- 2/8/08
- 16,558
- 3,486
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kouji Mori vẽ cũng đẹp,vẫn thể hiện cái hồn tác phẩm,tuy không thể hoàn hảo như Miura,cơ mà Mori bạn thân chắc Miura tiết lộ hết cốt truyện,diễn biến rồi.Cơ mà hy vọng end đẹp.

.

"biết bay"2 chap mà ngắn vãi, xem ko bõ. Mà hi vọng giải thích quả Zod phi lên đảo hợp lý tí, đùa cả team lê la mãi mới vác xác được lên cái đảo mà bốp phát ông Zod ở đâu fast-travel đến luôn như thật![]()

Cũng hợp lí,tôi ko tin Kouji vẽ đẹp đến thế đc.Kouji mori giám sát thôi chứ mấy ông trợ lý Miura vẽ mà. 2 chap gộp làm 1 thì hay hơn. Mà ai để ý cái sừng của Zodd như lệch vào trong ko![]()
Hàng đệ Miura mà. 364 là chap cuối cùng mà Miura còn nhúng tay vào thì phải.Ủa 2 chapter này là của Miura vẽ trước đó mà chưa đưa lên tạp chí thôi chứ đã phải là hàng của đệ Miura đâu nhỉ?
Có hai giả thuyết khớp lại với nhau, thứ nhất là Zodd luôn lãnh nhiệm vụ theo dõi bảo vệ Griffith mỗi khi biến thành Moonlight Child, thứ hai là đám Falconia dùng nhành cây thế giới như là hệ thống fast-travel.2 chap mà ngắn vãi, xem ko bõ. Mà hi vọng giải thích quả Zod phi lên đảo hợp lý tí, đùa cả team lê la mãi mới vác xác được lên cái đảo mà bốp phát ông Zod ở đâu fast-travel đến luôn như thật![]()
