[Beelzebub] - Oga Tatsumi: Idiots are no good

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nhân vật được yêu thích nhất

  • Tatsumi Oga

    Votes: 70 39.1%
  • Beelzebub

    Votes: 58 32.4%
  • Takayuki Furuichi

    Votes: 58 32.4%
  • Hilda

    Votes: 41 22.9%
  • Aoi Kunieda - Touhoushinki

    Votes: 80 44.7%
  • Chiaki Tanimura - The Red Tails

    Votes: 9 5.0%
  • Nene Oomori - The Red Tails

    Votes: 3 1.7%
  • Hajime Kanzaki - Touhoushinki

    Votes: 4 2.2%
  • Tatsuya Himegawa - Touhoushinki

    Votes: 6 3.4%
  • Alaindelon

    Votes: 5 2.8%
  • Angelica

    Votes: 10 5.6%
  • Aoi's gramps

    Votes: 6 3.4%
  • Shinjou Alex - 6 Horseman

    Votes: 1 0.6%
  • Sakaki - 6 Horseman

    Votes: 0 0.0%
  • Gou Hiromichi - 6 Horseman

    Votes: 0 0.0%
  • Mikki - 6 Horseman

    Votes: 2 1.1%
  • Nanami Shizuka - 6 Horseman

    Votes: 3 1.7%
  • Izuma Kaname - 6 Horseman

    Votes: 3 1.7%
  • Natsume

    Votes: 15 8.4%
  • Hidetora Toujou - Touhoushinki

    Votes: 32 17.9%

  • Total voters
    179
Từ hôm onemanga sập quên mất, h mới đọc liền 1 lúc 3 chap. Truyện công nhận càng ngày càng nhảm =) plot build cho lắm vào rồi giải quyết nhạt toẹt. Quả giao bóng của thằng đội trưởng cuối chap 71 thần thánh thế, Kunieda đỡ dc 2 quả đã hỏng cả tay mà chỉ cần nghỉ ngơi 5 trang + niềm tin là quay lại đỡ suốt 2 hiệp sau, chap sau win luôn ~.~ 6 ông horseman thì cũng toàn bình vôi, chả thấy có skill gì đáng kể. Đoạn Oga choảng nhau với Toujou lấy finishing move để đấu lại với Miki cuối cùng cũng dek có chỗ xài vì tự dưng lòi ra mấy thằng dở hơi ở đâu ra ko biết :-< Nhìn quả 2 ông trọc đập mặt xuống đất thì chắc cũng ngang cỡ mấy ông horseman hạng 2 thôi, chap sau là xong hết =)
Nói chung cảm thấy khá thất vọng giống như với Fairy Tails, nhân vật cool mà cốt truyện thì nl =)
Công nhận là thắng hơi bị dễ dàng
Miki thì không nói làm gì, bởi vì có lẽ Oga giờ đã mạnh hơn hắn :D

Nhưng Shizuka và Izuma chưa thấy thể hiện gì nhiều
Mặc dù Izuma đã tung skill mạnh đến nỗi đa phần đều nghĩ hắn là Demon
Vậy mà lại bị Aoi phá giải đc :))

Có vẻ thằng đầu xù giờ đã mạnh hơn trước, Miki ra đòn bất ngờ thế mà vẫn đỡ đc

oga từ thằng bựa đầu óc đơn giản chỉ biết đánh nhau thành 1 anh cool biết suy nghĩ sâu xa và lo lắng cho người khác, bực hơn nữa là furuichi bị đưa lên tuyến đầu để đem cái sự vô dụng ra làm trò cười
Nếu từ đầu đến cuối truyện Oga chỉ đơn thuần là một thằng bựa cục súc thiếu iot thì làm sao thành mainchar đc? =))
Vấn đề ở đây là đáng lẽ tác giả nên cho Furuichi thể hiện nhiều hơn 1 chút :>

P/s: Có lẽ Oga với hình ảnh mới này có lẽ sẽ khiến độc giả sốc
Nhưng về sau chúng ta sẽ quen dần với hình ảnh này thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng thế, cho Furuichi tung skill, hay ít nhất là cho anh chém gió nhiều một tí thì hay hơn.
Tác giả phải cho Oga thể hiện bộ mặt trí dũng song toàn thì sau này mới bem với demon ở quỷ giới chứ :)).
Với lại chắc phải có đầu óc mới đủ trình theo ông bé Thanh học.
 
ko ai phản đối 1 oga cool cả, tuy nhiên cách xây dựng thế này là ko dc, bản thân oga đã ko có hành động du côn nào, đánh nhau phần lớn là do bị gây trước, đã vậy anh ấy còn ghét các hành vi xấu (kankazi, hime, thằng cảnh sát vớ vẩn...), bây giờ lại thêm việc biết lo lắng cho người khác đến mức chấp nhận bị hiểu nhầm ---> thành hình tượng 1 anh hùng quá hoàn hảo:|
 
Hoàn hảo hay không thì còn sau này chứ ko thể chỉ qua 1 vài chap :))
Còn chuyện tác giả cho phát triển nhân vật theo chiều hướng tốt là bình thường thôi ,hay bạn muốn nó từ bựa thành siêu bựa :-?
Như trong Kyou kara ore wa‎ thì thằng main ban đầu cũng là 1 thằng bẩn bựa nhưng sau này cũng trưởng thành hơn dần dần đấy thôi ,manga có cốt truyện dài thì nhân vật phải phát triển tính cách chứ đâu phải như Doremon :))
 
mình công nhận là cho nhân vật phát triển cool dần lên là hoàn toàn hợp lí, tuy nhiên ở đây tác giả lại cho oga cool từ trước khi truyện bắt đầu rất lâu [-X
 
manga có cốt truyện dài thì nhân vật phải phát triển tính cách chứ đâu phải như Doremon
Thật ra Nobita cũng có trưởng thành hơn một chút đấy chứ
Nhất là mấy tập truyện dài :))


