới thấy nhỉ 8-}
 
chap sao chắc 2 vs 1 à ? xem thằng tướng quân cũng ko phải là xoàng đâu
 
Mình dự đoán Oga với Toujou bị Jabberwock đánh cho lê càng, còn các bạn Personal Pillars bị quân ta dập để PR cho quá trình luyện tập \m/
 
ta đoán Jabberwock là semi thôi, Hilda tẩy não xong mới là final boss, 2 anh lê càng luôn thì hơi chán. vẫn còn milk mà :-"

"milk" hết thì lấy "milk" khác thay vào :-"

có khi còn imba hơn [..]
 
Back
Top