- 4/4/08
- 5,833
- 4,089
Oga Tatsumi
Nhân vật chính của câu chuyện, học sinh năm nhất trường cấp 3 Ishiyama. Tài năng của anh bộc lộ từ những năm cấp 2 và đến giờ vẫn đang gây ác mộng cho nhiều người. Mọi người đều khiếp sợ anh, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến phụ nữ, từ dân lưu manh đến kẻ trí thức, từ cảnh sát đến thường dân … Anh đánh bay tất cả những kẻ cản đường mình, không quan tâm bạn hay thù (đơn cử là anh Kanzaki tội nghiệp
). Sự imba của Oga thể hiện qua vô vàn trân đánh lớn nhỏ trong truyện. Không học bất cứ môn võ nào nhưng anh vẫn cứ vô đối
Quyền cước đơn giản nhưng vẫn khó có kẻ đỡ được. Lúc đánh nhau (nghiêm túc), Oga trong cực ngầu, khó mà cưỡng lại vẻ hập dẫn của anh. Phong cách đánh nhau của anh cũng khá lạ, anh thích nếm mùi vị nấm đấm của đối thủ trước để turn on sự imba trong mình, anh thích ngã lăn ra đất sau đó đứng dậy phủi bụi và tặng cho tên kia một vé nghỉ dưỡng hạng sang
.Ngoài vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn ấy, đôi lúc Oga cũng mang khuôn mặt của mấy thằng thiển năng, ngu không thể tả . Đầu óc anh đơn giản như cách đánh của mình, anh cũng hay mắc bệnh tưởng tự cho mình là anh chàng đẹp trai, tốt bụng, được mọi người yêu mến
Côn đồ vậy thôi, trong gia đình anh vẫn là người con ngoan, không dám cãi lệnh cha mẹOga tựa như bậc thánh nhân. Tuy hiện giờ đã là lão đại của Ishiyama nhưng cuộc sống của anh vẫn bình thường, anh không thích chạy theo sự nổi tiếng (mà chỉ chú tâm tìm kiếm kẻ mạnh hơn mình để vứt cục thịt sau lưng ra ), anh cũng chả quan tâm đến gái gú (ta đang hoài nghi là thằng này có phân biệt gái hay trai không
)Nếu bạn thích sự tàn nhẫn, nếu bạn yêu vẻ đẹp của bạo lực, nếu bạn thích suy nghĩ đơn giản, nếu bạn muốn làm cha của thằng nhóc sau này sẽ hủy diệt thế giớ thì hãy bầu cho Oga Tatsumi – huyền thoại bất bại của Ishiyama

Chỉnh sửa cuối:

Đồng chí nào tìm dùm vài tấm ảnh đi
. Mang một vẻ đẹp phương Đông huyền bí, Aoi làm cho cả Ishiyama phải sôi sục. Mọi người vừa hâm mộ nhưng cũng vừa kinh sợ sức mạnh của em. Không giống Oga hay các thành viên khác của Touhoushinki sử dụng võ thuật đường phố, Aoi được ông mình truyền dạy kiếm pháp siêu phàm, giang hồ đồn rằng Aoi có thể cắt đứt mọi thứ dù trên tay là kiếm thật, kiếm gỗ hay một cây thước kẻ dễ thương … 
, em Aoi úp mặt xuống bàn khi thấy Hilda đi học kìa