P/s: Oga là một người đàn ông thực sự \m/
 
Đúng là gần đây truyện mất chất hẳn, oga từ thằng bựa đầu óc đơn giản chỉ biết đánh nhau thành 1 anh cool biết suy nghĩ sâu xa và lo lắng cho người khác, bực hơn nữa là furuichi bị đưa lên tuyến đầu để đem cái sự vô dụng ra làm trò cườib-(

vì Furuichi ngoài cái mồm ra nó còn có cái gì nữa đâu =))
 
vì Furuichi ngoài cái mồm ra nó còn có cái gì nữa đâu =))
Từ đầu đến cuối Furuichi chỉ là 1 thằng hãm giỏi cái mồm, điều đó là ko bàn cãi, tuy nhiên phong cách Furuichi ban đầu nó hay hơn nhiều, tuy cùi nhưng anh luôn biết núp sau chiến tuyến, lúc lâm trận thì kiếm cách chuồn, cuối cùng mới trở lại chém bão khi sự xong, nó khác hẳn với furuichi hiện tại ko biết thân phận lao lên show trước để bị đập cho vêu mỏb-(
 
Chỉ vì mê gái nên mới ra sân để bị đập ấy chứ =)).
 
thế nên mới thích cái lúc 2 anh idot combo ban đầu hơn dạo này lập team:D
thật ra truyện cũng có lúc nên thay đổi ko khí, tuy nhiên nên chỉ vài chap hoặc là hết cái phần này thôi chứ cứ kéo dài tình trạng nâng oga và vùi dập furuichi thế này thì:-w
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ đầu đến cuối Furuichi chỉ là 1 thằng hãm giỏi cái mồm, điều đó là ko bàn cãi, tuy nhiên phong cách Furuichi ban đầu nó hay hơn nhiều, tuy cùi nhưng anh luôn biết núp sau chiến tuyến, lúc lâm trận thì kiếm cách chuồn, cuối cùng mới trở lại chém bão khi sự xong, nó khác hẳn với furuichi hiện tại ko biết thân phận lao lên show trước để bị đập cho vêu mỏb-(

anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thằng nào cũng thế thôi :)) nhất lại là anh hùng núp Furuichi :))
 
Sao tui đọc truyện tới chap 58 mà có thấy Furuichi chém gió cái gì ghê gớm đến mức như chủ topic viết là Trảm phong kinh gì gì đó đâu

Chỉ có 1 trường hợp nhân vật này làm tui buồn cười là khi 2 em trong Red tails bị mấy thằng con trai chọc ghẹo thì hất nước vào người + đánh tụi nó xong rồi nhảy xuống hồ bơi trốn thôi

Furuichi mà so với nhân vật chính trong Zippy Zippy thì thua xa
 
1 thằng là di truyền từ bố , 1 thằng là tự luyện bí kiếp , đừng so sánh khập khễnh thế :-<
và nói thẳng luôn là Furuichi chém gió là chém gió lũ du côn( Oga :-") , ek như thằng Mainchar chém lũ đấy thì y như rằng dek phải gặp may thì cũng co vòi mà dek nói dc câu nào (dek tính tới vụ bị con nhỏ MC khích mới tự thân vận động giả gái), thằng trong bộ đấy bựa thì có bựa nhưng đụng trận thì im chỉ chờ vận may + hiểu nhầm thì....
và nói thẳng luôn là anh Furuichi thường thường chỉ chém gió cho vui chứ khi đụng trận thật thì là 1 thằng đàn ông có đầu óc và lòng tự trọng của đàn ông... chap với 2 nàng red tail đã chứng minh :-"
 
An advertisement has revealed that a television anime adaptation of Ryūhei Tamura's Beelzebub manga will premiere next January. The advertisement lists the following cast members: Katsuyuki Konishi, Miyuki Sawashiro, Shizuka Itou, Aki Toyosaki, Tomokazu Seki, and Takahiro Mizushima.

There is already an Beelzebub event anime which will run during Shueisha's Jump Super Anime Tour 2010 this fall. The event anime is the first original anime project for the manga.
http://www.animenewsnetwork.com/news/2010-08-31/beelzebub-manga-gets-tv-anime-in-january
 
sắp có anime sao tuyệt quá, cái này chắc chắn là phải đú
 
vậy là event anime thì vào mùa thu còn anime chính thức thì tháng 1 khởi chiếu
 
cái truyện này là shounen hài mà các bác, mới có 60 mấy chap thôi đừng nãn vội, đọc giải trí ra phết, đừng so sánh truyện này với mấy chuyện shounen khác chứ. Sau này đánh nhau ở thế giới quỹ thì có lẽ phê hơn nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
có chap 75 rồi mọi người vào bình luận tiếp nào, sao mà bốn thằng đầu trọc bị hạ nhanh thế ít nhất cũng phải đánh qua tới chap kế chớ
 
dàn ngũ nhân vật siêu phụ vào chỉ để làm bàn đạp tung hô nhân vật chính thì 1 chap tạch sạch là đúng rồi, kéo dài quá lại tưởng chúng nó khủng ngang mc
 
có chap 75 rồi mọi người vào bình luận tiếp nào, sao mà bốn thằng đầu trọc bị hạ nhanh thế ít nhất cũng phải đánh qua tới chap kế chớ

lần sau có chap thì ít nhất cũng phải wăng cái link dùm b-(

^ mình còn tưỡng nó kéo 2 chap cho đở mất hình tượng chứ =))
 
Back
Top