thì khúc đó để thể hiện tên ưng là tay đạo đức giả vì bản thân bất chấp người khác mà. nó hiến tế đám lính bậy bạ gì thì cũng không nói. đằng này nó hiến cái đội liều mạnh chống lại vua vào cứu nó ra( và bị bắt từ đầu cũng do nó ngu chui vào lưới)thật ra vào cái tình cảnh như nó chắc hơn 90% chọn cách của nó, thà để nó còn body đỡ tí còn hy vọng, quả nó ráng cầm kiếm ra phụ team nhìn thảm vl![]()
khúc sau đọc thấy hăn rao giảng đạo đức cứu người các kiểu mà nhớ vụ này là biết thừa nó xl rồi.


đánh đám tông đồ như đánh với cóc nhái, chỉ có đám god hand mới làm khó dc sk theo kiểu ko ai hại dc ai.
