- 13/7/04
- 6,321
- 2
Đang chờ vào trung cấp cs đây và e hứa là ko làm csgt ạ
Nhiều bố ăn cướp của dân mà vẫn còn vênh vênh bố đời lắm.
Nói thật dân ng ta khinh csgt như c...
"Cướp đêm là giặc, cướp ngày là csgt..."
Sai rồi nhé, Cướp đêm là cơ động, cướp ngày là giao thông.
Xã hội bây giờ loạn lắm
toàn những thằng mất dạy, con ông cháu cha vào làm công an. Ra đường chửi dân như chó.Gần đây nhất ở ga Hà Nội, khoảng 3h sáng cách đây 1-2 tuần có 4 thằng cơ động bắt 2 thằng đi Liberty không mũ. Đứng kì kèo mãi, 2 thằng móc hết các túi còn có 100k trong túi, đưa cho nó, nhưng chúng nó đòi tận 400k.
Có 1 bác già già ~50-60 tuổi đang ngồi hóng mát ở đấy đi ra xem rồi nói "Thôi đêm rồi, chúng mày cầm tạm rồi tha cho người ta về đi"
=> 1 thằng CĐ mặt non choẹt cầm ngay dùi cui chỉ mặt ông già (tầm tuổi bố nó): "Mày là thằng nào mà can thiệp vào đây", ông bác kia chỉ bảo mỗi câu "Tôi thấy bất bình thì xin hộ" => bốp, thằng kia cầm dùi cui đập vào mặt, tiếp theo đó là 1 dàn dùi cui vụt vào ông già ~60 tuổi.
Mọi người chạy ra can còn bị mấy thằng kia cầm bình xịt hơi cay giơ lên dọa. Khoảng 1' sau, gần như toàn bộ dân ở ga HN nó quây vào, dìu ông già kia (bị nó đánh không đi được luôn) và mấy thằng cơ động lên phường, ký đơn, chụp ảnh, viết biên bản các kiểu đến tận 5h sáng.
Vụ này tớ chứng kiến từ đầu đến cuối vì xảy ra đúng lúc đang ngồi uống trà đá ở đấy.
Và còn nhiều vụ khác từng xảy ra ở khu vực ga HN (chắc tại tớ hay ngồi đêm ở đây).
bác già làm gì mà 3h đêm còn ngồi ở ngoài đường hóng mát à 


mấy đồng chí bên giám định pháp y cũng là CA cả nhưng có vẻ đc hơn 
nhểy
.
sợ Po huynh thật