Bet.com tỉ lệ cược chính xác và nhanh nhất

Thanks các bác đã nghe em tâm sự !! Thứ nhất là em không quan trọng gái còn hay không ? Khi nghe chuyện em có chút hụt hẫn nhưng chỉ tầm 10s sau là thấy nó bình thường vì bản thân em thường hay coi sex nên thấy chuyện đó cũng chả có gi lớn lao :D !!!
Vl
Thế rút cục chưa mất zin hả :5onion12:
 
Mà tính ra như cái topic thì lỡ thích đứa nào có chồng rồi thì chắc đập đầu vào tường luôn quá nhỉ
 
edit
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa chục chịch bao h nên coi trọng chuyện trinh tiết là phải =))
Vote đi bóc bánh trả tiền vài lần cho quen
 
Nếu mọi chuyện là thật thì chủ thớt đang gặp đối tượng cực tốt để chịch nhá , kinh nghieem vừa đủ nhưng cảm giác chưa chai lì,máy móc vận hành vừa phải thì chạy bốc hơn hàng mới nguyên chưa rô đa nhiều ... Để nghị train thêm kinh nghiệm để đỡ bỡ ngỡ với đối tác
 
Lâu ngày ghé thăm , đọc nhiều comment ko biết thật hay giả nhưng khá chất8-x
 
edit
 
Chỉnh sửa cuối:
- Quan điểm của mình: Gái còn trinh thì mình không quen, tại sao? 1 là chán, 2 là các em quan niệm phong kiến, 3 là chán, 4 cũng là chán.

- Theo bài của thớt: Mình đồng ý với thớt, tuy nhiên việc 'tìm hiểu' là khá sai lầm. Không nên.
 
Mình còn 2 năm nữa 30 nhưng chưa biết qhtd là gì. Chủ thớt đừng mất hy vọng, còn nhiều thời gian mà. Nói vậy chưa mình cũng buồn về đêm lắm. Cái giờ người ta xếp hình còn mình nằm nhìn trần nhà và thở dài
 
^ Ta có khác gì lão, săp 28 cmnr mà đến kiss còn méo biết. Mẹ giờ bọn teen 14-15 nó vô nhà nghỉ quất nhau từa lưa ....Mẹ chắc kiếp trước phủ cmn gái nên giờ chịu cảnh cô độc này
 
Tao 29 đây này mà chưa có dc nắm tay gái nè
 
mẹ hôm nay đi học xong mấy thăng lol trở gấu nó lại đi ép xát xe mình xỉ nhục mình, éo có gấu đèo sau xe , e nghĩ e tủi quá, nhưng ít ra e còn dc fang gái hơn mấy chú trên, nhiều khi đi học cũng thấy tủi các bác ạ, bọn con gái đị bộ đằng sau thấy e ko có gấu đèo ko biết tụ nó nghĩ gì, ghét nhất mấy thằng chở gấu cứ đị cạ cạ xe mình , mình quê ko sao , mấy đứa đằng sau nhìn thấy nhục vãi đái
 
Trả thớt lại cho chủ thôi. Mục đích ko hẳn là than thở, chủ yếu bày tỏ để chủ thớt cảm thấy vẫn hơn lắm người mà bớt suy nghĩ. Nhiều khi tình cảm lại đáng giá hơn tình dục ấy. Ý kiến chủ quan của mình vậy đó, còn sau này mình mất trinh rồi có nghĩ khác ko sẽ cập nhật sau hix
 
hồi xưa mối tình đầu của mình cũng bảo là không còn trinh, mà hơn mình 1 tuổi nữa :) . éo sao đâu. có tình cảm + quan tâm đến nhau là được. Sau này chia tay vì mình đi học + làm xa nhà quá, tiếc lắm , mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp lung linh :5onion22:
 
Back
Top